Một nạn nhân trong vụ đắm đò ở Quảng Hải năm 2009. (Ảnh: Internet)
Ba năm sau, bên cạnh bến đò tang thương năm nào, một cây cầu đã được xây, nhưng những cảnh báo về tai nạn sông nước ở Quảng Bình vẫn chưa dừng lại bởi còn rất nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Bình, hàng ngày người dân vẫn phải đi về trên những chuyến đò đầy mạo hiểm.
Ông Phạm Quảng Hải, Giám đốc sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết: "Quảng Bình hiện có hơn 40 địa phương bị sông, suối chia cắt, chưa có cầu để đi lại. Chúng tôi cũng đã báo cáo với Bộ trưởng GTVT về vấn đề này và Bộ trưởng cũng rất quan tâm. Hiện tại, chúng tôi đã lập danh sách và xin Bộ cấp kinh phí để xây dựng cầu ở các khu vực dân cư này, tuy nhiên đều đó còn phụ thuộc vào kinh phí và điều này không phải một sớm, một chiều".
Phải chờ! Bởi để xây một cây cầu là điều không đơn giản, phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng với người dân cuộc sống hàng ngày phải gắn chặt với những chuyến đò, đợi chờ cũng đồng nghĩa đối mặt với hiểm nguy nhiều hơn khi vấn đề quản lý an toàn giao thông đường thủy ở nhiều địa phương hầu như bị buông lỏng và với nhiều người dân, tâm lý chủ quan đang dần dần trở thành thói quen.
Chỉ một chút sơ sẩy, câu chuyện đau thương từ Quảng Hải năm nào sẽ có nguy cơ tái hiện. Nhưng với người dân địa phương, những hiểm nguy này dường như đã trở nên quen thuộc dù cũng đã có tai nạn xảy ra trên những chuyến đò thiếu an toàn.
Ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nói: "Hôm trước, một học sinh cấp hai đã bị ngã xuống sông khi ngồi trên đò để qua sông. May mắn là người lái đò hôm ấy bơi giỏi nên cứu kịp, nếu không đã chết rồi".
Hình ảnh tang thương trong vụ tai nạn ở Quảng Hải đã từng có thời khiến người dân nhiều địa phương không dám bước lên đò nếu phương tiện không an toàn và không có trang thiết bị bảo hộ. Vụ tai nạn thương tâm này cũng đã khiến không ít phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn ở Quảng Bình sau đó đã bị đình chỉ hoạt động.
Thời gian xóa đi mọi nỗi đau, nhưng cũng khiến con người quên đi nhiều thứ. Chưa biết đến năm nào, nhưng trong tương lai, rồi sẽ có cầu bắc qua những con sông này. Tuy nhiên từ nay cho đến lúc đó, liệu những chuyến đò như thế có luôn được an toàn?
Tác giả : Trung Hiếu
Ý kiến của bạn về bài viết: Nỗi lo giao thông đường thủy Quảng Bình