Các nhân chứng cho biết, rạng sáng 7.3, những gã đàn ông cầm dao rựa từ các ngọn đồi xung quanh ồ ạt tràn vào các cộng đồng dân cư ở làng Dôg-Nahawa tấn công dân làng. Bọn chúng nổ cả súng để xua dân làng ra khỏi nhà, khi họ ra ngoài rồi thì chúng xông vào chém họ bằng dao rựa. Trong lúc trốn chạy, họ bị sập bẫy động vật và mắc vào lưới đánh cá giăng trên đường.
Mark Lipdo - một nhân viên cứu trợ làm việc cho Tổ chức từ thiện Stefanus Foundation - cho biết, ít nhất khoảng 100 người bị giết. Khi Lipdo tới làng Zot và Dôg-Nahawa khi trời sáng, anh ghi nhận tên của 77 nạn nhân, trong khi vẫn còn ít nhất hơn 20 thi thể nữa. Tất cả chủ yếu là những người dễ bị tổn thương, từ trẻ nhỏ (ảnh), người già, những người không thể chạy được nữa. Lipdo cho biết, làng Zot hầu như bị xóa sổ.
Reuters dẫn lời một quan chức ở bang Plateau cho biết, hơn 300 người đã bị giết. Tại bệnh viện ở Jos, các bác sĩ tiết lộ rằng các nạn nhân bị chém bằng dao rựa và bị bỏng.
Từ tháng giêng vừa qua, lệnh giới nghiêm đã được thực thi ở Jos khi xảy ra các cuộc xung đột giữa người Thiên chúa giáo và người Hồi giáo làm ít nhất 200 người chết. Các nhà phân tích cho biết, vụ tấn công ở Jos có vẻ là để trả đũa các vụ xung đột giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo đầu năm nay.
Quân đội đã đưa quân tới làng Dogo-Nahawa, lực lượng an ninh ở bang Plateau và các bang xung quanh được báo động đỏ để ngăn chặn bạo động lan tràn.