Những vụ trọng án chấn động dư luận năm 2015

Trong năm 2015 xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận bởi kẻ thủ ác đã xuống tay lạnh lùng, sát hại nhiều người, thậm chí trong đó có cả trẻ em...

4 người trong một gia đình thương vong vì một tên trộm

Khoảng 1h ngày 7/12/2015, Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970) trú tại xã Hương Ngải (Thạch Thất, Hà Nội) đột nhập vào nhà ông Nguyễn Lương Ch. (SN 1958, trú tại xã Canh Nậu, cùng huyện Thạch Thất) để trộm cắp. Kỳ vào phòng anh Nguyễn Lương C. (con trai thứ hai của ông Ch.) ở tầng 2, lấy trộm 2 chiếc điện thoại. Khi Kỳ đi xuống cầu thang thì bị anh C. phát hiện, hô trộm. Bị truy đuổi, Kỳ đã dùng dao nhọn sát hại ông Ch., anh C. và đâm bị thương bà N. (SN 1960, vợ ông Ch.) cùng anh T. (SN 1983, con trai cả của ông Ch.). Gây án xong, Kỳ bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra công an TP.Hà Nội đã xác định Kỳ chính là kẻ thủ ác. Hắn khai nhận, từng có 4 tiền án, trong đó 3 tiền án về Tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Tháng 5/2015, Kỳ ra tù, về địa phương nhưng không có nhà ở, không có việc làm nên sống tại một lán nhỏ thuộc thôn 3, xã Hương Ngải. Khoảng 23h ngày 6/12/2015, Kỳ chuẩn bị 1 dao nhọn đi bộ từ lán đang ở lang thang đến khu vực xã Hương Ngải, xã Canh Nậu với mục đích xem có nhà nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua heroin sử dụng. Sau đó, y đột nhập vào nhà ông Ch. và gây ra vụ án nói trên. Đối tượng Kỳ đã bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Vợ dàn cảnh đánh ghen, không ngờ hại chồng

Dương Thị Lan (SN 1963, nguyên Chủ tịch xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nghi ngờ chồng là ông L. có quan hệ tình ái bên ngoài nên đã chi 25 triệu đồng thuê Tú và Mai theo dõi ông L.. Lan đề nghị Tú và Mai nếu phát hiện ông L. có quan hệ tình ái bên ngoài thì bắt quả tang và chụp lại ảnh với mục đích bêu xấu ông này.

Hai người này sau đó đã gặp Dương, Hải và Thùy để bàn bạc về việc bà Lan nhờ. Sau đó, nhóm người này không theo dõi ông L. mà lên kế hoạch “bẫy” ông L.. Để thực hiện kế hoạch, từ ngày 16/6, Mai dùng sim rác, sau đó lấy tên giả là Hiền nhắn tin làm quen ông L.. Mai giới thiệu với ông L., cô ta là người ở Tuyên Quang và muốn nhờ ông L. xin việc làm. Quá trình nhắn tin, Mai hẹn ông này khi nào xuống Hà Nội sẽ ghé qua gặp. Đến ngày 19/6, Lan đi du lịch trong Nam nên nhắn tin báo cho Tú và Mai theo dõi ông L. trong thời gian vắng nhà. Khoảng 13h ngày 21/6, Mai dẫn Thùy (đóng vai Hiền) vào nhà nghỉ thuê phòng 304 rồi quay ra taxi nhắn tin hẹn ông L. tới nhà nghỉ. Sau khi ông L. vào phòng, Tú và Mai ngồi dưới taxi đợi còn Hải và Dương đạp cửa xông vào chụp ảnh bắt quả tang rồi hành hung ông L. đến bất tỉnh. Do thương tích quá nặng, ông L. đã tử vong. Các đối tượng bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích, đối tượng Lan được xác định là chủ mưu.

Vụ tự tử chấn động xứ

Ngày 1/11/2015, người thân và hàng xóm không thấy ông Ngô Lê H. (SN 1970, trú tại 218 Trần Phú, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mở cửa hàng như thường lệ. Nghi có điều chẳng lành nên người thân của ông H. đã phá cửa ở tầng hai trèo vào và bàng hoàng khi phát hiện ông H. treo cổ tại phòng khách. Vợ và hai con ông H. tử vong trong ba căn phòng của ngôi nhà bốn tầng.

Qua điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được bức thư tuyệt mệnh, file ghi âm tuyệt mệnh, nhiều vỏ thuốc Seziphan, Zenpham 5 và một số giấy tờ... Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc có thể do ông H. nợ số tiền quá lớn không đủ khả năng chi trả nên trong lúc nghĩ quẩn, người đàn ông này đã đầu độc vợ và hai con, sau đó treo cổ tự tử.

Bắt kẻ giết tài xế taxi, làm rõ thêm trọng án khác

Chiều 30/8/2015, một người dân đi tìm dê phát hiện thi thể tài xế taxi Hoàng Thế V. (35 tuổi, ở Đắk Lắk) bị chôn trong khu vực đổ rác tại tổ 6, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng). Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra làm rõ, anh V. bị Kiều Quốc Huy (27 tuổi, ở Đắk Lắk) sát hại, cướp ô tô.

Đáng nói trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, Huy liên quan đến việc mất tích của vợ chồng anh Hoàng B., chị Phạm Thị Mỹ H. (cùng SN 1984, nhà ở Bảo Lâm) nên mở rộng điều tra vụ án. Ngày 26/9/2015, Huy khai nhận, hắn đã sát hại vợ chồng anh B. vào tháng 3/2012, rồi ném xác xuống giếng cũ cạnh nhà nạn nhân để phi tang. Khai quật giếng theo lời khai của Huy, cơ quan điều tra tìm thấy xác vợ chồng anh B. bị vùi lấp dưới đất, đá, rác.

Giận vợ, hại chết 4 người ở Gia Lai

Sáng 23/8, Vũ Văn Đản (41 tuổi, quê Hải Dương) bảo vợ là Nguyễn Thị L. qua nhà hàng xóm đòi nợ. Khi thiếu phụ trở về và nói đòi không được tiền thì hai người cãi nhau. Chiều cùng ngày, Đản cầm dao phát rẫy chém vào tay vợ khiến chị này ôm con bỏ chạy. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị L. (một người làm thuê gần đó) chạy đến can ngăn, bị Đản chém tử vong. Sau đó, đối tượng này chạy sang nhà hàng xóm sống đối diện chém người này tử vong. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn chạy sang nhà em dâu chém tử vong hai người, làm bị thương nhiều người. Đối tượng Đản đã bị cơ quan công an khởi tố về tội Giết người.

Bị trầm cảm, mẹ hại chết 2 con rồi tự vẫn

Sáng 19/11, bà T.T.P. (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) phát hiện con dâu là chị Đ.T.A.N. (SN 1985) và 2 cháu nội H. (SN 2005) và K. (SN 2006) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân N. bị nhiều vết thương ở vùng bụng, cổ và mạch máu tay. Riêng hai cháu H. và K. tử vong do mất nhiều máu. Sau gần một tháng điều tra, Công an tỉnh Long An xác định, chị N. bị rối loạn tâm thần nên dùng dao sát hại hai con, sau đó tự sát.

NGUYỄN BẮC (thực hiện)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nhung-vu-trong-an-chan-dong-du-luan-nam-2015-a132046.html