1. “Sao” nội phát tài
Chưa bao giờ, V-League trở thành mỏ vàng hấp dẫn như hiện tại. Chỉ riêng trong năm 2009, hàng loạt hợp đồng “khủng” đã xuất hiện. Bây giờ con số 1-2 tỷ như thời Cao Xuân Thắng, Trường Giang, Hồng Sơn chuyển nhượng đã lỗi mốt. Đầu 2009, Công Vinh về HN T&T với khoản lót tay lên đến 7 tỷ đồng. Cuối năm, kỷ lục này bị Việt Thắng rồi Như Thành liên tiếp phá. Những khoản “lót tay” khổng lồ tuy cũng có mặt trái nhưng cũng cho thấy V-League bây giờ đã là một “môi trường làm việc” đáng mơ ước cho lớp trẻ.
2. Những hợp đồng tài trợ lớn
Năm 2009 là năm bội thu về tài trợ với V-League cũng như các thành viên tham dự giải đấu ấy. Hợp đồng của PV Gas với V-League tiếp tục kéo dài và có tăng trưởng đáng kể. Trong khi đó, Bình Dương ký được một hợp đồng tài trợ siêu khủng với Maritime Bank khiến CLB này đã giàu càng thêm giàu. Nam Định cũng gắn tên cùng Megastar với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Dù vẫn còn những hạt sạn trong lĩnh vực tài trợ, nhưng phải thừa nhận rằng V-League đã dễ “hút tiền” hơn trước kia rất nhiều. Đó là nhờ giải đấu có chất lượng cao hơn, cũng như tính minh bạch được cải thiện khi ngày càng ít trận cầu bị đặt vào tầm ngắm vì tiêu cực.
3. Tầm vóc V-League
Phải nói ngay rằng “nâng tầm” ở đây được hiểu theo nghĩa là V-League đã bắt đầu được các ngôi sao thế giới để mắt tới. Năm 2009 chứng kiến sự xuất hiện của hai tên tuổi lớn: Lee Nguyễn (về HAGL) và Denilson (XM.HP) trong đó thương vụ Denilson thật sự gây chấn động. Tuy thành công về chuyên môn chưa tới nhưng đó là cú hích lớn cho hình ảnh của giải VĐQG của Việt Nam được phổ cập ra thế giới. Với sự xuất hiện cuối năm của những siêu “cò” thế giới đến theo lời mời của HN T&T, biết đâu V-League sẽ lại sớm đón thêm nhiều siêu sao khác? Được như thế, V-League chắc chắn sẽ tiếp tục bùng nổ về khán giả sau khi đã thành công lớn trên phương diện này ở năm 2009.
4. Đột phá lương của HLV
Cái thời các HLV phải thụ động chờ những cơ hội làm việc đã qua rồi. Bây giờ, các HLV có giá của họ. Cao cấp như ông Lê Thụy Hải chỉ chờ những đề nghị trị giá vài chục triệu/tháng, nghĩa là chẳng thấp hơn thầy ngoại là mấy. Hay khi HLV Mai Đức Chung về Bình Dương nghe đâu cũng có khoản “lót tay” hấp dẫn. Vai trò của thầy nội được đánh giá cao hơn, thù lao tương xứng hơn cũng là một sự ghi nhận xứng đáng đối với họ.
5. Dấu ấn “Trẻ”
V-League 2009 ghi nhận thành công của những nhân tố trẻ. Từ những tập thể trẻ trung như SHB.ĐN, CS.ĐT, SLNA cho tới những HLV trẻ như Văn Sỹ, Huỳnh Đức. Họ sẽ là những người thổi luồng gió mới vào BĐVN trong tương lai.