Những phụ nữ cai trị thế giới trong năm 2012

Xem tin gốc 

CATPHCM - 5 tháng trước 97 lượt xem

(CATP) Bà điều khiển cuộc chiến chống... khủng hoảng. Trong một châu Âu đang đình đốn, Angela Merkel là không thể thiếu. Với tạp chí Forbes, một lần nữa bà là người phụ nữ mạnh nhất hành tinh. Đắc cử năm 2005, Thủ tướng Đức tạo ra kiểu cách riêng của mình: vững chãi, trầm tĩnh, không lòe loẹt. Con gái một mục sư, nhà vật lý học, Angela Merkel cho rằng: chẳng có gì là khó tham vọng. Bà là nhà lãnh đạo thế hệ mới, không cần thần tượng lẫn “bà đầm thép” để làm khuôn mẫu (ảnh 1). Ngày nay, trên thế giới có 18 phụ nữ làm tổng thống, hay thủ tướng, đứng đầu quốc gia, từ Brazil cho đến Australia, qua Đan Mạch hay Thái Lan. Các chính phủ toàn đàn ông, nếu vẫn còn chiếm đại đa số, đã dần dần yếu thế. Trong số 135 quốc gia, 45 có một phụ nữ đứng đầu về chính trị. Tại Hoa Kỳ, một số người tin rằng Hillary Clinton, đang là Bộ trưởng Ngoại giao, có thể đắc cử tổng thống (ảnh 2).


Nếu ngân hàng Lehman Brothers (anh em nhà Lehman) được đặt tên Lehman Sisters (chị em nhà Lehman), có lẽ nó sẽ không phải phá sản! Câu nói đùa này của Christine Lagarde được phổ biến khắp thế giới. Cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp, ngày nay đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tin chắc rằng trong thời kỳ hỗn loạn, phụ nữ cầm quyền nổi bật ở chỗ: lạnh lùng quyết định, dám chịu trách nhiệm và rất thực tế trong các tình huống tế nhị (ảnh 3). Tháng 10-2011, Cristina Kirchner tái đắc cử tổng thống Argentine với tỉ lệ cao, sau khi lèo lái quốc gia từ điều kiện tăng trưởng kinh tế tuyệt vọng (ảnh 4). Tại Brazil, nữ Tổng thống Dilma Rousseff đã chứng tỏ mình không phải là con rối của Lula, ông chồng tổng thống tiền nhiệm. Bà cách chức hàng loạt 5 ông bộ trưởng tham nhũng, không ngần ngại gởi quân đội đến “bình định” các khu ổ chuột. 70% người Brazil tuyên bố thỏa mãn với những hành động của bà Dilma Rousseff (ảnh 5).


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang