Brian Clough (giám đốc Nottingham Forest – năm 1989): ông này đã đấm hai trong số các CĐV của Nottingham đứng phía bên ngoài được pitch trong trận tứ kết League Cup với Queens Park Rangers. Sau đó vị giám đốc này bị phạt 5000 bảng và phải lên truyền hình chính thức xin lỗi các nạn nhân của mình.
Cú kungfu lịch sử của Cantona
Eric Cantona (Manchester United – năm 1995): có lẽ đây là vụ xô xát nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Huyền thoại sân Old Trafford đã tung một cú kungfu lịch sử vào Matthew Simmons, một CĐV của Crystal Palace sau khi anh này đã có những lời lẽ tục tĩu ám chỉ Eric Cantona là… đồ con hoang. CĐV vô danh này đã ngay lập tức trở nên nổi tiếng bởi anh là nguyên nhân cho 9 tháng Cantona phải ngồi ngoài sân cỏ và 120 giờ lao động công ích.
El-Hadji Diouf (Liverpool – Bolton Wanderers): Tiếp tục một án phạt 5000 bảng đối với cầu thủ đã nhổ nước bọt vào một CĐV Celtic trong trận đấu tại cúp UEFA năm 2003 (khi đang khoác áo Liverpool) và sau đó còn bị cảnh sát “hỏi thăm” cũng vì đã nhổ vào một CĐV Middlesbrough (khi khoác áo Bolton). Cũng trong thời gian thi đấu cho Bolton, Diouf đã bị cấm thi đấu 3 trận do… khạc nhổ (lại khạc nhổ) vào Arjan De Zeeuw của Portsmouth.
Zidane húc đầu, và ĐT Pháp mất chức vô địch
Zinedine Zidane (ĐT Pháp – World Cup 2006): một vết nhơ trong sự nghiệp hoàn hảo của Zidane. Anh lĩnh thẻ đỏ duy nhất trong trận chung kết World Cup cuối cùng với ĐT Pháp sau khi làm một hành động rất phi thể thao: húc đầu vào Materazzi của ĐT Italia. Chiecs thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn trận đấu và gián tiếp khiến ĐT Pháp thất bại.
Jamie Carragher (Liverpool – năm 2008): Liverpool cũng không thiếu những cầu thủ nóng đầu. Các nhân viên bảo vệ đã phải cực kỳ cố gắng mới kéo được Carragher ra khỏi đám đông lộn xộn. Thậm chí Carra còn lên tận khán đài để đánh nhau với các CĐV Luton Town.
Và gần đây nhất là David Bekcham

