Những “chuyến đi 0 số”
Cầm giấy báo dự thi gồm 3 địa điểm Huế, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt đó là những nơi mà bạn N.V.H (quê ở Diễn Châu, Nghệ An) chọn để thực hiện chuyến “du lịch miễn phí”. Đối với H đậu được tốt nghiệp đó là một thành công lớn của cậu. “Bố mẹ hứa chỉ cần đậu tốt nghiệp là cho đi thi Đại học, xem như là một chuyến đi chơi vậy thôi anh ạ…” H cười.
Vừa đến Huế kiếm được chỗ nghỉ chân, cậu liền bắt xích lô dạo một vòng đại nội để thưởng ngoạn. H xem đó là cơ hội hiếm có để “tung hoành” ở đất cổ đô.
Rời vùng quê ra TP, như “diều gặp gió” tha hồ “bay nhảy” mà không chịu sự giám sát của gia đình. “Tiền thì cha mẹ cung cấp, nên cứ cho nó “đi” hết là về…”. H có vẻ mãn nguyện với cuộc chơi “xuất dương” tá lả của mình.
Mùa thi là mua du lịch và mua sắm?
Những chuyến “du lịch” được cậu “lên lịch” khá công phu. “3 ngày ở Huế 4 ngày ở Đà Lạt, 6 ngày ở Thành Phố Hồ Chí Minh…” - tất cả những nơi cậu chọn đều là những địa điểm du lịch thú vị, mà có lẽ trên ghế nhà trường cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Trong lúc sĩ tử lo lắng đèn sách chuẩn bị cho đợt thi, còn cậu thì lúc nào cũng bóc mùi men nồng nặc, mệng cứ hô “nhậu, nhậu… thi làm gì hả!, Đại học là độc hại…, nhậu vào mới dễ làm bài thi…”.
Được biết gia đình của H làm nghề nông, mẹ cậu cũng vừa bán đi đàn lợn giống để cậu có cơ hội lên TP dự thi. “H học thuộc loại trung bình trong lớp và cũng hay chơi bời, nên bố mẹ của cậu nghĩ là không qua được tốt nghiệp, vì vậy đã “treo giải thưởng”, đậu thì cho đi thi Đại học ở đâu cũng được.
Vì thế khi H đậu thì nó đòi mẹ 4.000.000 đồng để đi thi. Vì thương con nên mẹ H phải chiều theo ý cậu, dẫu biết chẳng có hi vọng gì ở kỳ thi..” N.T.L một người bạn cùng quê với H cho biết.
Những hội đỏ đen được H bố trí trong mùa thi
Cũng như H cậu L.V.Q đến từ Quảng Trị cũng “máu me” không kém. “Lịch đi du lịch” của cậu là Huế, Quy Nhơn, Đà Lạt tất cả cũng được cậu “lên lịch” một cách công phu không kém. Mấy đứa bạn cùng đi với cậu cũng thường gọi cậu là “con sâu rượu”.
Vì lúc nào cũng thấy mặt cậu “như mặt trời mọc”. Mấy đứa bạn còn chọc vui. “Thằng đó thì thi cử gì, vừa rồi nó chỉ làm được hai môn là Lý và Hóa thôi.... Vì có trắc nghiêm vừa say vừa đánh, còn toán thì vẻ khỉ, trâu…” .
Nhiều thí sinh khi thuê được phòng trọ thì lo lắng sắp xếp chỗ học hành, nhưng Q thì sắp xếp chỗ chơi bài và nhậu nhẹt… Đối với cậu đó là “đỉnh điểm của sự thăng hao”, được vui chơi thỏa thích.
Mặc dù mới vào Huế, nhưng cậu đã tập trung được một “lực lượng” chuyên đi nhậu và dạo phố. “Cơ hội mà..! phải chơi cho đã chứ…” Q cười típ mắt.
“Du lịch hợp pháp”
Không có cơ hội nào tốt hơn là mùa thi, bố mẹ luôn khuyến khích chi tiền ra để con được thử sức mình. “Đã làm cha làm mẹ ai cũng muốn cho con bằng bạn bằng bè, chứ con người ta đi thi, con mình thì ở nhà nhìn mà thương chú a…!” Bác M.T N Là người cùng làng với Q tâm sự.
Ai ngờ rằng vào đó những “sĩ tửu” thả sức chời bời, với những chuyến tax xi sang trọng, hay những bộ đồ mới toanh, ngồi chễm chệ trên những xích lô…, biến những kỳ thi thành kỳ nghỉ hè đầy thú vị.
Những “sĩ tửu” xá hơi ở cầu Trường Tiền
Đối với H khi chọn trường cậu cũng chẳng biết là trường như thế nào, miễn là cảnh đẹp là cậu “ký” ngay vào hồ sơ tuyển sinh. Ngoài cậu ra còn mấy nhóm bạn trong lớp, cùng thi nhau chọn những địa điểm và trường thi giống nhau để “đi du lich”. “Mấy đứa bạn nữa cùng đăng ký giống địa điểm để chơi cho đỡ buồn, chứ một mình buồn lắm…!”.
Như gia đình của Q chỉ trông chờ vào 7 thửa ruộng nên miếng cơm đối với gia đình cũng lật đật. “Ngày ra đi mẹ Q đã “vét” hết lúa trong nhà ra bán cho Q đi thi. Cả mùa gia đình vất vả giờ đã “bay” theo “chuyến du lịch của cậu ấy”. Nhìn mẹ Q nhiều lúc em cũng thương bác lắm, nhưng Q cứ chơi bời có chịu nghe ai đâu…” N.T.S bạn của Q tâm sự.
Những cô cậu mới tuổi trưởng thành cứ chìm trong những thú vui, có biết rằng đồng tiền mà họ đang cầm trên tay là mồ hôi công sức cha mẹ, đã nhịn ăn nhịn uống để con thành tài ai ngờ…
Viết Long
.jpg)
.jpg)