Nô nức về Tiên Lãng đi phiên chợ cầu may

Xem tin gốc 

Infonet - 4 tháng trước 243 lượt xem

Sáng mồng 2 Tết Nhâm Thìn, trong cái rét ngọt ngào và tiết trời mưa xuân lất phất, nhiều người dân thành phố Hải Phòng vẫn không ngại lên đường thẳng tiến về huyện Tiên Lãng dâng hương ở đền Hà và tham dự phiên chợ cầu may độc đáo họp ngay trước cửa đền.

Đền Hà ẩn mình bên gốc cây đa cổ thụ hàng trăm tuổi, là di tích lịch sử cấp quốc gia ở huyện Tiên Lãng thờ Thượng tướng quân Trần Quốc Thành, vị tướng tài có công dẹp tan quân giặc bảo vệ bình yên cho xóm làng.

Vì vậy, để tưởng nhớ công ơn vị tướng này, người dân địa phương lập đền để thờ cúng. Cứ 5 năm một lần, Ban quản lý di tích đền Hà phối hợp với địa phương tổ chức lễ hội thật nghi thức, trang nghiêm, đông vui để tưởng nhớ công ơn vị tướng tài, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương.

Khách thập phương về chợ cầu may mắn đầu năm. Ảnh: Hồ Hương

Lễ hội ngoài các nghi thức tế lễ, dâng hương của các già làng còn có các trò chơi dân gian như vật, cờ tướng, cờ người, chọi gà...

Năm Nhâm Thìn này, tuy không phải là năm địa phương tổ chức lễ hội lớn nhưng ngay từ sáng sớm, dòng người ở khắp nơi trong thành phố và các xã lân cận chen chúc về Tiên Lãng thành kính dâng hương đền Hà.

Đặc biệt, họ háo hức tham dự phiên chợ cầu may được nhân dân địa phương duy trì nhiều năm qua. Theo các cụ cao tuổi trong làng, từ khi có đền Hà đã thấy xuất hiện phiên chợ cầu may họp trước cửa đền. Vì vậy, không ai có thể nhớ được chính xác thời điểm xuất hiện mà chỉ biết phiên chợ có từ khá lâu.

Chợ họp trước cửa điền, giữa khuôn viên khá rộng, thoáng mát, mang nét đẹp của phiên chợ quê. Người đến phiên chợ có đủ các lứa tuổi, từ già, trẻ, thanh niên nam, nữ... Hàng hóa được bày bán ở đây phần lớn là nông sản của người dân địa phương. Những người nông dân thật thà, chất phác quanh năm vất vả với công việc đồng áng khi đến bán hàng ở phiên chợ đầu năm mới, họ không quan niệm làm ăn buôn bán để thu lợi nhuận từ phiên chợ này mà đây là dịp để họ được thảnh thơi, góp phần làm cho lễ hội văn hóa ở địa phương thêm sôi động.

Chị Nguyễn Thị Toán, người bán rau xanh tại chợ cho biết: “Năm nay, gia đình trồng hơn 1 sào rau xanh các loại nhưng hầu hết bán vào dịp trước Tết. Đến phiên chợ cầu may sáng mồng 2 Tết này nhà chỉ còn bán súp lơ xanh. Chợ đầu năm mới nhưng chỉ bán với giá ngày bình thường, vừa bán vừa tặng thêm cho khách hàng lấy may đầu năm mới”.

Mua bán nông sản để mong may mắn, người bán không nói thách, người mua không mặc cả. Ảnh: Hồ Hương

Bởi tương truyền về phiên chợ cầu may nên người đến phiên chợ chủ yếu để vãn cảnh đầu xuân. Tuy nhiên khi ra về, ai cũng mua cho mình thực phẩm, rau xanh, đồ chơi cho trẻ em, vật dụng gia đình... với quan niệm mua chút lộc đầu xuân tại phiên chợ cầu may về nhà lấy niềm vui và may mắn cho cả năm. Vì vậy, nét nổi bật nhất ở phiên chợ đền Hà đó là văn hóa mua bán đặc thù. Người bán không nói thách hàng hóa, sản phẩm. Người mua cũng không mặc cả, trả giá

Thích nhất là Tết này trong cái rét buốt da, buốt thịt, người đi chợ cầu may vây quanh các đống bếp củi ấm cùng để xem, chiêm ngưỡng nghệ thuật làm bánh của người dân quê vừa được thưởng thức ẩm thực quê hương. Không cầu kỳ như những người thợ làm bánh lành nghề ở phố. Họ là những nông dân hàng ngày lam lũ với công việc đồng áng, vào dịp đầu năm mới lại có dịp trổ tài làm bánh để bán tại phiên chợ cầu may.

Cùng xem cách làm và thưởng thức các món bánh dân dã. Ảnh: HH

Những chiếc bánh rán vàng rộm hoặc đỏ tươi nhờ nhuộm màu tự nhiên là gấc, quả dành dành bập bềnh bên chiếc chảo sôi sục dầu, mỡ làm thơm lừng cả chợ. Bánh rán nóng, ròn cùng với vị thơm, béo ngậy của nhân đỗ xanh, dừa làm mê hoặc nhiều thực khách đến chợ cầu may.

Trẻ em vây quanh các hàng bán trò chơi dân gian, những con tò he đủ các loại sắc màu, lợn đất, các loại kèn, sáo được làm từ tre, trúc...

Người bán hàng khéo léo mời gọi, thu hút khách hàng. Người mua rộn ràng đến chợ từ mờ sáng tinh sương. Chợ càng đông hơn khi trời bắt đầu sáng rõ.

Rời đền Hà và phiên chợ độc đáo đầu năm mới, mỗi người dân thành phố Cảng thêm tự hào về nét văn hóa độc đáo của quê hương. Họ mong nét đẹp văn hóa này được gìn giữ, duy trì thường xuyên để mỗi dịp Tết đến, xuân về có thêm điểm du xuân thú vị, ý nghĩa....

Hồ Hương


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang