Nỗi niềm bán trú

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 24 tháng trước 54 lượt xem

Đến hẹn lại lên, những ngày trong tháng 7, các bậc phụ huynh lại bắt đầu một cuộc “chạy đua” tìm trường cho con vào lớp 1. Trong số này, nhiều phụ huynh do bận rộn với cuộc mưu sinh, nên bằng mọi cách phải tìm được cho con một chỗ học có bán trú.

Thế nhưng, suất bán trú thì ít mà nhu cầu lại quá đông, khiến cho rất nhiều phụ huynh phải đau đầu với chuyện học khi có con vào lớp 1.

Quận Gò Vấp là một quận đông dân thứ 2 của TP.HCM, số học sinh năm nay bước chân vào lớp 1 lên đến hơn 7.000 học sinh với cơ cấu phân bổ là 151 lớp (bình quân mỗi lớp 45 em). Hiệu trưởng của các trường tiểu học cho biết, có đến hơn 50% phụ huynh đến trường hỏi về chuyện gửi con vào lớp bán trú, nhưng ban giám hiệu các trường không thể trả lời được, bởi cơ cấu lớp học và số lượng hồ sơ xin nhập học hầu như đều vượt quá con số mà phòng giáo dục quận đưa ra.

Hiệu trưởng của một trường cho biết: “Nếu công bố là có tổ chức bán trú hoặc số lớp bán trú, trường sẽ chịu áp lực rất căng thẳng vì nhu cầu học bán trú quá cao”. Trong khi đó, ở một trường khác, hiệu trưởng quyết định dán một thông báo “lấp lửng”: có thể không tổ chức lớp bán trú cho học sinh lớp 1. Điều này khiến cho các bậc phụ huynh vừa gửi hồ sơ vừa hồi hộp, vì nếu trường không tổ chức bán trú thì sẽ không biết rút hồ sơ để chuyển con mình đi đâu.

Khu vực các phường 8, 12, 14 của quận Gò Vấp lâu nay vẫn có 2 trường tiểu học, trong đó mấy năm qua trường Tiểu học An Hội được mệnh danh là trường tiểu học “có số học sinh lớn nhất nước” (trên 5.000 học sinh), gần đó là trường Tiểu học Lương Thế Vinh - một trường chuẩn quốc gia với số học sinh rất khiêm tốn, nhằm để đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng của một trường chuẩn. Thế nhưng, để giảm áp lực cho trường An Hội, năm học này quận Gò Vấp đã quyết định san số học sinh các phường nói trên từ trường An Hội qua trường Lương Thế Vinh. Vậy là trường Lương Thế Vinh phải nhận lãnh một số lượng học sinh lớp 1 lên đến 18 lớp với 810 em, trong khi đó An Hội chỉ nhận 8 lớp với 360 em. Còn chuyện có bán trú hay không, ban giám hiệu của các trường này vẫn chưa dám chắc, xem như vẫn còn là ẩn số!

Nói rộng ra, nếu tính số lượng học sinh vào lớp 1 năm nay trên tất cả 24 quận huyện của TP.HCM thì sẽ rất lớn, chắc chắn em nào cũng sẽ được sắp xếp để vào lớp học, vấn đề gay cấn nhất vẫn là con mình có được học bán trú hay không, có vào được trường có chất lượng hay không. Chưa kể, theo lời một vị hiệu trưởng, thì số học sinh nhiều lớp sẽ không chỉ là 45 em, mà có thể tăng lên 47, 48 hoặc thậm chí ở một số trường sẽ phải chấp nhận nhồi nhét 50 em/lớp. Đây là những nhức nhối về giáo dục tại TP.HCM vốn vẫn diễn ra trong nhiều năm qua nhưng chưa có lời giải thấu đáo. Vì vậy, việc cho con vào lớp bán trú vẫn cứ triền miên là một nỗi niềm của rất nhiều bậc phụ huynh.

Trần Thanh Bình

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang