Nỗi đau trên dòng Trà Khúc

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 30 tháng trước 2080 lượt xem 1 tin đăng lại

Noi dau tren dong Tra Khuc

Chiều 7/2, trên sông Trà Khúc, đoạn chảy qua xóm Vĩnh Sơn, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, một vụ lật đò thương tâm đã cướp đi sinh mạng của bốn em học sinh THPT.

Đó là các em Phạm Thị Kim Phượng, Đào Duy Nguyên, Nguyễn Thị Ninh và Nguyễn Thị Hồng Vân, đều là học sinh Trường THPT Ba Gia, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh.

Tai nạn đau lòng

Hơn 19h cùng ngày, em Phan Việt Cường, học sinh lớp 12C12, trường THPT Ba Gia, vẫn thẫn thờ dạo qua dạo lại nhiều vòng quanh bờ sông Trà Khúc. Vừa đi, Cường vừa úp mặt khóc nức nở, mắt hướng ra dòng sông tối mịt. Trong nỗi đau xé lòng, giọng em như lạc đi mỗi khi gọi tên các bạn. Chỉ trong phút chốc, Cường đã mất đi bốn người bạn thân.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Cường kể lại trong giàn giụa nước mắt: “Chiều 7/2, các bạn học chung lớp của em rủ nhau đến nhà Cường vui chơi, tổ chức liên hoan chuẩn bị chia tay cuối năm và mừng những bạn trong lớp thi đậu học sinh giỏi cấp tỉnh”. Sau khi vui chơi xong, đến khoảng 14h30, nhóm bạn rủ nhau qua bên kia bờ sông vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm.

Lúc đó, vì sợ nguy hiểm nên bố Cường không để cả nhóm tự đi, ông đích thân dùng ghe của gia đình chở Cường và các bạn. Lúc đó, trên ghe có cả thảy 12 người. Khi vừa rời bờ được hơn 20 mét, một số học sinh trên ghe nô đùa, làm ghe mất thăng bằng, làm nước ùa vào trong. Thấy thế, các bạn hoảng hốt chạy qua chạy lại, khiến chiếc ghe bị lật ngay sau đó. “Vì không biết bơi nên nhiều bạn nữ bị uống nước rất nhiều. Em quơ tay ôm giữ được hai bạn. Lúc ấy, người dân gần đó phát hiện được nên đã bơi ra cứu. Nhưng bốn người bạn của em thì đã vĩnh viễn đi xa rồi”, Cường nói trong những tiếng nấc nghẹn.

Sau tai họa, bố của Cường, ông Phan Thanh Tâm, chưa hết bàng hoàng, dường như không tin những gì đã xảy ra là sự thật. “Tôi thấy mấy cháu cứ nằng nặc đòi đi ghe sang bên kia chơi nên đành chiều theo ý. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự đau lòng này”, ông Tâm mếu máo.

Nỗ lực tìm kiếm

Ông Phan Thanh Tùng, chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm bơi ra cứu các em học sinh đưa vào bờ sơ cấp cứu. “Tuy nhiên, điều đáng tiếc là các em Phạm Thị Kim Phượng, Đào Duy Nguyên, Nguyễn Thị Ninh và Nguyễn Thị Hồng Vân đã không may mắn trong vụ lật ghe thương tâm này”, ông Tùng cho hay.

Trong số bốn học sinh bị nạn, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và vớt được thi thể của em Phạm Thị Kim Phượng và em Nguyễn Thị Hồng Vân. Chiều tối cùng ngày, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng và ca nô tổ chức tìm kiếm tung tích hai học sinh còn lại. Tuy nhiên, đến 20h tối qua, thi thể các em Đào Duy Nguyên và Nguyễn Thị Ninh vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay khi hay tin, dòng người kéo đến địa điểm xảy ra tai nạn càng lúc càng đông. Ai cũng xót thương, xúm nhau đi tìm đèn pin, ngọn đuốc rọi tìm, với mong muốn tìm thấy thi thể các em để đưa về an táng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang