Tự truyện hay cuộc tình tay ba của Búp bê?
Ca sĩ Thanh Thảo đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong thời gian gần đây. Thế nhưng, các thông tin về "búp bê" lại là những scandal tình ái, chiêu trò để nổi tiếng hơn là thông tin về sự nghiệp.

Khi chuyện tình với siêu mẫu Bình Minh bị báo chí liên tục mổ xẻ, Thanh Thảo bày tỏ mong muốn được bình yên và khẩn thiết "cầu xin": đừng quá tàn nhẫn với tôi. Thế nhưng khi tình hình vẫn chưa kịp hạ nhiệt, thì chị lại tự nối dài câu chuyện rắc rối của mình bằng cách ra tự truyện. Những người từng đau vì cuộc tình ấy đã muốn yên và gần được yên, nhưng tự truyện lại khoét sâu khiến không ít độc giả phẫn nộ.
Thậm chí nhiều người còn đặt câu hỏi, phải chăng biệt danh Búp bê đã quá cũ nên chị đang cố để có thêm một biệt danh mới cho mình. Không biết mục đích của việc ra tự truyện là gì, chỉ biết rằng nó "theo đuôi" cuộc tình trên như để chứng minh "tình tay ba là có thật".
Hot hơn nhờ tự truyện về giới tính
Đó là ca sĩ Long Nhật. Ngay cả ở thời kỳ hoàng kim trong âm nhạc, cái tên của anh cũng không "nổi" bằng những lời đồn ngược xuôi về giới tính. Và nổi nhất, có lẽ là thời điểm anh ra tự truyện.

Long Nhật và học trò Sỹ Nguyễn thân mật
Cuốn tự truyện của Long Nhật được chia làm 9 phần: Ám ảnh tuổi thơ, Tình đầu nồng cháy, Cuộc trốn chạy đầu tiên, Đời ca sĩ: Vinh quang và bầm dập, Ân nhân - Người tình, Sự thật và thị phi, Thuyền tình cập bến, Cây muốn yên, gió chẳng ngừng, Thay lời kết.
Theo chúng tớ thấy thì tự truyện khá hấp dẫn và ăn khách, đặc biệt là phần viết về người tình đồng tính và scandal bị bắt trong động mại dâm.
Theo lời tác giả, những gì viết trong tự truyện đều là những câu chuyện thực: "Nếu như ai đó nghĩ rằng tôi bịa đặt, thêm thắt một vài câu chuyện trong này đề giật gân câu khách thì tôi xin lấy danh dự của mình mà nói rằng, tôi không bao giờ làm thế". Tuy nhiên, không thể phủ nhận là tự truyện đã làm anh hot hơn cả sao lớn, tên tuổi của anh còn lan nhanh hơn cả những cố gắng của anh bấy lâu trong âm nhạc.
Nghề nào cũng nhàng nhàng thì... viết tiểu thuyết
Cũng tung chiêu viết lách như hai nghệ sĩ trên nhưng Lê Kiều Như lại chọn tiểu thuyết sex thay vì tự truyện.

Sau một thời gian thử sức với nghiệp diễn, rồi đến nghiệp “cầm míc” không mang lại kết quả như mong đợi, chị "cầm bút" như tìm sự cứu cánh. Và sản phẩm Sợi Xích đã làm tên chị nổi như cồn với những lời lẽ rất "gợi": “Tôi muốn viết về những bản năng nhục thể của con người, mặt phải và mặt trái của sex... Nhờ sex mà thế giới con người tồn tại cho đến hôm nay, sex làm con người tươi tốt, thăng hoa trong cuộc sống... Nhưng sex cũng làm cho con người khổ đau, cùng quẫn... Tôi cần có một tình yêu cao đẹp... vượt trên cả những gì người ta cho là sex”.
Chỉ một ngày sau buổi ra mắt, Hội Nhà văn Việt Nam đã có công văn yêu cầu niêm phong toàn bộ số tiểu thuyết đã in ấn chuẩn bị phát hành với lý do: Sách kém chất lượng.
Tuy nhiên, điều đó không làm cho tên tuổi chị "chìm xuồng". Hàng triệu người vẫn săn lùng trên các trang mạng để đọc vì bị đánh trúng sự hiếu kì. Chỉ cần vẫn nhiều người tò mò về sex, chỉ cần nó vẫn hot, chả ai dám bảo Lê Kiều Như không nổi tiếng? Mà nổi tiếng là chị thành công hơn hẳn nghiệp hát và diễn viên nhàng nhàng bây lâu nay rồi.
Lê Vân: Yêu và sống
Nghệ sĩ múa, diễn viên Lê Vân cũng một phen làm cộng đồng xôn xao vì cuốn tự truyện được đầu tư công phu của mình. Những câu chuyện chân thật từ tấm bé cho tới lớn được ghi lại một cách chi tiết.

Chuyện cha mẹ ly hôn, chia con, cuộc sống khổ cực của người nghệ sĩ... đều được lột tả. Nhiều người ngỡ ngàng bởi "nó thật quá", nói cả những điều mà không phải ai cũng dám để lộ ra về gia đình.
Nhiều người trách nghệ sĩ Lê Vân và cũng không ít người ủng hộ. Dư luận trái chiều xung quanh cuốn tự truyện này suốt một thời gian dài chứng tỏ thông tin riêng của nghệ sĩ rất có sức hút.
Người người, nhà nhà viết tự truyện
Nhiều sao viết tự truyện đến mức có thể tưởng tượng làng giải trí sắp thành làng văn. Ngoài những cuốn công phu như của Lê Vân còn rất nhiều tự truyện là tổng hợp 4 - 5 kì báo kể về tuổi thơ, sự nghiệp của mình. Từ ca sĩ như Đan Trường, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng.. cho tới diễn viên Lương Mạnh Hải... hay hoa hậu Hà Kiều Anh, hoa hậu Trương Chi Trúc Diễm, người đẹp Tăng Thanh Hà cũng đã từng vung bút viết tự truyện.
Không biết từ khi nào, người người, nhà nhà lại viết tự truyện. Có thể do nhu cầu bản thân cần được tâm sự nhưng cũng không ít người đặt câu hỏi "đó có phải là chiêu PR?".
Xem ra, nghệ sĩ chưa nổi lắm có thể nổi hơn, đã nổi rồi sẽ càng hot hơn nhờ tự truyện. Không biết trong thời gian tới sẽ có thêm mấy cây bút "made in showbiz" nữa!
Theo Trình Cao/Dân tin