Những phát minh bình thường bị 'gán mác' ma quỷ

Dĩa, nhạc cụ, điện thoại, thuốc lá,... là những vật dụng bình thường trong cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên, trong một giai đoạn lịch sử, nhiều người xem chúng là những phát minh có liên quan đến ma quỷ.

Dĩa

Dĩa (nĩa) là vật dụng không thể thiếu trong những bữa ăn của người phương Tây. Ngược dòng lịch sử, ít ai biết rằng, những chiếc dĩa xuất hiện lần đầu tiên ở thời Hy Lạp cổ đại. Nhưng ở thời này, đó là một loại dụng cụ ăn mang dáng dấp của chiếc dĩa (nĩa), có nhiều răng và trông như chiếc bàn cào của Trư Bát Giới thu nhỏ.

Nhiều người vẫn cho rằng việc sử dụng vật dụng này trong ăn uống là xúc pham thần linh. Ảnh minh họa

Cho đến thế kỉ VII, phát minh này mới du nhập vào Trung Đông và trở thành đồ dùng ăn uống hàng ngày.Tuy nhiên, n

Và nghi ngờ đó càng gia tăng khi công chúa của Byzantine dùng tiệc bằng cây dĩa vàng trong lễ cưới của mình với vị tổng trấn của Venice vào thế kỉ XI và sau đó bị chết do bệnh dịch hạch. Nhiều người nghĩ đó là sự trừng phạt của Thượng Đế vì sự mạn phép của cô.

Tương tự, trường hợp của Thomas Coryat. Ông đã từng khen gợi việc sử dụng nĩa để ăn rất hợp vệ sinh và tiện lợi. Thế nhưng, quan điểm của ông không nhận được ủng hộ của mọi người. Trái lại, mọi người còn chế giễu ông bằng những tên gọi như “quỷ Fucifer” hay “Lucifer” (quỷ Satan).

Nhạc cụ

Nhiều người truyền giáo tin rằng quỷ Satan phát minh các loại nhạc cụ. Ảnh minh họa.

Nhiều người theo đạo Hồi cho rằng quỷ Satan đã phát minh các loại nhạc cụ bởi ông ghen tịn với giọng hát của David trong Kinh thánh. Tuy nhiên, một số người Hồi giáo khác lại quan niệm Tubal, hậu duệ của Cain sáng chế ra đàn luýt, tambourine và sáo. Họ cho rằng con gái của Cain đã tao ra các nhạc cụ để ăn mừng cái chết của Abel.

Ngược lại, một số người trong truyền thống Hồi giáo không cấm đoán hoàn toàn âm nhạc trong Kinh thánh và có thể thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa. Một số trường học Hồi giáo cho rằng nhạc cụ gây ra các bệnh lở loét, tiểu đường và điên rồ khi làm chậm tiến trình tâm linh và đạo đức.

Chủ nghĩa xã hội

Trong khi một số người Kitô cánh tả xem chủ nghĩa xã hội như một sự phản ánh các giáo huấn của Chúa Giêsu, một số người theo đạo Kitô cánh hữu lại tin rằng chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc từ những âm mưu của Satan.

Nhiều người từng tín phụng Thần linh và Thượng Đế trước đây đã gia nhập vào Satan giáo và thơ phụng ma quỷ. Điển hình là Karl Marx, cậu thiếu niên 17 tuổi đã sáng tác một loạt bài thơ chống lại Thiên Chúa. Proudhon, một trong những nhà tư tưởng chủ chốt trong phong trào xã hội chủ nghĩa, đồng thời là bạn của Marx, cũng là một người sùng bái Satan. Proudhon cũng viết ra những tác phẩm báng bổ Thần linh và kêu gọi ủng hộ Satan.

Theo Trụ sở chúa quan phòng, Satan đã sáng tạo chủ nghĩa xã hội để nắm quyền cai trị cả Trái đất. Satan đã cướp quyền lực tối cao này từ vị thần Adam trước khi chúa Giê-su xuất hiện. Âm mưu của Satan là sử dụng nhà nước để lấy lại quyền kiểm soát thế giới thông qua an sinh xã hội, từ đó, khiến nhân loại trở thành nô lệ và làm trì hoãn việc thành lập Vương quốc của Thiên chúa.

Thuốc lá

Một số nhà truyền giáo cho rằng, thuốc lá là một phát minh của ma quỷ. Ảnh minh họa.

Năm 1492, trong một chuyến đi thám hiểm, ba thủy thủ của Columbus, Rodrigo de Jerez, Hector Fuentes và Luis de Torres phát hiện thuốc lá đầu tiên tại đảo Hispaniola, nơi những người thổ dân giới thiệu với họ một loại lá khô với hương vị đặc biệt, Năm 1498, Jerez mang 6 thùng thuốc lá trở lại Barcelon. Tuy nhiên,sau đó, Tòa án dị giáo đã bắt Jerez vì tội truyền bá tư tưởng . Bởi một số nhà truyền giáo cho rằng, thuốc lá là một phát minh của ma quỷ và việc hút loại lá cây này là một thói quen kinh tởm và man rợ. Nga và Trung Đông coi việc hút thuốc lá như một tội lỗi chết người. Đức Giáo Hoàng Clement VII cảnh báo bất cứ ai hút thuốc lá tại nơi giáo đường sẽ bị tuyệt thông.

Điện thoại

Điện thoại không được chào đón ngay khi nó ra đời. Những người già sợ sốc điện khi chạm vào nó trong khi những người đàn ông lại nghĩ vợ họ sẽ ngồi lê đôi mách suốt ngày với chiếc điện thoại trong tay. Thậm chí, ở Thụy Điển, các nhà truyền giáo còn cho rằng điện thoại là vật dụng của ma quỷ và các đường dây điện thoại đã bị đánh cắp hoặc phá hoại. Một số người sợ đường dây điện thoại sẽ dẫn theo linh hồn ma quỷ. Tuy nhiên những người phát minh ra điện thoại đã chứng minh là họ đúng khi họ nhận định đây sẽ là một thiết bị liên lạc của tương lai thay cho thư tín truyền thống.

Súc sắc

Thời Trung Cổ cấm mọi hình thức cờ bạc vì cho rằng đó là hình thức tôn thờ ngẫu tượng. Ảnh minh họa.

Thời Trung Cổ cấm mọi hình thức cờ bạc. Bởi ở thời này, họ cho rằng việc chơi cờ bạc hay súc sắc là một hình thức khuyến khích báng bổ và tôn thờ ngẫu tượng. Nhiều nhà truyền giáo tin rằng, con súc sắc là vật dụng do ma quỷ sáng tạo ra. Thuyết giáo Dominica Gabriel de Barletta khẳng định cũng như Thiên Chúa phát minh một trong hai mươi chữ của bảng chữ cái, ma quỷ đã phát minh con xúc xắc. Du Jeu de Dez "tuyên bố ma quỷ thuyết phục một thượng nghị sĩ La Mã phát minh ra con xúc xắc. Con súc sắc tượng trưng cho Sự sa ngã, và mỗi mặt trên súc sắc đại diện cho một thành phần giáo hội như Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Ba Ngôi, nhà truyền giáo, những vết thương của Chúa Kitô, và 6 ngày sáng tạo.

Xì trum

Trong những năm 1980, tin đồn lan truyền trong số Nhân chững Giêhôva rằng Xì trum chính là quỷ Satan. Năm 2008, một người tự xưng là cựu Nhân chứng Giêhôva đăng trên trang Yahoo! Hỏi & Đáp nói về búp bê Xì trum đã xuất hiện trong đời thực và chuyên đi cắn trẻ em. Một số người khác cũng tự xưng là cựu Nhân chứng Giêhôva đề cập đến tin đồn tương tự trên Reddit rằng “Smuff” có nghĩa là “con quỷ” trong tiếng Đức .

Năm 2011, Dorothy Spaulding (82 tuổi), một nhà truyền giáo Kitô khẳng định tính xác thực của lời đồn khi bà cho biết một đứa trẻ mất chứng khó ngủ sau khi bố mẹ cậu bé đem đốt tấm đệm, vỏ gối và rèm cửa in hình xì trum.

Cây thánh giá

Mọi người coi cây thập giá là một biểu tượng của sự chết, là sự ô nhục, điên rồ và ngu xuẩn. Ảnh minh họa.

Những tín đồ của Giáo Hội Đại Thiên Chúa tin rằng các biểu tượng của Thập Giá không phải hoàn toàn thuộc về Kitô giáo mà là một thủ thuật của ma quỷ bắt nguồn từ truyền thống ngoại giáo cũ. Cây thập giá là hai miếng gỗ gồ ghề, nặng nề, trần trụi, bắt chéo vào nhau như hình chữ Thập. Người La Mã dùng nó làm hình khổ rùng rợn để giết người một cách quá dã man, những ai họ cho là phạm tội ghê gớm, những kẻ nô lệ vô phước nằm trong tay họ. Mọi người coi cây thập giá là một biểu tượng của sự chết, là sự ô nhục, điên rồ và ngu xuẩn. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh từ cõi chết, lên trời vinh hiển thì Kitô hữu mới xem cây thập giá trở thành một vật linh thiêng và họ bắt đầu gọi là Thánh Giá với ngụ ý tôn trọng.

Bóng đá

Bóng đá là một trò chơi kết hợp nhiều tầng lớp, quốc gia và tôn giáo, với những người thần tượng cầu thủ và đội bóng yêu thích của họ. Tuy nhiên, theo Evang Funmilayo Adebayo, một nhà truyền giáo người Nigeria, bóng đá là một hình thức thờ ngẫu tượng của quỷ Satan và khuyến khích hành vi vô đạo đức như bạo lực, cờ bạc, rượu chè và đồng tính luyến ái. Bà cho biết: “Bạn yêu bóng đá bởi những con quỷ đã làm chủ con người bạn. Tất cả mọi người trên thế giới đang bị quỷ ám.

Nhà hát

Năm 1632, một tín đồ Thanh Giáo có tên là William Prynne cho rằng nhà hát The Player’s Sourge là một phát minh đầy tội lỗi của ma quỷ. Ông còn gọi các diễn viên và biên kịch của nhà hát này là “con điếm”, “bon côn đồ” và “bọn vô thần” bởi vì đã tham gia vào hoạt động thờ phụng ma quỷ. Năm 1910, mục sư Isaac M. Halderman đã tuyên bố trên tờ báo New York Times nói rằng nhà hát là một phát minh của quỷ Satan và ông tự hào vì chưa bao giờ xem kịch.

Bạn đọc có thể tham khảo tại mục Thế giới

Lương Nguyệt

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nhung-phat-minh-binh-thuong-bi-gan-mac-ma-quy-d39602.html