Nỗi lo của cậu học trò nghèo đậu hai trường Đại học

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 22 tháng trước 53 lượt xem

Trong căn nhà của gia đình ông Huỳnh Văn Gìn ở Ấp 11A, xã Đông Hưng B, huyện An Minh thuộc vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) hơn 1 tuần nay tràn ngập niềm vui, bởi sau bao cố gắng, con trai ông là Huỳnh Sa Tâm đã thi đậu 2 trường Đại học.

Tâm là anh lớn trong gia đình có bốn anh em, kinh tế gia đình phụ thuộc vào vài công đất ruộng quanh năm làm 1 vụ lúa và ít công tràm. Những năm gần đây tràm liên tục rớt giá, cây lúa èo ọt vì đất nhiễm mặn, gia đình Tâm lại thêm chật vật. Khó khăn là vậy, song ba mẹ Tâm vẫn cố gắng lo cho 4 con ăn học, hy vọng sau này con cái không phải sống trong cơ cực. Thương ba mẹ vất vả, 4 anh em Tâm luôn cố gắng học tốt để những giọt mồ hôi của cha mẹ không rơi một cách vô ích. Thương các em không có tiền học thêm, Tâm dành thời gian hướng dẫn các em cách học hiệu quả. Không phụ công anh 3 em của Tâm đều chăm ngoan, học giỏi. Năm học vừa qua cả 2 em của Tâm đều đạt học sinh xuất sắc.

Ẩn sau khuôn mặt gầy, ít nói của Tâm là một nghị lực vượt khó. Nhà nghèo nên suốt 12 năm qua, sách học của Tâm đều do người anh họ cho. Một tháng trước kỳ thi Đại học, thay vì vào các lò luyện thi, Tâm chỉ xin cha mẹ cho ôn tập với thầy cô tại trường. Kiến thức mà em có được là nhờ sự cần mẫn tích lũy những gì thầy cô dạy trên trường và tự học ở nhà. Tâm cho biết : Khi lên lớp em cố gắng để ý cách giải bài tập của thầy cô, thấy cách nào hay là em ghi vào vở về nhà tìm bài nào giống làm theo. Cách học này đã tạo cho em khả năng vận dụng nhiều cách giải để làm một bài tập khó. Sau giờ lên lớp, Tâm còn phụ cha mẹ làm cỏ đồng ruộng, giăng lưới lo bữa ăn gia đình. Với ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc người thân và mọi người, hàng ngày cứ 4 giờ sáng khi mọi người còn đang ngon giấc thì trong căn nhà nhỏ cậu học trò Huỳnh Sa Tâm đã miệt mài bên sách vở. Theo lời bà Anh, mẹ Tâm, mắt trái của Tâm bị mù bẩm sinh, có những hôm học nhiều, mắt Tâm bị mỏi và nhức đến không thể tập trung học được. Song, Tâm vẫn cố gắng suốt 12 năm dài để liên tiếp giành danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường.

Nhờ phương pháp học khoa học, phân bố thời gian hợp lý từng môn học nên trong kỳ thi Đại học vừa qua em đã đậu 2 trường Đại học: Ngành Bác sỹ Đa khoa- trường Đại học Y Dược TP-Cần Thơ Tâm đạt 20,5 điểm và sư phạm Toán- Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 21,5 điểm. Thầy Lưu Văn Bình, Phó Hiệu trưởng THPT An Minh cho biết: “Gia cảnh khó khăn, thị lực kém nhưng Tâm đã vượt lên để không chỉ là học sinh giỏi 3 năm liền của trường mà còn là học sinh duy nhất đậu trực tiếp vào Đại học Y dược từ 4 năm qua, với số điểm cao nhất trong số 77 học sinh đậu nguyện vọng 1 của trường. Chúng tôi tin rằng, với nghị lực và ý chí ấy, Tâm sẽ vượt qua khó khăn để đạt được ước mơ của mình.” Dù đã xác định học giỏi để trở thành bác sĩ phục vụ quê nhà, nhưng Tâm vẫn không khỏi lo lắng. “Học Y dược là một thách thức lớn đối với gia đình, em sợ ba mẹ không kham nổi…”

Những ngày này, gia đình ông Gìn vừa tất bật lo việc đồng áng, vừa lo hoàn tất hồ sơ nhập học cho Tâm, lại phải chạy vạy khắp nơi để gom tiền cho Tâm đi Cần Thơ kịp vào năm học mới. Khi việc xin học bổng vẫn chưa có kết quả thì nỗi lo tựu trường của gia đình Huỳnh Sa Tâm càng thêm trĩu nặng./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang