Niềm vui cho người Serbia, nhà Willams lo lắng

(Dân trí) - Thêm một ngày thi đấu thành công cho các tay vợt đến từ Serbia khi cả Djokovic và Jankovic đều giành quyền đi tiếp. Sau chiến thắng nhọc nhằn của cô chị Venus, nhà Willams tiếp tục lo lắng với màn trình diễn kém thuyết phục của cô em Serena.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Serena trên sân đất nện trong vòng 12 tháng qua, giúp cô thanh toán sòng phẳng món nợ cho thất bại trước chính đối thủ người CH Séc Zakopalova tại vòng một ở Marbella hồi tháng Tư. Giống như Venus, chiến thắng đến với cô em nhà Willams không hề dễ dàng sau trận đấu kéo dài 149 phút. Serena đã đánh mất điểm break dù có lợi thế cầm giao bóng ở tỷ số dẫn 5-4 trong set hai rồi thua luôn trong loạt tie-break. Serena nhọc nhằn tiến vào vòng hai Sang set 3, cô lại không thể tận dụng được 7 điểm match-point ở game thứ 9. Phải cần đến điểm match-point thứ 9 ở game thứ 10, tay vợt số 2 thế giới người Mỹ cũng là nhà vô địch Roland Garros 2002 mới có thể giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-3, 6-7 (5/7), 6-4. Cựu binh Jelena Dokic của Australia trở lại khá ấn tượng sau 5 năm vắng bóng tại Roland Garros. Tay vợt xếp hạng 80 thế giới này từng bất ngờ lọt vào tứ kết Australia mở rộng hồi đầu năm, còn đêm qua cô lội ngược dòng đánh bại Karolina Sprem của Slovenia với tỷ số 3-6, 6-1, 6-2. Hạt giống số 5 Jelena Jankovic lọt vào vòng hai bằng chiến thắng áp đảo Petra Cetkovska của CH Séc với tỷ số 6-2, 6-3. Trận đấu này đã phải hoãn lại giữa chừng do trời đổ mưa trước khi chứng kiến sự trở lại vô cùng mạnh mẽ của đại diện đến từ Serbia. Jankovic khởi đầu thuận lợi tại Roland Garros Một giờ sau, cổ động viên Serbia tiếp tục được tận hưởng niềm vui với chiến thắng của hạt giống số 4 Novak Djokovic. Đối thủ của anh là tay vợt người Ecuador, Nicolas Lapentti đã xin thua ở tỷ số bị dẫn 3-6, 1-3 vì không may dính chấn thương đầu gối trái. Djokovic từng lọt vào bán kết Roland Garrod trong cả hai mùa giải gần nhất. Riêng năm nay, anh cũng đã kịp giành được chức vô địch tại Belgrade và hai lần là á quân tại Monte Carlo và Rome. Tại Madrid hồi tuần trước, Djokovic thua đáng tiếc Nadal ở bán kết sau một trận đấu kéo dài 4 giờ đồng hồ. Djokovic dễ dàng lọt vào vòng hai do Lapenti dính chấn thương và xin bỏ cuộc Trên sân Trung tâm, Juan Martin Del Potro đánh bại Michael Llodra của Pháp với tỷ số 6-3, 6-3, 6-1. Cách đây tròn 1 năm, Del Potro đến Paris với tư cách là tay vợt xếp hạng 68 thế giới và không có danh hiệu nào trong sự nghiệp. Còn hiện tại, tay vợt người Argentina được xếp hạt giống 5 của giải với 5 danh hiệu làm vốn. Ở một số trận đấu chú ý khác, hạt giống số 9 Jo-Wilfried Tsonga, hạt giống số 11 Gael Monfils và hạt giống số 16 Tommy Robredo đều dễ dàng ghi tên vào vòng hai. Bất ngờ cũng đã xảy ra khi hạt giống số 15 James Blake chịu thua Leonardo Mayer của Argentina với tỷ số 7-6 (8/6), 7-5, 6-2. Hoàng Hiệp

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c26/s26-327596/niem-vui-cho-nguoi-serbia-nha-willams-lo-lang.htm