Nỗi ám ảnh vì bệnh ung thư ở làng Lâm Xuân

Lâm Xuân, xã Gio Mai, H.Gio Linh (Quảng Trị) là làng thuần nông có 406 hộ với 1.743 khẩu. 2 năm gần đây, bỗng dưng nhiều người trong làng mắc bệnh ung thư, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, nhiều gia đình. Bệnh diễn ra quá nhiều và quá nhanh khiến cả làng sợ hãi, đặc biệt tập trung vào người đang độ tuổi lao động, trong đó có không ít người rất trẻ. Từ năm 2014 đến nay làng có đến 53 trường hợp phát hiện mắc bệnh ung thư và 47 người đã mất.

Nhà nhà tại Lâm Xuân đều phải lọc nước phèn để phục vụ ăn uống, sinh hoạt.

Nhà nhà tại Lâm Xuân đều phải lọc nước phèn để phục vụ ăn uống, sinh hoạt.

Năm 2014, người dân Lâm Xuân bàng hoàng khi hay tin cô con gái của ông Võ Văn Thỏn (trú Đội 1) đang là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành kế toán tại Đà Nẵng phát hiện mắc bệnh ung thư. Dù cô gái rất nghị lực và gia đình dốc sức chữa chạy nhưng cũng chỉ mấy tháng chống chọi bệnh tật, cô gái đã bỏ lại tuổi 20, vĩnh viễn ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, làng xóm và bạn bè. Cũng mới 2 tháng trước, anh Trần Văn Nồng (43 tuổi, trú Đội 5) chết vì ung thư gan, để lại vợ và đàn con thơ 5 đứa. Gia cảnh vốn không khá giả, nay mất đi người chồng, cha là lao động chính, vợ con anh Nồng gần như khánh kiệt, đối mặt với vô vàn khó khăn. "Con đầu của họ đang học cấp 2 thôi, đứa út chỉ mới mấy tuổi...", chị Phan Thị Tý ngậm ngùi xót thương về hoàn cảnh người hàng xóm. Mới đây, anh Trần Minh Tuấn (ngoài 50 tuổi), một bác sĩ sống trong làng cũng mất vì ung thư vòm họng...

Trưởng thôn Thân Hữu Toàn cho biết, nhiều người mắc ung thư dạ dày, gan, phổi, tụy, u não. Anh Trương Quốc Phong, trú Đội 4, tỏ ra hoang mang khi được hỏi đến nỗi ám ảnh vì bệnh ung thư của làng Lâm Xuân: "Không rõ nguyên nhân gì nhưng nơi đây phải sử dụng nước giếng, khoan nhiễm phèn nặng lâu nay", anh Phong vừa nói vừa chỉ vào bể nước giữa sân. Chứng kiến nước chưa qua lọc váng nổi vàng quánh mà không khỏi giật mình. "Nhà ai cũng phải có bể lọc, thời gian gần đây do có nhiều người mắc ung thư, bà con lo sợ đi mua nước bình hoặc sang xã lân cận là Gio Thành lấy nước máy về để ăn uống nhưng tốn kém rất nhiều, ước chi có nước máy về", anh Phan Văn Sanh (trú Đội 1) ngậm ngùi. Trao đổi thêm với trưởng thôn Thân Hữu Toàn được biết trước đây người dân đã nhiều lần kiến nghị xin nước máy nhưng đợi mãi, đến thời điểm này khi bệnh ung thư "tấn công" kinh hoàng thì nỗi bức xúc về nước sạch càng lớn hơn. UBND xã Gio Mai cũng đã kêu cứu lên huyện về thực trạng diễn ra tại Lâm Xuân.

Bể lọc cũng vàng ố do nước nhiễm phèn.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND H. Gio Linh Trương Chí Trung đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra tình hình nước sinh hoạt tại Lâm Xuân và xác định nguồn nước bị nhiễm phèn nặng. Ngày 19-11, ông Trương Chí Trung đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu, phân tích chất lượng nước sinh hoạt tại Lâm Xuân để có phương án cung cấp nước máy cho người dân.

...Chúng tôi rời làng mà chưa nguôi được hình ảnh màu nước phèn trên các bể nước, cũng còn ám ảnh nỗi tiếc thương về những phận người, phận đời đau khổ khiến chốn quê thuần nông không còn yên ả, thanh bình. "Hãy cứu giúp bà con chúng tôi...", câu nói khẩn thiết, khắc khoải của vị trưởng thôn cũng là của bà con Lâm Xuân gửi đến các cấp, ngành sớm tìm ra được nguyên nhân để ngăn chặn, đẩy lùi bệnh, cũng như quan tâm, sớm cho họ nguồn nước sạch, trong lành.

Người dân Lâm Xuân khắc khoải chờ nước máy về làng.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_140742_no-i-a-m-a-nh-vi-be-nh-ung-thu-o-la-ng-lam-xuan.aspx