>> Xem Phần 1
Nồi thay đổi hoa văn theo nhiệt độ
Không có gì khác biệt lắm so với những chiếc nồi thông thường, điểm đặc biệt của sản phẩm này là những hoa văn trên đó sẽ thay đổi tùy theo nhiệt độ hiện tại của nó. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn sẽ biết ngay chiếc nồi đang lạnh, ấm hay nóng. Bạn cũng sẽ không còn lo xem mình đã nấu đủ thời gian hay nhiệt độ hiện tại có đủ chưa. Các hoa văn sẽ hiện lên theo từng màu sắc xanh nhạt, vàng, cam hay đỏ tùy theo nhiệt độ mà nồi đang có. Sản phẩm này chắc chắn sẽ xuất hiện trong thời gian tới.
Điện thoại hết pin à? Xoay đi!
Một thiết kế người Nga đã đưa ra ý tưởng về chiếc điện thoại sạc bằng cách xoay tròn nó. Chiếc điện thoại được thiết kế khá nhỏ gọn, với màn hình và các nút bấm cảm ứng. Một lỗ tròn rộng hơn ngón tay nằm phía dưới cùng dùng để bạn xỏ ngón tay vào rồi xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ khi điện thoại hết pin.
Một ngôi nhà di động đa dụng
Ý tưởng về một ngôi nhà di động do một nhà thiết kế người Pháp Stephanie Bellanzher đưa ra, có thể xếp gọn thành một khối quạt xếp để kéo theo đuôi một chiếc xe hơi con. Khi dừng lại và mở ra ở góc 252 độ, bạn sẽ có một ngôi nhà nhỏ với năm phòng chức năng: một phòng ngủ với giường cỡ trung, phòng tắm, phòng sinh hoạt, nhà bếp và phòng làm việc. Phần mái của các phòng sẽ được phủ một tấm phim trong suốt. Trông có vẻ giống như một món đồ chơi, nhưng ý tưởng về ngôi nhà di động mini này thật thú vị và hữu dụng với những người thích di chuyển khắp nơi.
Bao tay và mũ tự phát nhiệt
Trong những ngày mùa đông có nắng vẫn thường thấy ở khu vực miền Bắc, ý tưởng thiết kế này sẽ rất có tác dụng. Những tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ hình thoi được sắp xếp thành hình hoa tuyết trên bề mặt của mũ và bao tay, thu nhận ánh sáng mặt trời rồi chuyển thành nhiệt lượng sưởi ấm người sử dụng. Bạn có muốn sở hữu một bộ bao tay và mũ như thế không?
Notebook dành riêng cho phụ nữ
Chắc hẳn không người đàn ông nào chịu mang theo mình chiếc máy tính xách tay được thiết kế với quá nhiều chi tiết và công dụng dành riêng cho phụ nữ như thế này. Với các đường cong đầy nữ tính và màu hồng phấn, màn hình có thể chuyển thành tấm gương soi mặt chỉ với thao tác bấm một nút đặc biệt trên thân. Khe chứa ổ đĩa CD giờ đây được thay bằng nơi chứa hộp phấn trang điểm, còn khe cắm USB cũng đã được chuyển thành khe của thiết bị vẽ móng tay! Đây chắc hẳn sẽ là một món quà công nghệ đáng yêu dành cho ngày 8/3 trong tương lai.
Golden-i – máy tính trên tai nghe
Dù rằng không được thoải mái cho lắm khi sử dụng, nhưng rõ ràng đây là một ý tưởng rất thú vị. Chỉ cần đeo chiếc tai nghe này vòng qua đầu, bạn sẽ có một chiếc máy tính sử dụng bộ xử lý ARM Cortex-A8, chạy hệ điều hành Windows CE. Với kích thước màn hình chỉ 0.44 inch, nhưng do được đặt gần mắt sẽ tạo ra một màn hình ảo 15-inch.
Chức năng thực hiện lệnh bằng cách nhận dạng giọng nói thu được qua micrô sẽ giúp bạn giảm thiểu các thiết bị điều khiển. Thêm vào đó, máy tính này cũng đáp ứng với những cử động của đầu và tay. Sử dụng pin lithium-ion, bạn có thể dùng máy liên tục 8 giờ mới phải sạc lại. Người ta hy vọng sản phẩm này sẽ xuất hiện trên thị trường vào sau năm 2010. Hãy chờ xem!
EPOS-lite – menu điện tử dành cho nhà hàng
Thay vì phải chờ đợi người phục vụ mang menu ra rồi ghi phiếu mang vào nhà bếp, các menu điện tử này cho phép bạn chọn món ăn bằng cách nhìn hình ảnh và tên của chúng ngay trong thực đơn điện tử rồi gửi lệnh đến nhà bếp ngay lập tức. Kết thúc bữa ăn, bạn sẽ nhìn thấy số tiền phải trả và có thể thanh toán ngay trên đó bằng cách quẹt thẻ tín dụng vào khe ở cạnh bên.
Virtuo – bảng màu ảo
Người họa sĩ chọn một loại cọ ảo, quét lên bảng màu ảo, rồi vẽ từng nét lên tấm bảng vẽ cũng ảo.
Bảng màu và bảng vẽ kết nối với nhau bằng sóng Bluetooth. Khi bạn chọn hay pha một màu trên bảng màu, bảng vẽ sẽ nhận được thông tin đó. Bảng vẽ là màn hình cảm ứng hiển thị các nét bút và vệt màu khi người dùng quẹt chiếc cọ ảo bên trên bề mặt của nó. Các màu sắc cũng sẽ lan ra và trộn lẫn vào nhau khi bạn vẽ chúng cạnh nhau. Muốn dùng thử sản phẩm này, bạn phải chờ, vì chúng chưa hề tồn tại trên thực tế.
(Còn tiếp)
Hoàng Lan






