Những quý ông chuẩn của làng cầu

Như thế nào là một quý ông đạt chuẩn trong bóng đá? Ngoài tài năng, đó hẳn phải là người lịch thiệp, hào hoa, phong cách quý phái, đẳng cấp toát lên trong từng cử chỉ, trí tuệ siêu phàm giấu bên trong gương mặt quyến rũ. Khá nhiều, và để có một hình dung cụ thể, hãy căn cứ theo hình mẫu của Franz Beckenbauer.

Beckenbauer là quý ông mang phong cách Đức điển hình: lạnh lùng, thông minh nhưng đầy lôi cuốn.

Đẳng cấp của ông thể hiện ngay từ cái tên: Franz khiến người ta liên tưởng đến các vị Hoàng đế của đế quốc Áo và sau này, ra đời biệt danh “der Kaiser”, tức Hoàng đế. Cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Beckenbauer luôn toát lên phong thái lãnh đạo của một quý ông cần có. Ông là thiên tài đọc trận đấu và chơi bóng với sự tinh tế, thậm chí hiếm khi rời sân với chiếc áo bẩn.

Beckenbauer là quý ông mang phong cách Đức điển hình: lạnh lùng, thông minh nhưng đầy lôi cuốn. Hãy xem tin nhắn ông gửi cho Bobby Charlton, đối thủ tại World Cup 1966: “Đừng cố thử. Chỉ mất thời gian thôi. Gặp tôi thì xác định đi”. Ngoài ra, ông cũng có một trích dẫn nổi tiếng khác: “Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh”.

Với một quý ông, phẩm chất không thể thiếu là tạo nên hấp lực mê hồn với phụ nữ. Xem nào, Beckenbauer đã kết hôn ba lần và có năm người con. Cứ sau mỗi lần, các vị hôn thê của “Hoàng đế” luôn có xu hướng trẻ hóa. Cô vợ Heidi Burmester hiện tại kém ông 21 tuổi, vốn là một nhân viên của Bayern Munich và bị ông đánh gục chỉ sau một bữa ăn trưa. Thật đáng kính nể!

Beckenbauer cùng cô vợ ba Heidi

Dưới Beckenbauer một bậc có thể kể đến Sir Bobby Charlton. “Quý ông Man United” là tượng đài bất tử tại sân Old Trafford bởi tài năng phi thường, tinh thần chiến đấu quả cảm và một tình yêu bất diệt dành cho đội bóng. Một quý ông không chỉ được biết đến với hình thức mà còn bao gồm cả nhân cách sống. Charlton là đại diện tuyệt vời cho sự lịch thiệp kiểu Anh.

Nhân tiện, cũng nên nhắc tới Sir Alex Ferguson, HLV vĩ đại mang trong mình cốt cách và phẩm giá của một quý ông, theo kiểu Scotland. Ông đại diện cho sự gần gũi, dễ mến và cách cư xử tuyệt vời. Ví dụ như năm 2012, Sir Alex tuyên bố từ bỏ sơ đồ kim cương vì một bà lão fan M.U 80 tuổi tên Margaret. “Bà ấy nói rằng chán ngấy khi xem M.U chơi với chiến thuật này. Tôi không thể khiến bà ấy buồn lòng”, ông tiết lộ.

Người từng có thời gian dài đối đầu với Sir Alex, Arsene Wenger lại là quý ông mang phong cách khác, với một chút lãng mạn từ nước Pháp. Ông là người tôn thờ cái đẹp, thậm chí đến mức cuồng tín và cố gắng đem lại tính nghệ thuật cho môn thể thao vốn đầy sức mạnh này. Người ta thường chê “Giáo sư” về khoản ăn mặc (nhất là với chiếc áo phao dài hình con sâu) nhưng thực ra không phải. Mới đây, HLV người Pháp xuất hiện trong dáng vẻ cổ điển đầy lịch lãm trên Sport and Style - ấn phẩm đặc biệt của L’Equipe, đánh tan những hoài nghi về gu thời trang của ông.

Chê Wenger không biết cách ăn mặc? Bạn đã nhầm!

Ngoài ra, không thể bỏ quên những quý ông người Ý với ánh mắt xanh sâu thẳm như biển Địa Trung Hải, làn da rám nắng và nụ cười mang ánh sáng. Ví dụ như HLV Roberto Mancini, các danh thủ Francesco Totti, Paolo Maldini, Del Piero hay Fabio Cannavaro. Họ đều mang dáng vẻ phong trần, chuẩn mực và nóng bỏng khiến không chỉ phụ nữ, ngay cả giới mày râu cũng bị thu hút.

Trái ngược một chút, Pep Guardiola hay Joachim Loew lại là những quý ông dạng khác. Họ không mang dáng vẻ quyến rũ theo kiểu truyền thống, mà có chút bất cần, phóng khoáng và một tâm hồn tự do, tương tự lối chơi mà cả hai đang theo đuổi. Đó là vẻ đẹp hiện đại, phá vỡ các quy tắc mà nhiều người hướng tới.

Tựu trung, mặc dù các quý ông sở hữu những phong cách hoặc phẩm chất khác nhau, nhưng tất cả đều là những hình tượng đầy lôi cuốn. Tuy nhiên, họ đều thiếu một chút gì đó để đạt đến mức hoàn hảo, trở thành biểu tượng toàn cầu và gương mặt dễ nhận biết nhất hành tinh tương tự David Beckham .

BÓNG ĐÁ +

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/79/144301/nhung-quy-ong-chuan-cua-lang-cau.bdplus