Trận cầu tâm điểm của vòng 15 giải hạng Nhất quốc gia giữa đội nhất bảng V.Ninh Bình và Hòa Phát.HN đã diễn ra khá hấp dẫn. Trước trận đấu, HP.HN kém V.Ninh Bình 6 điểm, và đây là cơ hội để thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh thu hẹp khoảng cách. Khá đông CĐV HP.Hà Nội đã đến sân để cổ vũ đội nhà trong trận đấu này.
Thế nhưng, giải hạng Nhất giờ đã trở thành sân chơi không đối thủ của V.Ninh Bình. Hoàng Max vẫn đầy sức mạnh và thể lực ở tuyến trên. Những pha đột phá, qua người tốc độ của anh đã khiến cho các hậu vệ HP.HN hụt hơi. Trong khung thành, Hoàng La vẫn tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc. Đội bóng cố đô chiếm thế chủ động và có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 25 do công của Hà Hoàng Đảm.
Sau khi bị dẫn bàn, HP.HN đã lỗ lực dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san hòa. Nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cầu thủ, và không ít cầu thủ bên phía HP.HN có dấu hiệu hụt hơi. Trong khi đó, V.Ninh Bình chủ động phòng ngự, chơi chậm nên càng có ưu thế.
Pha bóng nguy hiểm nhất mà HP.HN tạo được là cú sút phạt ở phút thứ 50. Một cầu thủ của HP.HN tạt bóng và Belebi đã đánh đầu tung lưới thủ thành Hoàng La. Đáng tiếc, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi liệt vị.
Đến phút thứ 66, Abdullahi ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho V.Ninh Bình. Thắng trận, V.Ninh Bình tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng. Đội bóng Ninh Bình đã bắt đầu tính toán xem năm sau họ sẽ đá ở V-League như thế nào.
Nguyễn Văn Sỹ giờ đã có thể tính xem V.NB sẽ đá thế nào ở V-League
Một đội bóng khác của Thủ đô là HN.ACB tiếp tục khủng hoảng khi thua Than Quảng Ninh với tỉ số 1-2. HP.HN thua nhưng đối thủ bám đuổi họ là Binh Định cũng đã thất thủ trước Huda Huế với tỉ số 0-3. Huda Huế đang vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua tìm xuất thăng hạng.
Các trận đấu khác:Quảng Ngãi hòa Quảng Nam 2-2, An Giang thắng Đồng Nai 3-2, Tây Ninh thắng Sài Gòn United 2-1 và Tiền Giang thua Cần Thơ 0-2.