2009 ghi dấu một năm đầy biến động. Nhưng đáng tiếc những biến động ấy lại đi theo chiều hướng xấu. Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nhiều show “bị bể”, nhiều chương trình nghệ thuật trở nên trầm lắng. Nhưng không khí ấy càng trở nên trầm hơn khi nhiều nghệ sĩ danh tiếng đang ở độ chín của nghề đều về với cát bụi.
Còn nhớ, hồi đầu năm, khi tiết trời vẫn đang căng tràn sức xuân, công chúng Việt Nam đã phải nghe tin dữ: NSƯT Phương Thanh qua đời. Kế đó những thông tin về sự ra đi của những nghệ sĩ như: Diêm Hoài Lễ (vai Sa Tăng phim Tây Du Ký), Phan Tịnh Nghị (đóng phim Kim phấn thế gia), diễn viên Nguyễn Huỳnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh, NSND Phùng Há...
Đỉnh điểm của nỗi đau thương phải kể đến mùa hè 2009. Không biết ở nước ngoài, thời tiết hè này ra sao, nhưng ở Việt Nam không khí hè 2009 quả là khắc nghiệt. Những cái nóng bất thường khiến con người trở nên ngột ngạt. Không khí ấy càng nghẹt thở hơn khi liên tiếp thông tin về sự ra đi của các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và thế giới được báo chí cập nhật.
Ở Việt Nam, nền âm nhạc đang phải gánh chịu những tổn thất to lớn trước sự ra đi của nhạc sĩ Bảo Phúc, rồi Huỳnh Phúc Điền. Nhiều bài báo đã viết về các anh với những sẻ chia về kiếp người “tài hoa bạc mệnh”. Những tâm sự của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trong thời gian chống chọi căn bệnh ung thư quái ác vẫn đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo độc giả báo mạng. Ở Việt Nam, nỗi buồn còn lan tỏa đến thế, huống hồ một tài năng âm nhạc được cả thế giới hâm mộ như Michael Jackson. Sự ra đi bất ngờ của Michael Jackson vào ngày 26/6 vừa qua khiến nhiều người hâm mộ ông hoàng nhạc Pop này trên toàn thế giới bị sốc. Thậm chí theo thống kê của website: Mjcommunity.com (trang web lớn nhất thế giới dành cho người hâm mộ Michael Jackson) đã có 12 người không chịu được sự thật về việc ra đi vĩnh viễn của Michael Jackson nên đã tự tử. Nhiều trang web cũng bị “chết” theo thần tượng âm nhạc vì lượng người truy cập tìm kiếm thông tin về Michael Jackson quá lớn.
Cách nước Mỹ tới nửa vòng trái đất, những người hâm mộ Michael Jackson ở Việt Nam cũng bày tỏ tình cảm của mình bằng nhiều cách. Người thì viết blog để chia sẻ, người bật lại những ca khúc của Michael Jackson để nghe lại, nhiều bạn trẻ ở Hà Thành lại mang ảnh, hoa... tới công viên Thống Nhất để cùng nhau tưởng nhớ thần tượng của mình và chia sẻ nỗi đau quá lớn này.
Chưa biết đến bao giờ ngành công nghiệp giải trí thế giới mới xuất hiện một tài năng như Michael Jackson. Chỉ biết rằng, những ngày này người hâm mộ ông hoàng nhạc Pop trên toàn cầu đang hướng về sân vận động Staples Center ở Los Angeles (Mỹ) - nơi diễn ra lễ tưởng niệm Michael Jackson. Đây cũng là nơi khoảng 1 ngày trước khi mất, Michael đã tập luyện buổi cuối cùng cho tour diễn hoành tráng dự kiến được tổ chức ở London.
Đúng ngày hôm nay, 7/7/2009 lễ tang được coi là sự kiện lớn nhất trong lịch sử showbiz thế giới đã diễn ra. Michael Jackson đã mãi mãi ra đi. Nhưng câu chuyện về anh sẽ còn là đề tài “hot” của giới báo chí...
Vũ Thành Trung