"Giao cấu" với người chết
Cho đến hôm nay, người dân xã Hoa Sơn (Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn chấn động bởi thông tin về trai làng Nguyễn Văn Phong (SN 1987) giao cấu với người chết. Và thế là, một phút dại dột không chỉ khiến Phong phải trả giá, mà những người thân của anh ta cũng "muối mặt". Bây giờ, người người đều bàn ra tán vào hành động "dê gái" thấy sợ của Phong, khiến bố mẹ và người vợ trẻ không dám ra đường, chỉ biết ở trong nhà vì xấu hổ...

|
| Ngôi nhà đang xây dựng - nơi Phong giao cấu với người chết. |
Theo điều tra ban đầu, lúc 22h ngày 26/1, Nguyễn Văn Phong (25 tuối, trú tại Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hòa) đi vệ sinh, phát hiện có một phụ nữ đang nằm ngửa tại nhà đang xây dựng của gia đình. Phong đến gần sờ vào người phụ nữ, nhưng không thấy chị ta phản ứng gì nên đã giao cấu. Xong xuôi, Phong bỏ vào nhà ngủ tiếp.
Bà Nguyễn Thị Lịch (SN 1959, mẹ ruột của Phong) cho biết, khoảng 7h30 ngày 27/01, trong khi cả gia đình đang chuẩn bị ăn cơm sáng, Phong thức dậy, chơi đùa cùng con, rồi sau đó đi lên căn nhà đang xây dựng. “Khi vừa bước lên cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng Phong la hét. Tôi chạy lên xem sự việc thế nào, thì trông thấy một người phụ nữ đang nằm ngửa giữa nền nhà, trên người không mặc quần, chỉ còn chiếc áo đã bị vén lên đến ngực”, bà Lịch kể.
Hiện, trước những chứng cứ mà CQĐT đưa ra, Phong đã cúi đầu khai nhận tội của mình. Hóa ra, khi anh ta giao cấu thì nạn nhân vẫn còn sống và người phụ nữ này đã để lại trên cổ Phong những vết cào xước da thịt.
Nhậu xỉn + vợ bạn ngủ nude = Thú tính nổi dậy
Vụ việc hi hữu này xảy ra vào tối 6/2, Lý Văn Bằng (SN 1988) và chồng chị B. (SN 1979) ở cùng xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Đăk Nông) đã uống rượu với nhau tại chòi rẫy của gia đình chị B. ở huyện Tuy Đức. Hai người say sưa "chén chú chén anh" đến khi "xỉn" thì đã 22h. Vì có hơi men trong người, Bằng ngủ lại ở nhà của vợ chồng bạn. Bằng được bạn sắp xếp vào nằm ngủ ở một giường khác cũng trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Hai chiếc giường được ngăn sơ sài bằng một tấm vải. Đêm đó, vợ chồng chị B. "quan hệ" với nhau, sau đó ngủ luôn, mà không mặc quần áo.
Nửa đêm, Bằng chợt tỉnh giấc đi vệ sinh. Khi đi ngang qua giường vợ chồng bạn, thấy vợ bạn không mặc quần áo, nên thú tính nổi dậy, Bằng trèo lên giường để “hưởng xái” thì bị bắt quả tang.
Trong lúc Bằng đang "trộm tình", chồng chị B tỉnh dậy bắt quả tang, rồi giao Bằng cho Công an xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập. Ngày 9/2, công an tỉnh Đắk Nông đã thụ lý hồ sơ cùng đối tượng Lý Văn Bằng.
Hiếp dâm em vợ "vị thành niên"
Tết Nguyên đán vừa qua, nhưng gia đình chị Lê Thị L. (SN 1990) ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) vẫn đau đớn vì chàng con rể đồi bại, nhẫn tâm hiếp dâm em vợ.
Chuyện bắt đầu từ bữa cơm tất niên chiều 21/1, khi Trịnh Văn Nam (SN 1987) cùng vợ về nhà nhạc phụ. Lúc cả gia đình đang chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, Nam đã lấy xe máy đưa em vợ là Lê Thị T (SN 2003) về nhà mình, rồi hiếp dâm cháu T. mặc cho cháu đau đớn van xin. Ngay khi yêu râu xanh vừa thỏa mãn hành vi thú tính, thì bị vợ phát hiện. Hiện, công an huyện Thanh Hà đã bắt Trịnh Văn Nam.
Cũng là chàng rể "dê cụ", Hạ Hữu Lục (SN 1966 ở Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) đã bị mẹ vợ phanh phui "trò" đồi bại với em D vào chiều 6/2. Theo điều tra ban đầu, cháu D. thường qua nhà chơi với con gái của Lục và từ nhỏ nhẹ dụ dỗ, tên này đã chuyển sang hăm dọa và buộc cháu D. nhiều lần quan hệ tình dục với mình. Công an huyện Hoài Nhơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam tên Lục về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Bài đang đọc nhiều: Báo Lào khen nức nở ‘thiên đường ngầm’ ở VN |