Niềm vui lại đến với hoàn cảnh “Đã mồ côi cha mẹ lại bị tai nạn dồn dập”

Xem tin gốc 

Dân Trí - 37 tháng trước 218 lượt xem

Niem vui lai den voi hoan canh “Da mo coi cha me lai bi tai nan don dap”

Sáng nay, 8/7/2009 Phóng viên Dân trí lại có mặt tại xóm 4, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) để trao tiếp số tiền 1.535.000 đồng của bạn đọc gửi về chia sẻ khó khăn cho em Nguyễn Duy Minh trước cảnh “Đã mồ côi cha mẹ lại bị tai nạn dồn dập”.

Đại diện Văn phòng Báo điện tử Dân trí tại Hà Tĩnh

trao tiền cho em Nguyễn Duy Minh. Khi chúng tôi trao tiền, gương mặt em Minh như còn ngơ ngác với cơn ác mộng mình vừa trải qua sau gần 4 tháng ròng rã phải nằm điều trị ở các bệnh viện để phẩu thuật, chỉnh hình cơ thể tàn tật do tai nạn giao thông gây nên.

Em Minh cho biết: Đến nay về cơ bản sức khỏe của em đã trở lại hồi phục. Chỉ có bên mắt trái dây “lệ quản” đang bị đứt chưa được nối lại được nên thường xuyên chảy nước mắt, nhìn hình ảnh cứ lòe nhòe.

Được biết, tối nay em Minh sẽ được nhập viện Mắt TW để phẫu thuật nối lại dây “lệ quản” theo lời hẹn.

Cụ Trần Thị Ba, bà nội em Minh cho biết: “Số tiền bà con trong và ngoài nước gửi giúp đỡ mà Báo Dân trí đã 6 lần về trao cùng với các lần nhận trực tiếp ở Bưu điện đã kịp thời giúp cháu Minh điều trị vết thương. Số tiền đó, gia đình còn dành dụm trả được nợ cho ngân hàng và bà con làng xóm hơn 30 triệu đồng. Nay món nợ chỉ còn lại gần 10 triệu nữa thôi”.

“Hoàn cảnh bà cháu tôi lúc lâm nguy như đứng bên vực thẳm. Nay nhờ có lòng nhân ái cứu trợ đã vượt qua cơn hoạn nạn. Ơn đức này thật không biết lấy gì đền đáp”, Cụ Ba xúc động khi nói lời cảm ơn.

Duy Thảo - Cao Cường

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Địa danh trong nước
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang