Nín thở xem 32 ‘bông hoa thép' chặt gạch, nằm trên đống thủy tinh

Những cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai lao mình xuống từ những tòa nhà cao hơn 30m, rồi thản nhiên nằm trên hàng trăm mảnh thủy tinh với khối bê tông gần 80kg đè lên ống chân để đồng đội giơ búa tạ đập vỡ…

Họ là những cô gái đến từ Trung đội nữ cảnh sát Đặc nhiệm số 1, thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Với khả năng này, những cô gái này được mệnh danh là những “bông hoa thép”.

Những “bông hoa thép” đều tốt nghiệp Trường Trung cấp vũ trang nhân dân (T45) - nơi sản sinh ra không ít chiến sĩ anh hùng cho lực lượng Công an.

Dù nắng gió thao trường khiến họ đanh thép hơn, nhưng trên khuôn mặt những cô gái này vẫn vẹn nguyên nét trong sáng, nhí nhảnh của tuổi đôi mươi. Họ quyết định cống hiến tuổi xuân của mình cho ngành cũng bởi “hình ảnh nữ Công an xinh đẹp, mạnh mẽ, duyên dáng trên ti vi, báo đài đã ăn sâu vào tâm trí, trở thành hình mẫu lý tưởng để họ theo đuổi”.

Mặc thời tiết đỏng đảnh ngày cuối năm với sự ẩm ướt và lạnh giá, những chiến sĩ tóc dài vẫn miệt mài với những bài tập trên thao trường. Cánh tay vung lên chặt gạch, kê tấm bê tông lên chân, bụng để đồng đội dùng búa đập vụn… Nhìn các cô gái giống như những viên kim cương tinh anh.

Những "bông hoa thép" diễn tập bài đu dây tập kích nhà cao tầng.

Về đơn vị, các nữ chiến sĩ bắt buộc phải trải qua 9 tháng huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm. Tất cả đều phải đạt thuần thục các nội dung như võ thuật; sử dụng thành thạo các loại súng dài, súng ngắn; các nội dung tác chiến, giải cứu con tin trên máy bay…

Dù là phận nữ nhi, nhưng các chiến sĩ nữ phải thực hiện các nội dung huấn luyện không khác gì của đấng mày râu. Trong đó có những bài tập khí công khó, đòi hỏi sự khổ luyện và lòng dũng cảm như: kê gạch trên lưng, kê bê tông trên 2 chân để đập… Thậm chí là những bài tập nếu sơ xảy có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng như: xuống dây tập kích nhà cao tầng, dùng dây cáp treo người trong tư thế ngược để tiếp cận mục tiêu giả định…

Bài nội công đập vỡ bê tông để trên chân.

Nhiệm vụ chính của những “bông hoa thép” trong Trung đội là chống khủng bố, giải cứu con tin, cứu nạn… Bởi đặc thù trong các chiến dịch, nhiệm vụ, đối tượng phạm tội thường là nữ. Theo đó, nam cảnh sát tham gia sẽ không tiện cho việc bắt giữ, khám xét những đối tượng nữ này.

Thiếu úy Nguyễn Thị Lê Giang, Trung đội trưởng Trung đội nữ Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 đã có 5 năm công tác trong lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và nhiều lần được tham gia đánh án.

Kể về một lần tham gia bắt hàng lậu trên cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Móng Cái) cách đây chưa lâu, nữ Trung đội trưởng sinh năm 1991 này cho hay, đó là một trong những vụ mà các chiến sĩ nữ phải đối mặt với nguy hiểm cận kề bởi các đối tượng buôn lậu số lượng cực lớn, có vũ khí và sẵn sàng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

“Đang làm nhiệm vụ, mình cũng như các anh em khác, phải ôm súng ngủ trong rừng. Đêm biên giới mưa, lạnh. Người thì vài ngày không tắm cũng trở thành chuyện thường!”.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm phải thuần thục võ thuật đối kháng.

Kiên cường, sắt đá trong lúc luyện tập cũng như làm nhiệm vụ nhưng những chiến sĩ tóc dài vẫn ánh lên sự dịu dàng của những cô gái tuổi đôi mươi. Ngoài những giờ phút tập luyện, họ cũng thích làm đẹp, thích váy áo xúng xính quần áo, trang điểm mỗi khi ra ngoài.

Đáng nói hơn, khi bước chân vào đây, những nữ chiến sĩ tóc dài đã chấp nhận hi sinh nhiều mặt, trong đó có tình yêu. Phần lớn chị em đều xác định, “phải thư thư một thời gian”. Bởi “Nếu lập gia đình sớm thì không thể đảm đương nhiệm vụ”.

Những thời điểm tập luyện tăng cường, ngay cả ngày Valentine, thậm chí ngày sinh nhật của bạn trai… các chiến sĩ nữ cũng không đến dự được. Nếu có người yêu ngoài ngành thì khó có thể cảm thông, chia sẻ với chúng em”, Giang tâm sự.

Mộc Miên - Diệu Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nin-tho-xem-32-bong-hoa-thep-chat-gach-nam-tren-dong-thuy-tinh-a225745.html