Những vụ khỉ tấn công người gây kinh hoàng nhất

Khỉ tấn công người rất đáng sợ và cũng để lại những thương tích không hề nhẹ khiến nhiều người bị ám ảnh và sợ hãi loài động vật này.

Cô Parvin Hajihossini, 53 tuổi trong lúc chụp ảnh con khỉ hung hãn tên là Benjamin đã bị con khỉ này phá chuồng và tấn công một cách dữ dội, nó cào rách má trái cô và còn để lại những vết thương khác trên cơ thể. Đây là một trong những vụ khỉ tấn công người gây kinh hãi nhất.

Cô Parvin Hajihossini, 53 tuổi trong lúc chụp ảnh con khỉ hung hãn tên là Benjamin đã bị con khỉ này phá chuồng và tấn công một cách dữ dội, nó cào rách má trái cô và còn để lại những vết thương khác trên cơ thể. Đây là một trong những vụ khỉ tấn công người gây kinh hãi nhất.

Trong chuyến ghé thăm sở thú ở Ratlam, Madhya bang Pradesh, Ấn Độ, một cậu bé đã bất ngờ bị một con khỉ điên cuồng nhảy bổ vào người tấn công.

Nó bám chặt vào người cậu bé để cắn xé mà không chịu buông tha mặc dù bố của cậu bé đã cố hết sức để lôi con khỉ giận dữ ra khỏi người con trai.

Cuối cùng, người bố và nhân viên sở thú phải dùng gậy để ngăn chặn con khỉ điên cuồng này mọi chuyện mới chấm dứt. Tuy vậy, nó đã kịp làm cậu bé phải chịu nhiều tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần.

Zheng Dong, một du khách ở Trung Quốc khi đang thăm thú và chụp ảnh bằng điện thoại ở Vườn thú Phúc Châu (Trung Quốc) thì bất ngờ bị những con khỉ lấy trộm điện thoại. Vì cố gắng lấy lại chiếc điện thoại mà du khách xui xẻo này bị cả đàn khỉ lao vào đánh tơi tả, chấn thương khắp người.

Năm 2004, một con khỉ tên là Jabari sau khi bị vài du khách chọc giận đã trèo qua được tường bao và tấn công dữ dội 4 người, trong đó có nữ du khách 26 tuổi, Keisha Heard, và cậu con trai 3 tuổi của cô, Rivers. Con khỉ hung hãn này ngậm Rivers vào miệng, cắn vào đầu và ngực của cậu bé khiến Rivers đau đớn kêu khóc đến chói tai. Cuối cùng, Jabari bị cảnh sát bắn chết và rất may là không có ai thiệt mạng.

Vụ khỉ tấn công người kinh hoàng nhất phải kể đến là vụ một con khỉ tên là Travis điên cuồng tấn công cô Charla Nash, khiến cô không thể chống trả. Thậm chí khi cảnh sát tới nơi, con khỉ Travis còn điên cuồng nhảy lên xe của họ và đập vỡ cửa kính trước. Travis bị các cảnh sát bắn chết. Tuy vậy, nó đã khiến cô Charla Nash phải chịu những tổn thương vô cùng đáng sợ. Hàm dưới của Charla đã bị xé toạc, các bác sĩ phải cắt bỏ một bàn tay của cô do vết thương dần bị hoại tử, khuôn mặt của Charla bị hủy hoại hoàn toàn.

Bà Petronella Horde trong khi cùng chồng đến vườn thú Rotterdam (Netherlands) đã bị con khỉ đột có tên là Bokito hành hung do hiểu nhầm rằng bà Petronella đe dọa nó. Kết quả bà Petronella bị gẫy tay và cổ, trên người có nhiều vết thương sâu. Tuy vậy, sau vụ tấn công bà Petronella vẫn thông cảm và tha thứ cho con khỉ đột hiếu chiến.

Ở Ấn Độ, có một đàn khỉ reo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân, chúng thường xuyên tấn công người dân. Theo thống kê, có tới 400 người bị đàn khỉ này tấn công. Trong đó có Rukhmani Kanwar một bà cụ 86 tuổi, rơi vào tình trạng nguy kịch và gãy xương, một cô gái trẻ tử vong do xua đuổi chúng tiến vào nông trang của gia đình.

Lo Wung, 42 tuổi ở Hồ Bắc, Trung Quốc trong lúc cùng đàn khỉ biểu diễn đã bị những con khỉ này dùng công phu do chính ông dạy dỗ chúng đánh. Những cú đá và đấm của đàn khỉ này mạnh mẽ không thua kém gì con người và đã khiến ông chịu nhiều tổn hại.

Đinh Ngân (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-vu-khi-tan-cong-nguoi-gay-kinh-hoang-nhat-629718.html