Những sao Việt tai tiếng nhất trong năm (Phần 1)
Hiệp "Gà" bỏ vợ lần hai
Sau khi ruồng bỏ vợ đầu Thanh Quý, làm đám cưới rình rang với vợ hai Thu Trang vào tháng 3/2010, chàng diễn viên hài lại một lần nữa đứt gánh giữa đường. Cả hai lần chia tay vợ, Hiệp “Gà” đều khiến cho công chúng sững sờ. Thanh Quý từng được chồng hết lời ca ngợi vì những hy sinh của cô trong 17 tháng chồng ở trại giam vì tội tàng trữ ma túy. Ngày Hiệp "Gà" ra tù, hai vợ chồng anh cùng nhau đi biểu diễn hài, dự tính sinh đứa con thứ hai. Ai cũng nghĩ hạnh phúc của họ là thứ tình yêu được tôi luyện qua thử thách, sẽ bền vững, không dễ đổ vỡ như những cặp vợ chồng làm nghệ thuật khác. Nhưng chỉ sau một năm, Hiệp “Gà” từ bỏ người vợ cùng chung hoạn nạn để đến với cô gái Hà Nội trẻ trung, xinh đẹp. Vụ việc này khiến dư luận lên án Hiệp “Gà” là kẻ vong tình bội nghĩa.
| Hiệp 'Gà' và người vợ hai Thu Trang trong ngày cưới. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tuy nhiên, chàng diễn viên hết lời ca ngợi vợ mới Thu Trang biết cảm thông, dành thời gian cho mình, không như vợ cũ và khẳng định cô gái 24 tuổi, rất nghị lực, không sợ sức ép từ những lời đàm tiếu. Khi mọi người bình luận những bức ảnh Thu Trang mặc bikini chụp với người đàn ông lạ mặt đăng trên facebook, cho rằng cô là “thành phần bất hảo”, Hiệp "Gà" vẫn ra sức bảo vệ vợ. Chẳng ai nghĩ rằng, mối quan hệ của họ lại tan vỡ chóng vánh. Khi một cô ca sĩ lên báo kể về việc Hiệp “Gà” tâm sự chuyện ly hôn lần hai, chàng diễn viên đã mắng mỏ cả người phát ngôn và giới báo chí. Anh còn khăng khăng nhà mình không có vấn đề gì và sẵn sàng kiện những ai đưa thông tin sai.
Cho đến ngày 29/9, trong bài phỏng vấn với một tạp chí, Hiệp "Gà" lại phát biểu: "Nói thật, cuộc hôn nhân ấy đã tan vỡ. Vợ tôi đã chuyển về nhà ngoại mấy tháng nay rồi. Mọi thứ quá nhanh, đổ vỡ quá bất ngờ, bản thân tôi đến giờ vẫn chưa bình thường được". Khán giả - báo chí bị anh quay như chong chóng chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Dù tỏ ý nối tiếc cuộc hôn nhân chóng vánh này, Hiệp “Gà” vẫn không quên tố tội vợ hai như cách bào chữa cho mình: “Cô ấy là người quá thẳng thắn, khắc nghiệt đến cay nghiệt”.
Ngọc Thúy bị chồng cũ kiện đòi 14 triệu USD
Cũng là một vụ chia tay um xùm, cuộc hôn nhân giữa chân dài từng được mệnh danh là Marilyn Monroe Việt Nam và người chồng Việt kiều giàu có đã chấm dứt từ năm 2007 nhưng những tranh cãi, kiện tụng kéo dài đến tận bây giờ. Trong thời gian từ 2007 đến đầu 2008, dù đã chia tay, ông Nguyễn Đức An và Ngọc Thúy vẫn qua lại, thậm chí dự định tái hợp khi có thêm con gái thứ hai. Do không có quốc tịch Việt Nam nên ông An đã dùng tài sản riêng để mua bất động sản, xe cộ, lập các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu… trị giá khoảng 14 triệu USD tại Việt Nam và nhờ Ngọc Thúy đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng. Tuy nhiên khi bị chồng cũ đòi lại, người đẹp bị nghi tìm cách tẩu tán bằng cách sang tên cho mẹ. Yêu cầu vợ cũ chuyển số tài sản này cho hai con gái không thành công, ông An quyết định khởi kiện Ngọc Thúy ra Tòa án nhân dân TP HCM.
| Ngọc Thúy cùng hai cô con gái có được từ cuộc hôn nhân kéo dài hơn một năm. |
Trước đó, năm 2008, Ngọc Thúy nộp hồ sơ lên tòa án quận Orange thuộc tiểu bang California khiếu nại ông An đã lừa đảo, lợi dụng cô không biết tiếng Anh, đe dọa và có ý định báo với cơ quan chức trách ở Mỹ không cấp thẻ xanh cho cô... Khi bị chồng cũ kiện ở Việt Nam, cô tiếp tục nộp lại đơn kiện ở Mỹ với nội dung này. Trên báo chí, ông An cho biết Ngọc Thúy là người ích kỷ, nóng nảy và nói dối, không chăm sóc con mà giao toàn bộ cho người giúp việc, thích trưng cuộc sống ra ngoài trong khi ông chỉ muốn gia đình là chốn riêng tư. Đáp lại, Ngọc Thúy chỉ im lặng và yêu cầu mọi việc phải thông qua luật sư của mình.
Đầu tháng 12, tòa án thành phố San Jose yêu cầu hai bên đương sự gặp nhau để hòa giải. Ban đầu, Ngọc Thúy và luật sư đồng ý nhận số tài sản trị giá hơn 2 triệu USD từ ông An để chuyển phần còn lại sang cho hai cô con gái, nhưng sau đó phía người vợ "lật" giao kèo. Trong lần thương lượng tiếp theo, hai bên đã tìm được tiếng nói chung nhưng kết quả được cựu siêu mẫu yêu cầu giữ kín.
Sau khi giải quyết mọi chuyện với vợ cũ, doanh nhân Nguyễn Đức An chuẩn bị có hạnh phúc mới với một nữ tiếp viên hàng không, cũng là người Việt.
Lý Nhã Kỳ: Đại sứ du lịch Việt Nam từng học trường "nuôi dạy thú"
Ngay từ khi bước chân vào showbiz Việt, cô gái có tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn đã vướng vào vô số nghi án ái tình, trong đó có việc cặp kè với Việt Anh làm gia đình nam diễn viên tan vỡ. Ngoài ra, người đẹp còn "lộng ngôn" khi trả lời báo giới liên quan đến vai trò của cô trong bộ phim Shanghai. Tháng 5, cô bị chỉ trích mạnh mẽ khi “khoe” vòng một gây phản cảm trong vở kịch “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên”.
| Khi ăn mừng chiến thắng của Vịnh Hà Long trong cuộc bầu chọn kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, Lý Nhã Kỳ cũng bị chê là cẩu thả vì để chiếc áo dài bật cúc. Người đẹp thanh minh rằng, sinh viên chen lấn đã làm đứt nút áo của cô. |
Việc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quyết định bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam với nhiệm kỳ một năm, từ tháng 9/2011, càng khiến cho những scandal của người đẹp sinh năm 1981 được đào xới. Cư dân mạng tìm hiểu và tổng kết toàn bộ cuộc đời, thân thế của Lý Nhã Kỳ từ khi còn ở Việt Nam đến khi sang Đức và trở về. Từ bài viết chi tiết này, báo giới đặt nghi án về bằng đại học của Lý Nhã Kỳ mà cô cho biết là do trường Alexander Wiegand cấp. Tra trên mạng, phóng viên tìm ra đây là địa chỉ nuôi dạy chó.
Người đẹp còn bị nghi lập lờ về chuyện nhân thân. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, nữ diễn viên chia sẻ, cha cô là người Nga, gặp và yêu mẹ của cô trong những năm tháng ông sang công tác tại Vũng Tàu trong ngành dầu khí. Đến tháng 4/2010, cô tái khẳng định: "Đúng là tôi có mang hai dòng máu Việt - Nga". Khi ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam, nữ diễn viên lại khai, cha cô là liệt sĩ, từng tham gia chiến đấu tại Rừng Sác, Cần Giờ. Trước phản đối của báo giới, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, đơn vị đề cử Lý Nhã Kỳ - khẳng định, ông đang cầm trong tay hồ sơ lý lịch chứng minh cô là con liệt sĩ và đã tốt nghiệp đại học tại Đức. Tuy nhiên, ông từ chối công bố tài liệu này. Sau đó, ông Tình khẳng định, Đại sứ Du lịch Việt Nam không cần bằng đại học và Lý Nhã Kỳ được "chọn mặt gửi vàng" vì cô sẵn sàng bỏ tiền ra để tham gia công việc quảng bá.
Mai Phương Thúy: Vạ miệng và vạ tình
Hoa hậu Việt Nam 2006 từng rất được lòng công chúng bởi những hoạt động từ thiện. Nhưng hình ảnh cô tạo dựng trong suốt 5 năm đang dần bị xấu đi. Đầu tiên là từ mẫu quảng cáo truyền hình nói về một cô gái trẻ được người yêu đưa về ra mắt gia đình. Khi được mẹ chàng trai hỏi bí quyết làm đẹp mái tóc, nhân vật của Mai Phương Thúy đáp: “À không, chỉ là Rejoice thôi”. Câu trả lời bị cho là vô lễ, không phù hợp với lối sống của người Việt. Dù người đẹp cho biết chỉ tuân theo kịch bản được viết theo format chung cho các nước, cô vẫn bị chỉ trích nặng nề vì là người có học thức mà không có cách ứng xử phù hợp.
| Mai Phương Thúy trong clip quảng cáo gây xôn xao cộng đồng. Ảnh chụp màn hình |
Mỹ nhân cao 1,85m một lần nữa mắc phải lỗi “vô lễ” khi tham gia chương trình tặng quà cho trẻ em nghèo dịp Trung thu ở TP HCM. Khi cả êkíp ngồi trú mưa và tranh thủ chụp hình quảng bá cho chương trình tại Bưu điện thành phố, họ bị một nhân viên bảo vệ ngăn cản, dẫn đến đôi co. Theo dõi clip ghi lại vụ việc, dư luận phê phán Mai Phương Thúy vì cô ngồi yên trên ghế nói chuyện với bác bảo vệ đứng tuổi và còn tỏ ra hách dịch khi đòi chụp ảnh thẻ của nhân viên này.
Bên cạnh những ứng xử không phù hợp, Mai Phương Thúy còn dính tin đồn cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình. Thậm chí, những phút giây tình tứ của họ trong ngõ tối đã bị paparazzi ghi hình và phát tán.
Ngoài những scandal điển hình, showbiz Việt năm 2011 cũng còn vô số chuyện giật gân như Linh Nga lộ hoàn toàn vòng một, Minh Hằng mặc quần ren phản cảm lên sân khấu, Hoàng My bị tố vô ơn sau khi trở thành Á hậu, Cao Thái Sơn bị báo chí Hàn tố đạo ý tưởng clip… Trong suy nghĩ của nhiều khán giả hiện nay, “phi scandal bất thành nghệ sĩ”.
Theo VnExpress