Nói chuyện gì, khi mình hẹn hò?

Cặp đôi nào cũng bảy ngày đợi mong cho đến cuối tuần để mà hẹn hò. Thế nhưng, gặp nhau rồi lại hai mắt nhìn nhau ư?

Yên tâm nha, TYEC đã có cách sửa chữa một cuộc hẹn cho hai bạn. Với kinh nghiệm hẹn hò cũng kha khá, ba người bạn: Trương Minh (Lớp 11, THPT Dân lập Quốc tế Việt Úc), Tô Bá Huy (SV Đại học Kiến Trúc TP.HCM), Lương Thị Ánh Linh (SV Đại học Kĩ thuật Công nghệ TP.HCM) đã bị Ếch con“tóm gọn” để thử thách cách ứng phó linh hoạt cho một cuộc hẹn. Nghía qua để học lóm được gì thì học nè bà con ơi! Ứng phó của phe con trai cho cuộc hẹn Tình huống 1: Để bắt đầu cuộc trò chuyện với cô nàng. Theo bạn, mở lời như thế nào? Bá Huy: “Nở một nụ cười thân thiện với ánh mắt chân thành và cất lời chào như: chào em, mình đi... ăn nha”. Ếch con ý kiến: Thật tuyệt vì đây là một lời đề nghị đủ để gợi lên rất nhiều đề tàikhác cho cả hai khi đi ăn. Tránh những câu chuyện kiểu như về thời tiết, sức khỏe tuy cũ rích nhưng luôn được khuyên dùng vì rất an toàn và hiệu quả. Hi hi! Đánh giá 8 điểm. Tình huống 2: Khi cô ấy cứ mãi huyên thuyên về những câu chuyện về hội những cô gái sành điệu của cô nàng thì làm sao để “lái” cô bạn về topic giữa bạn và nàng? Bá Huy: “Mình sẽ theo dõi câu chuyện, tìm những chi tiết có liên quan bản thân hay bạn bè của mình rồi “lái” sang, sau đó linh hoạt chuyển về cuộc trò chuyện riêng của hai đứa. Mình sẽ nhận xét (mà chủ yếu là khen thôi đó nha) về bộ trang phục của cô nàng để kéo nàng sang chủ đề thời trang rồi từ từ kéo chủ đề trò chuyện về mình và ấy thôi”. Ếch con ý kiến: Đồng ý một tay! Nhưng nhớ cắt câu chuyện khéo léo, vì nêúđang là vấn đề nóng như giận hờn bạn bè, nhỏ đang chờ bạn có ý kiến, mà bạn cắt ngang kiểu không quan tâm thì cũng... mệt lắm nha. Đánh giá 6 điểm thôi. Tình huống 3: Đã gần 22g30, làm sao bạn kết thúc cuộc trò chuyện để đưa cô nàng về nhà đây? Bá Huy: “Mình sẽ kể ra viễn cảnh chuyện phụ huynh của cô nàng sẽ lo lắng như thế nào, khó chịu ra sao,... vả lại bản thân muốn ghi điểm với cô nàng nên về sớm sẽ là một cách hay đấy chứ!”. Trương Minh: “Là con trai, mình nghĩ phải chủ động để kết thúc một cuộc hẹn. Đưa nàng về nhà sớm sẽ tạo sự tin cậy cho phụ huynh để tuần sau còn được đi chơi tiếp chứ! Ha ha!”. Ếch con ý kiến: Hoan hô hai anh chàng. Con gái “khó xử” trong giờ hẹn Tình huống 4: Điện thoại reng nên ấy ra ngoài nghe điện thoại. Khi ấy trở vàochỗ ngồi thì làm sao để câu chuyện của hai người tiếp tục lại đây? Hơ... Nói gì tiếp bây giờ? Ánh Linh: “Mình tò mò lắm, mình sẽ hỏi ngay là ai vừa điện thoại cho ấy. Nếu ấy ra ngoài nghe điện thoại lâu, cười tủm tỉm khi trò chuyện thì mình càng nghi ngờ và muốn biết rõ.”. Ếch con ý kiến: Im lặng là vàng. Khi đó, bạn nên bắt đầu topic mới nếu đã quên lúc nãy đang nói gì. Quan sát xung quanh để bắt đầu lại cuộc nói chuyện, nên lờ đi cú điện thoại kia nha nha nha! Tình huống 5: Khi bạn có điện thoại của gia đình gọi về gấp có chuyện, “rút lui” ra sao để lại ấn tượng đẹp mà không hụt hẫng cho đối phương? Ánh Linh: “Trường hợp này thì hãy nói thật với “hắn” là tốt nhất. Vừa thành thật vừa tạo cho “người ta” sự an tâm nữa”. Ếch con ý kiến: Cô bạn xứng đáng điểm 10 nè! Một số tình huống trên đây chỉ là ví dụ để các bạn có thể khởi đầu một buổi hẹn hò tốt đẹp, tuy nhiên vui vẻ hay gượng ép tùy vào chính sự quan tâm của bạn dành cho người ấy! Chúc 2 bạn có một buổi đi chơi vui vẻ. DẠ QUANG

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/the-gioi-tuoi-moi-lon/tuoi-chung-minh/2010/10-9/40373/