Nỗi lo giặc lửa

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 28 tháng trước 12 lượt xem

GiadinhNet - Cột khói đen ngùn ngụt bốc lên từ tầng 15 của tòa nhà 18 tầng. Dưới các tầng nhà, hàng chục người la hét ngoài ban công, có người vớ được chiếc khăn khua lên trời kêu cứu thất thanh. Những người ở tầng dưới may mắn chạy thoát ra sân tòa nhà đứng nhìn bất lực.

Chỉ đến khi lực lượng cứu hỏa, cứu thương tới hiện trường thì tình hình mới tạm lắng. Nhưng, 2 mẹ con trong một gia đình đã không may mắn thoát nạn, cháu bé tử nạn khi mới tròn 10 tuổi... Đó là một phần quang cảnh vụ cháy tòa nhà chung cư 18 tầng tại Hà Nội chập tối 10/3.

Chung cư này bốc cháy đúng lúc nhà nhà đang lo bữa cơm chiều, lượng dân cư trú ngụ có mặt đông nhất trong ngày đã gây ra thảm họa vì người dân ...hoảng loạn. Nhiều người đã thắc mắc, không hiểu sao những người mắc nạn lại không tìm đường chạy ra lối thoát hiểm. Mà chung cư này có đến 2 cầu thang thoát hiểm khá lớn. Nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết, chỉ cần người dân bình tĩnh và có hiểu biết về cách thoát nạn khi gặp cháy thì đã không có hậu quả đau lòng, chết người như thế.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau, tại Bình Dương một vụ cháy giữa đêm khuya làm 7 người thiệt mạng. Hiện trường cháy rụi và ngọn lửa chỉ được dập tắt lúc 6h sáng 11/3. Vụ cháy tại Bình Dương xảy ra lúc nửa đêm, trong ngôi biệt thự này-cũng là xưởng sản xuất đệm mút- có đông công nhân trú ngụ. Vật liệu, hàng hóa dễ bắt cháy lại xảy ra khi mọi người đang ngủ nên khi lửa bùng lên, chạy cũng không kịp. Thế nhưng, sơ bộ hiện trường lại cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy ở đây ít được quan tâm. Công nhân cũng không được tập huấn về phòng cháy, chữa cháy hay tự thoát nạn khi gặp cháy.

Năm nào cũng thế, "bà hỏa" thường xuyên viếng thăm nhiều nơi công cộng, đông người. Mà nguyên nhân phát hỏa thường là do chủ quan. Thế mà ở nhiều chỗ, lối thoát hiểm bị chiếm dụng hoặc các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy tại chỗ thì được gom vào một nơi để tránh... mất cắp. Ngay cả những khu đô thị mới, hiện đại như Trung Hòa, Nhân Chính (Hà Nội), nhiều nơi, lối thoát hiểm còn bị chiếm dụng để...xây "chuồng cọp".

Cứ mỗi lần xảy ra tai họa do cháy, dư luận lại bùng lên nhắc nhở, lo lắng và đưa ra cả các biện pháp phòng tránh. Nhờ đó, mọi người cảnh giác, cẩn thận phòng ngừa được một thời gian rồi... lại quên. Thiếu kiến thức, chủ quan đã khiến cho nhiều người lâm nạn, mất mạng oan vì thế.

Lâm Phong

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Tính từ
Địa danh trong nước
Tên người
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang