>> Tết trên đất Mỹ của chàng trai 9X Hà thành
Không chỉ từ Singapore, Anh Quốc hay Hoa Kỳ, du học sinh Việt Nam tại Pháp đã có một cái Tết ấm áp, đầy yêu thương bên nhau. Dưới đây là những cảm xúc từ các thành viên của nhóm sinh viên Việt Nam ở Bordeaux gửi đến Zing khi không khí Tết đang lan tỏa.
"... Cuộc sống sinh viên du học vất vả như thế nào thì chắc hẳn mọi người đều có thể tưởng tượng ra được. Du học không phải là đi chơi, đi du lịch. Ăn uống, giặt giũ, mọi thủ tục, giấy tờ… đều đến tay mình hết. Ở nhà có bố có mẹ chăm, sang đây một thân một mình, điều này hẳn là đã rất khó khăn rồi. Đến lớp học thì là một thứ tiếng hoàn toàn khác tiếng mẹ đẻ, phương pháp học cũng khác.
Thực sự, lúc mới đầu sang, hẳn ai cũng rất bỡ ngỡ và gặp nhiều vất vả. Thế rồi thời gian cũng trôi đi, con người phải hòa nhập vào cuộc sống mới, tự lập hơn, trưởng thành hơn.
Con người hối hả bước đi để hòa nhịp với một thế giới khác. Nhưng rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, ta lại bước chậm lại, lắng mình lại một chút, quay về với cái thế giới đúng của mình. Có lẽ lúc ấy không khi nào thích hợp hơn là ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Giữa cái lạnh xứ người, đâu có cành đào, cành mai, đâu có chợ hoa ngày Tết nhộn nhịp đông vui nơi phố phường, đâu có nén hương trầm, có không khí ấm cúng của gia đình với cha mẹ, ông bà, anh chị em?
Nhớ lắm chứ chút mưa phùn đầu xuân… Nhớ lắm những buổi chiều bố đèo ta đi dọc con đường Âu Cơ chọn lấy một cành đào cho ngày Tết…
Nhớ lắm những ngày mẹ đèo đi mua cho manh áo mới, mua bánh kẹo, sắm sửa cho năm mới về…
Nhớ lắm góc phố thân quen nơi hội bạn vẫn tập trung ở đó rồi tất cả cùng nhau đi đến thăm thầy cô…
Rồi nhớ cả buổi tối giao thừa, cùng bố đi hái lộc, rồi nhanh nhanh về nhà trước 12h để xem pháo hoa…
Đó là những giá trị tinh thần không bao giờ có thể phai nhạt được trong mỗi con người Việt Nam. Lúc còn ở nhà, mọi người đã nghĩ là năm sau đi du học, hẳn là sẽ đón Tết một mình, hẳn là sẽ buồn, hẳn là sẽ cô đơn lắm đây. Sang đây rồi chúng em càng hiểu rõ thế nào là nỗi niềm người xa xứ.
Thế nhưng, đấy cũng là tâm trạng chung của hết thảy mọi sinh viên du học nói chung, của du học sinh việt nam tại Bordeaux nói riêng. Đồng cảm với nhau, mọi người ở Bordeaux ai cũng muốn tổ chức một cái Tết thật ấm cúng, để vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà trong mỗi người.
Vì thế mà anh chị em ở Bordeaux đã cùng nhau làm một buổi soiree Tết, đón năm mới vô cùng ý nghĩa. Mọi người rục rịch chuẩn bị văn nghệ từ rất sớm, rồi trên diễn đàn chính thức của chi hội (uevbx.net), một loạt các topic kêu gọi tham gia múa lân, làm đồ ăn cho ngày Tết… đã mang không khí, hương vị của Tết đến với tất cả học sinh ở đây.
Lần đầu tiên những thành viên năm thứ nhất tại Bordeaux được đón tết trong cái háo hức được gói bánh chưng, trông nồi bánh chưng chờ trời sáng, được nghe tiếng pháp đêm giao thừa…Chính nhờ những hoạt động này mà ngày Tết với mình có ý nghĩa hơn, và cũng đỡ buồn hơn nữa. Và vậy là, ở nơi xa, chúng em ấm lòng hơn khi mùa sum vầy đã về trên quê Việt"...



