Nô nức mua chữ, sờ đầu rùa đầu năm

Xem tin gốc 

VnMedia - 29 tháng trước 752 lượt xem

No nuc mua chu, so dau rua dau nam

(VnMedia) - Hàng vạn người đã đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong dịp đầu năm để xin chữ, sờ đầu rùa… cầu may. Không biết từ bao giờ, lệ “trẩy hội xuân” tại địa điểm này đã thành thói quen của người Hà Nội, kéo theo sự tham gia của khách thập phương.

Tấp nập mua chữ cầu may

Dọc vỉa hè bên hông Văn Miếu, phố ông đồ tấp nập người qua lại. Những bàn viết thư pháp thông thường chỉ có đôi ba người ngồi chờ xin chữ, thì ngày này hầu như không lúc nào ngớt người đứng, ngồi quây quần.

“Bà đồ” Hoàng Anh Diệp, một trong những nhà thư pháp lâu năm ngồi ở con phố này cho biết, đêm giao thừa vừa qua, phố hoạt động tới 3-4 h sáng. Chỉ trong dịp ấy, riêng bàn chị phải phục vụ tới vài trăm lượt người xin chữ. “Ké” vào không khí nhộn nhịp ấy là sự đắt khách của những hàng nặn tò he, vẽ truyền thần, những bãi trông xe hay những người bán dạo bóng bay, bắp rang bơ…

Những bàn, chiếu viết thư pháp nhộn nhịp người quây quần xung quanh

Giới xin chữ đông nhất là lớp thanh niên, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên, nhưng cũng không ít vị trung niên đánh xe ô tô vào lề đường ngồi chờ xin chữ. Có người ngồi xin tới 5 chữ khác nhau cho các thành viên trong gia đình.

Người ta vẫn gọi là xin chữ, nhưng người xin phải trả cho các thầy đồ tiền giấy mực… "Giá chữ" dao động giữa 30.000 đồng cho tới 300.000 đồng, tùy thuộc chất liệu, kích cỡ, khung nẹp của giấy viết và tùy thuộc cả vào thương hiệu người bán chữ.

Đầu Xuân ngày rộng, tháng dài nên mọi người cũng thư thả thời gian hơn trong việc ngồi chờ và thưởng ngoạn thú vui xem chữ. Lẫn trong đám đông có cả những du khách nước ngoài tò mò về nét văn hóa phương Đông đặc biệt này. Có nhiều thầy đồ kinh nghiệm treo sẵn bảng danh sách chữ thư pháp kèm theo phần phiên dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp… để khách ngoại quốc tiện hiểu và chọn.

Nhiều thầy đồ còn tận tình tư vấn, giải thích ý nghĩa của câu chữ cho những vị khách quan tâm thư pháp. Thi thoảng, những người xin xong chữ len ra khỏi đám đông, hồ hởi cầm những tờ giấy gió, giấy điệp… với nét chữ vừa viết còn chưa ráo mực mang ra phơi trên yên xe máy, mui xe ô tô phơi cho khô.

“Tết nào em cũng đi xin chữ và bao giờ cũng mang về treo ở trong phòng, vừa là trang trí vừa để lấy may. Cảm giác khi ngồi nhìn dòng mực tàu trên nền giấy đỏ cũng thấy rất phấn chấn” – Minh Thu, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội chia sẻ.

Chen chúc sờ đầu rùa

Khu vực trước cổng Văn Miếu nườm nượp người kiên nhẫn đứng xếp hàng mua vé, trong khi dòng người xe vẫn tấp nập đổ về làm đoạn phố Quốc Tử Giám liên tục kẹt xe. 10.000 đồng một vé vào cửa xem ra vẫn là cái giá khá dễ chịu giữa tình hình leo thang giá cả đầu Xuân.

Bên trong, nhà Thái học đông đặc người chen nhau thắp hương, khấn bái cầu may, cầu an. Những quầy bán đồ lưu niệm cũng tấp nập người mua thẻ bài, mua sách, mua chữ, xin lộc.

Vượt qua hàng rào ngăn để vào sờ đầu rùa

Nhộn nhịp nhất vẫn là khu nhà bia tiến sỹ ở 2 bên hồ Thiên Quang Tỉnh. Đã thành một niềm tin gần như tín ngưỡng từ lâu, hàng ngàn người cố gắng chạm tay vào đầu rùa để mong sự may mắn.

Mặc dù bản quản lý khu di tích Văn Miếu đã dựng hàng rào sắt bảo vệ xung quanh và có nhân viên túc trực để ngăn người dân không tiếp cận đầu rùa và bia tiến sỹ nhưng không ăn thua. Chỉ “giữ gìn” được một khoảng thời gian ngắn, nhân viên bảo vệ cũng đành đầu hàng trước sự “quyết liệt” của người dân.

Trẻ em được cha mẹ chỉ cách chui qua hoặc bế qua hàng rào sắt, người lớn cũng trèo qua hàng rào này để tới gần với các tấm bia. Có 82 tấm bia tiến sỹ bằng đá đá, khắc tên những người đã thi đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sĩ... được đặt trên lưng các cụ rùa.

Có những cụ rùa đầu nhẵn thín, bóng lộn, có lẽ vì được sờ nhiều quá… Trên lưng các cụ, rất nhiều tiền lẻ người dân để lại để cầu mong sự may mắn…

Mai Lan, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Kim Đồng len lỏi trong dòng người cũng cố gắng xoa tay vào mặt bia tiến sỹ, rồi sờ vào đầu cụ rùa sau đó vuốt lên đầu mình, miệng thì thầm “Năm nay, con ước được học sinh giỏi”… Nghe lời mẹ dặn dò, Lan đi khắp 4 dãy bia tiến sỹ để sờ đủ đầu 82 cụ rùa mới yên tâm…

Bãi trông xe đông kín

Nườm nượp người xếp hàng mua vé vào Văn Miếu

Khu vực trước cổng Văn Miếu đông kín

Dòng người tiến vào Văn Miếu từ mọi ngả...

Khu vực sân trước cửa nhà Bái Đường nhộn nhịp người

Ban đầu, những hàng rào bảo vệ các cụ rùa và bia tiến sỹ còn khiến du khách ngại ngần

Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người đã vượt hàng rào vào trong để tiếp cận "đầu rùa"

Trong khi đó, ngoài khu vực phố ông đồ, du khách nô nức xin chữ

Phơi chữ cho ráo mực

Nặn tò he, một thú vui hấp dẫn với các em nhỏ

Lan Anh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang