Nỗi khổ tìm chỗ giữ xe

Xem tin gốc 

SGTT - 5 tháng trước 20 lượt xem

SGTT.VN - Không chỉ thu giá cao hơn quy định, ở khu vực trung tâm TP.HCM, các bãi giữ xe còn tìm cách “moi” thêm tiền bằng cách tính giờ.

Hình ảnh này thường xuyên xuất hiện tại bệnh viện Từ Dũ.

Trong nhiều ngày đi khảo sát để viết bài về các bãi giữ xe, điều dễ gây bức xúc nhất cho khách mà chúng tôi ghi nhận được là việc làm ăn tráo trở và những kiểu bắt nạt của các nhân viên giữ xe tại khu đất trống chuẩn bị xây tòa nhà của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV – nằm ngay góc đường Nguyễn Huệ – Tôn Thất Thiệp, quận 1).

Khoảng 18 giờ ngày 20.12, khi đem xe vào bãi giữ xe kể trên gửi, chúng tôi hỏi giá thì được nhân viên giữ xe cho biết giá 5.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, lúc lấy xe ra cổng, nhân viên lại báo giá gửi 10.000 đồng/chiếc. Thuật lại chuyện đã hỏi giá trước khi gửi, nhân viên bãi giữ xe lấn át: “Ai cũng phải trả 10.000 đồng. Không trả không được”. Khi chúng tôi kiên quyết và đòi làm việc cho rõ ràng thì nhân viên này mới chịu nhận 5.000 đồng với thái độ khó chịu.

Khác với chúng tôi, hầu như trong buổi tối đó, tất cả khách gửi xe ở đây đều phải trả 10.000 đồng/chiếc, dù không ít người cũng cẩn thận hỏi trước và được báo giá gửi 5.000 đồng/chiếc. Ước tính, bãi xe lúc này có khoảng 700 xe máy. Với cách nâng giá gấp đôi như vậy, bãi xe kiếm thêm được 3,5 triệu đồng.

Theo quy định của UBND TP.HCM, giá giữ xe gắn máy hiện nay chỉ từ 2.000 – 3.000 đồng/lượt tùy khu vực, ban ngày hay đêm. Tuy nhiên, hiện nay ngay cả ở khu vực công, nhiều nơi đã thu 5.000 đồng/lượt.

Ông Lê Trung Toàn, một khách phải trả 10.000 đồng cho một lượt gửi xe, giải thích: “Khi cầu vượt cung thì người ta thoải mái làm giá. Tuy nhiên, tôi thấy lạ là tại sao họ ngang nhiên làm giá quá cao như vậy mà không thấy ai kiểm tra, kiểm soát”.

“Hết chỗ” là tấm biển thông báo liên tục xuất hiện tại bãi xe bệnh viện Từ Dũ. Ông Đỗ Văn, một người dân thường chở vợ đến khám tại đây kể: “Suốt hơn hai tháng, gần chục lần đi lại tái khám ở bệnh viện Từ Dũ nhưng lần nào chúng tôi cũng phải khổ sở tìm chỗ gửi xe. Vì hai bãi giữ xe trong khuôn viên bệnh viện luôn hết chỗ, bất kể sáng hay chiều”.

Sáng ngày 15.12, chúng tôi có mặt ở bệnh viện Từ Dũ lúc từ 7 giờ – giờ mà các phòng khám dịch vụ trong bệnh viện này vẫn chưa hoạt động. Mặc dù chưa vào đến bãi giữ xe nhưng chúng tôi đã nghe bảo vệ trước cổng bệnh viện thông báo: “Hết chỗ rồi, đi kiếm chỗ khác gửi xe đi”. Chúng tôi không tin vì còn quá sớm nhưng khi nhìn vào bên trong thì thấy tấm bảng với dòng chữ “tạm ngưng giữ xe”.

Cùng với chúng tôi là hàng chục người khác loay hoay không biết phải gửi xe ở đâu trong khi bảo vệ thì liên tục xua đuổi tránh đường để cho xe taxi ra vào. Thấy vợ nhăn nhó vì đau bụng, một người đàn ông tên Phong xuống nước nài nỉ bảo vệ và nhân viên giữ xe cho mình được gửi xe để kịp đưa vợ vào khám nhưng chỉ nhận được cái… lắc đầu. Chạy vòng sang siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh thì chưa đến giờ mở cửa. Chạy qua đường Phạm Viết Chánh chúng tôi mới tìm được chỗ gửi xe. Tất tả cuốc bộ vào bệnh viện, anh Phong nghe thông báo vợ đã được đưa vào phòng cấp cứu chờ sinh.

Tình trạng bệnh viện không đủ chỗ để xe đang diễn ra phổ biến tại TP.HCM, đặc biệt là những bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu… Cách nay khoảng một tháng, vào sáng 19.11, tại bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông trung niên chở cậu bé chừng mười tuổi đang đau đớn vì vết thương ở chân không ngừng chảy máu phải chạy ngược xuôi tìm chỗ để gửi xe, chỉ vì bãi giữ xe trong bệnh viện đã “hết chỗ”.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang