Những vụ thanh toán đẫm máu của giới giang hồ

Vụ hỗn chiến đẫm máu giữa hai băng nhóm giang hồ tại ngõ 302 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) tối 11/11 vừa qua khiến người dân vẫn chưa hết kinh hoàng. Tuy nhiên, đây không phải là màn thanh toán nhuốm máu đầu tiên của các nhóm "anh chị".

Xử nhau bằng súng, kiếm Khoảng 21h ngày 13/9, tại một quán karaoke nằm trên địa bàn xóm 13B, xã Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra vụ "xử" nhau bằng súng và kiếm giữa 2 nhóm thanh niên. Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Hải (17 tuổi - trú tại xóm 13B, xã Nghi Kim, TP Vinh); Hoa Văn Nam (23 tuổi - trú ở Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An); Bùi Đình An (26 tuổi - trú ở Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Lê Văn Nhật (20 tuổi - trú xóm 8, xã Hưng Lộc, TP Vinh). Theo đó, nhóm của Nhật do mâu thuẫn từ nhiều ngày trước với một nhóm thanh niên khác tại quán karaoke nên tối 13/9, cả bọn mang theo súng (kèm 6 viên đạn, 1 viên đã bắn và 1 viên được lên nòng) và kiếm rủ nhau đi phục thù. Đến nơi gặp địch thủ, Nhật cầm khẩu súng bắn một phát xuống đất giương oai, sau đó hai bên lao vào hỗn chiến. Ngay lập tức tổ công tác lực lượng Cảnh sát 113 lên đường làm nhiệm vụ. Tại hiện trường, có 2 nhóm nam thanh niên đang ẩu đả nhau ở trước quán, trên tay cầm 2 thanh kiếm dài 1m; 1 mác dài 1,5m; 1 khẩu súng. Sau khi can thiệp, các đối được cùng tang vật được đưa về cơ quan điều tra làm rõ. Trong 4 đối tượng bị bắt thì Nam và Nhật đã có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Riêng đối tượng Lê Văn Nhật vừa bị tòa án TP Vinh xử 18 tháng tù, hiện đang tại ngoại chờ ngày thi hành án. Hai băng nhóm dùng “bom” xăng thanh toán nhau Ngày 25/5, Cảnh sát 113 Công an tỉnh và Công an Thị xã Thủ Dầu Một ( tỉnh Bình Dương) cũng đã bắt giữ 29 đối tượng giang hồ cùng 10 xe máy, tại khu phố 1, phường Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một khi chúng dùng hung khí chuẩn bị quyết tử với nhau. Nguyên nhân là do vào buổi sáng 25/5, một tên bị nhóm kia chém trọng thương nhiều nhát vào đầu, tay và phá hỏng 2 xe máy. Sau đó, hai bên huy động đàn em đến tại khu vực trên thì bị công an truy bắt. Trong số các đối tượng bị bắt, có 3 đại ca cầm đầu 2 băng nhóm gồm: Nguyễn Thanh Tùng (tức Tùng "gà", ngụ tại phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một), Trịnh Thanh Tùng (tức Tùng "lựu đạn", con trai Hoàng "lựu đạn") và Nguyễn Giang Thanh (tức Củ mì, cùng ngụ tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một). Công an đã thu giữ khoảng hơn 30 cây mã tấu, kiếm và gần 25 quả “bom” xăng được chứa trong các chai thủy tinh (bằng vỏ chai bia và nước ngọt). Truy sát bằng súng giữa Sài Gòn Tại TP.HCM, người dân tại giao lộ Hồ Hảo Hớn – bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, chưa thể nào quên vụ truy sát bằng súng giữa hai nhóm giang hồ xảy ra vào 21h ngày 8/3. Để giải quyết nợ nần cờ bạc, hai băng nhóm giang hồ tập trung, chuẩn bị vũ khí gồm kiếm Nhật, súng, roi điện tại giao lộ. Khi “giáp lá cà”, họ đã lăn xả vào chém giết lẫn nhau. Bị trọng thương, Nguyễn Văn Hoàng (tự Hoàng "Trắng", 31 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, ngụ Hải Phòng) đã dùng súng Rulo “nã đạn” về phía đối thủ, gây kinh hoàng cho người dân thành phố. Tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một đối tượng, một cây mã tấu dài khoảng 80 cm, hai vỏ đạn, hai chiếc xe máy. Một đối tượng bị chém tới tấp vào tay, chân... phải đưa đi cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, những sát thủ này khai nhận do chung chi không sòng phẳng tiền cá độ đá banh nên Hoàng “Trắng” cùng đàn em mang theo “hàng nóng” đến địa điểm trên để thu 120 triệu đồng của con bạc. Lạnh gáy giang hồ dùng "hàng nóng" trả thù tình địch Năm 2009, vụ “vãi đạn” của Đỗ Tiến Cường (tức “Lượm”, 38 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), một giang hồ có số má cũng khiến nhiều người phải ớn lạnh. Cường mang trên người nhiều “chiến tích” vào tù ra tội nên rất được các tay “giang hồ” nể trọng. Ngay sau khi ra tù vào năm 2006, Cường lập ngay một đường dây tổ chức cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác trong thế giới ngầm. Để khẳng định đẳng cấp, “đại ca” này sang Campuchia mua khẩu súng K54, thường xuyên mang trong người. Ngày 4/6/2009, Cường cùng 2 đàn em thân cận về Bạc Liêu thăm gia đình bên vợ. Khi về đến trước nhà thờ Nam Hải (quận 8), ôtô của Cường suýt tông vào xe máy do Đỗ Mạnh Hưng điều khiển. Chỉ có thế nhưng Cường cùng 2 đàn em cầm mã tấu chém anh Hưng bị thương. Ngay sau đó, Hưng gọi thêm 5 người dùng xe máy đuổi theo, bắt kịp ôtô của Cường và dùng gạch đá tấn công. Không chần chừ, Cường rút súng bắn thị uy làm nhóm này phải vứt xe gắn máy lại hiện trường, bỏ chạy toán loạn. Không chịu buông tha, “đại ca” lấy xe máy rượt theo, nổ thêm vài phát súng. 10 ngày sau đó, Cường lại dùng "hàng nóng" gây ra một vụ án khác. Do nghi ngờ đàn em mình là Nguyễn Công Trung (ngụ quận 7) có tình cảm với "vợ bé" của mình, Cường cho đàn em bắt người này, cắt gân chân để cảnh cáo. Chưa thỏa cơn giận, vài ngày sau đó, thấy Trung đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7), Cường móc súng bắn thủng bụng “tình địch” nhưng rất may anh này thoát chết. Ngày 5/8/2009, cơ quan chức năng đã tóm được “đại ca” này khi hắn đang trốn dưới gầm giường nhà vợ. H.H (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201011/diem-mat-cac-vu-thanh-toan-dam-mau-cua-gioi-giang-ho-1778335/