» Adler là thủ môn số 1
Trong 3 tuần gần đây, Alder đã phạm 3 sai lầm nghiêm trọng, khiến nhiều người lo lắng về tương lai của đội tuyển Đức tại Nam Phi, nơi anh sẽ là người gác đền số một trong khung thành của “Mannschaft”.
Thủ môn Rene Adler
Những sai lầm của Alder
Đầu tiên là pha bắt bóng không thành sau cú sút phạt của trung vệ Naldo bên phía Bremen, để bóng chui qua háng và tạo điều kiện cho Claudio Pizarro ghi bàn hết sức dễ dàng. Tiếp theo đó là pha bắt bóng ngớ ngẩn trọng trận giao hữu giữa Đức và Argentina, nhưng may sao Alder không phải trả giá cho sai lầm này. Mới đây, thủ môn của Leverkusen lại có pha lao ra không dứt khoát, tranh bóng với đồng đội Sami Hyypia để rồi Ze Roberto của Hamburg ghi được bàn thắng không thể dễ dàng hơn.
Trong 3 trận đấu ấy, đội bóng của Adler chỉ thắng được Hamburg, hòa Bremen và để thua Argentina - thành tích không tốt cho lắm. Dường như Adler đang có vấn đề về mặt tâm lý, ra vào thiếu quyết đoán và kỹ thuật bắt bóng cũng thiếu chính xác. Đấy là chưa kể đến khả năng phản xạ xuất thần mà anh vẫn thể hiện trước đây giờ không còn nữa. Nhìn Alder đứng trong khung thành thời gian qua, khó có thể tượng tượng được rằng đó sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Đức ở World Cup 2010, khi mà “Mannschaft” đến Nam Phi với mục tiêu giành chiếc cúp vàng thứ tư.
Ai là số một tại Nam Phi?
Trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây của tờ Bild, có đến 30,4% số độc giả được hỏi dành sự ủng hộ cho Hans-Joerg Butt, thủ môn 36 tuổi của Bayern. Thủ thành Manuel Neuer của Schalke đứng thứ hai cùng Tim Wiese của Bremen với 29,4% ý kiến ủng hộ. Tệ hơn cả, Adler chỉ xếp thứ tư với 29,3%. Kết quả thăm dò này không đại diện cho quan điểm của những người hâm mộ bóng đá ở Đức, nhưng nó nói lên rằng Adler đang mất đi sự tín nhiệm trong lòng khán giả. Đó là tấm gương phản chiếu một cách khá chân thực những gì anh đã thể hiện trên sân cỏ, trong khung thành của Leverkusen cũng như đội tuyển Đức.
Khả năng HLV Joachim Loew đưa thủ môn Butt trở lại đội tuyển Đức là rất thấp, có lẽ ông vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vào 3 sự lựa chọn hiện tại, gồm Alder, Wiese và Neuer. Trong số này, Neuer là người trẻ nhất nhưng lại có phong độ và bản lĩnh hơn cả. Anh vẫn vững vàng trong khung thành của Schalke trong nhiều mùa giải đã qua, từng giúp đội tuyển U-21 Đức giành chức vô địch châu Âu hồi hè 2009 tại Thụy Điển. Đặc biệt, thủ môn này rất có duyên với bóng, một trong những “phẩm chất” rất khó lý giải đối với các thủ môn nổi tiếng bên cạnh khả năng phản xạ xuất thần. Wiese thì cũng chẳng khá hơn Adler, phạm không ít sai lầm trong mùa giải này khi bắt cho Bremen.
Còn 85 ngày nữa là VCK World Cup 2010 sẽ chính thức khai mạc, HLV Joachim Loew đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Để người hâm mộ “sống chung” với nỗi lo mang tên Adler thì không đành, mà lựa chọn cái tên khác cho vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Đức thì cũng chẳng dễ dàng gì.