Nỗi đau kép của người mẹ không bình thường tố bị “cưỡng dâm” sinh ra đứa con tật nguyền

Còn nhỏ, trong lúc rong chơi cùng anh chị trong nhà, chị Đặng Thị Hoa (SN 1979, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) bị ngã xuống ao. Dù thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng kể từ đây trí nhớ của chị ngày càng kém đi, trở thành nửa dại nửa khôn. Một người đàn ông địa phương đã lợi dụng việc chị không bình thường nhiều lần để “cưỡng dâm” cho tới khi chị sinh cậu con trai. Thế nhưng, khi sinh ra đứa trẻ bị tật nguyền, người cha lại rũ bỏ trách nhiệm khiến cuộc sống của hai mẹ con rơi vào thảm kịch.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/noi-dau-kep-cua-nguoi-me-khong-binh-thuong-to-bi-cuong-dam-sinh-ra-dua-con-tat-nguyen-400332.bld