QĐND - Sức sống của con người quả là kỳ diệu. Thế giới năm 2011 chứng kiến những vụ thoát chết hy hữu.
Rơi trực thăng vẫn... khỏe
Grếch Gríp-bơn, một phi công người Niu Di-lân đã thoát chết kỳ diệu trong một tai nạn trực thăng tại Úc-len, thành phố đông dân nhất của nước này (ảnh 1). Tai nạn xảy ra khi Grếch đang điều khiển chiếc trực thăng để lắp đặt một cây thông Giáng sinh gần bến tàu. Cánh quạt của chiếc máy bay nhỏ đột nhiên vướng vào những sợi dây cáp khi đang từ từ tiếp đất ở độ cao hơn 7m, khiến nó bị hất tung và gãy đôi. Phi công bị văng khỏi chiếc trực thăng khi nó tiếp đất. Những công nhân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn nhanh chóng tiếp cận vị trí chiếc trực thăng rơi xuống để ứng cứu.
Điều đáng ngạc nhiên là Grếch có thể tự đi lại được và không quá khó khăn để chui ra từ đống mảnh vụn của chiếc máy bay.
Rơi từ tầng 15 mà không chết
Một bé trai 6 tuổi người Trung Quốc đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị ngã từ căn hộ của gia đình ở tầng 15 của một khu chung cư (ảnh 2). Vụ việc xảy ra ở quận Dương Phố, thuộc TP Thượng Hải. Cậu bé khi đó đang ở nhà một mình. Bé kê ghế bên cửa sổ để rướn cổ nhìn ra ngoài và bị ngã.
Cậu bé rơi xuống bãi cỏ gần khu chung cư. Những người hàng xóm chứng kiến cảnh này đã chạy tới chỗ bé trai sau khi gọi cứu hộ. Tuy nhiên, cậu bé chỉ khóc thét vì sợ hãi chứ không phải vì các vết thương nặng. Sau khi cậu bé được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ cho hay, cậu chỉ bị thâm tím ở mắt và một số vết thương ngoài da khác, không có vết thương nào nguy hiểm tới tính mạng. Những người hàng xóm kháo nhau rằng, các giàn phơi quần áo trên những ban-công có thể đã vô tình trở thành vật đệm cho cậu bé khi bị rơi, khiến bé sống sót một cách thần kỳ.
Điều kỳ diệu ở Thổ Nhĩ Kỳ
Cơn địa chấn 7,2 độ rích-te xảy ra vào buổi trưa 23-10 tại Ơ-xít, Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 570 người thiệt mạng và 2.300 người khác bị thương. Khoảng 3.173 tòa nhà là nơi ở của 5.250 gia đình bị phá hủy. Thế nhưng, trong cơn cuồng nộ của thiên tai ấy, lại xuất hiện những điều kỳ diệu. Ô-tun Gun-pi-na, chỉ huy một đội cứu hộ, cho biết: “Tôi đã góp phần cứu được một cháu bé mới 16 ngày tuổi. Đó là một khoảnh khắc thần kỳ”.
Bé gái A-ra (ảnh 3) được đưa ra khỏi đống đổ nát bởi Ka-đia Đi-rếch, thành viên ít tuổi nhất trong đội cứu hộ tới từ I-mia. Đi-rếch vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết khi anh luồn lách trong những mảnh vỡ, rồi kéo bé gái lên. “Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian khi ôm được cô bé vào lòng” - Đi-rếch nói - “Khi tôi nhận cháu bé từ người mẹ, bà ấy đã đề nghị tôi đặt cho nó một cái tên thứ hai”.
“Thật kỳ diệu!”, Xê-nôn Y-gít, chú của bé gái hai tuần tuổi, nói. “Tôi quá hạnh phúc. Tôi có thể nói gì đây? Chúng tôi đã thấp thỏm chờ đợi suốt hai ngày qua. Chúng tôi gần như đã mất hết hy vọng khi nhìn thấy ngôi nhà đổ nát”. Cô bé được đưa ra khỏi đống đổ nát mà hầu như không bị một vết thương đáng kể nào.
Bị sóng thần cuốn vẫn sống
Khi sóng thần cuốn trôi người vợ, ông Hi-rô-mít-su Sin-ka-oa cố gắng bám vào mái nhà, song nước đẩy cả mái nhà cùng ông ra biển (ảnh 4). Và trong suốt hai ngày 11 và 12-3-2011, Sin-ka-oa cùng mái nhà của ông trôi dọc theo bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản. Vào sáng 13-3, một tàu quân sự Nhật Bản phát hiện ông nhờ mảnh vải màu đỏ mà ông vẫy.
Các quan chức quân sự cho rằng, Sin-ka-oa là người cực kỳ may mắn, bởi biển lặng nên ông mới trôi trên mặt nước được gần hai ngày.
Dương Ngọc Mỹ (tổng hợp)