Những nữ sinh đang thành… võ sinh?!

Xem tin gốc 

ANTG - 28 tháng trước 770 lượt xem

Nhung nu sinh dang thanh… vo sinh?!

Một clip quay cảnh một nữ sinh "dằn mặt" nữ sinh khác với những thế võ đầy bạo lực, trong khi nhiều người bạn ngồi cạnh lại chứng kiến với vẻ… tỉnh bơ đang là cảnh quay hot nhất trên rất nhiều diễn đàn về giáo dục, những trang báo cũng như trong dư luận xã hội. Xem xong clip này, ai dám bảo nữ sinh là hiền?

"Liễu yếu đào tơ" nhưng... "đầu gấu"!

Ngày 10/3/2010, tức là chỉ 2 hôm sau ngày "tôn vinh phụ nữ", một clip với độ dài chừng 1 phút ghi lại những cảnh đấm đá ngoạn mục hệt trong các bộ phim bạo lực của nhiều nữ sinh được tung lên mạng Internet. Ngay lập tức, nó tạo nên một cơn sốt truy cập tại rất nhiều trang mạng chia sẻ video đồng thời gây ra một cú "shock" tinh thần cho nhiều khán giả.

Quả thật, trước khi xem những cảnh quay này đố ai có thể tưởng tượng các "diễn viên" chính lại là phe áo dài, vẫn thường được coi là phái yếu trong xã hội lại có một pha "dàn cảnh" đẹp mắt đến vậy. Cô nữ sinh đầu húi cua, mặc áo carô đen - trắng, đi giày thể thao túm tóc một nữ sinh mặc áo trắng, có phần cao hơn mình rồi giúi mạnh xuống đất khiến em này ngã lăn ra. Tiếp đó, một series những pha đá, đạp vào người, vào ngực tiếp tục nhằm thẳng cô gái áo trắng. Chừng như chưa hả cơn tức, cô nữ sinh tóc ngắn còn định... lột trần bạn mình ra trước thanh thiên bạch nhật. Vừa tung chưởng, cô này vừa "khuyến mại" thêm một tràng chửi không kém phần... văn vẻ và độc địa.

Một điều khiến khán giả sốc hơn nữa là, trong khi hai nữ sinh đang hành xử kiểu giang hồ thì ít nhất 5 học sinh xung quanh lại khoanh tay đứng nhìn, chưa kể một người khác dùng điện thoại di động để ghi lại những khoảnh khắc "hiếm có" này. Chưa hết, một nữ sinh khác còn lao vào đánh hôi bằng một loạt cước vào người bạn tội nghiệp đang nằm lăn trên nền đất (hiện đã xác định được đó là khu vực vườn hoa Pasteur, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Chứng kiến những cảnh ấy, ai dám bảo những học sinh này thuộc phe "liễu yếu đào tơ"? Anh Nguyễn Thanh Hùng, nhân viên của một công ty máy tính bày tỏ, thỉnh thoảng anh cũng được xem một số pha học sinh choảng nhau rồi tung lên mạng Internet, thế nhưng chưa bao giờ được xem một clip "dữ dằn" như lần này. "Cứ kiểu này, thì sớm muộn gì cô nữ sinh kia cũng sẽ trở thành... tướng cướp chứ chả phải vừa!".

Còn nhớ cách đây chưa đầy 3 tháng, dư luận cũng được một phen ồn ào vì vụ nhóm 3 nữ sinh lớp 7/5, Trường THCS Chu Văn An, quận 11, TP HCM đã đánh dằn mặt một nữ sinh cùng lớp và dùng điện thoại di động quay phim lại chuyền cho nhau xem.

Được biết nữ sinh bị đánh tên là Q. Trưa ngày 24/12/2009, Q. đã bị một nhóm nữ sinh cùng trường nhốt vào trong phòng học và đánh vào vai, nắm tóc kéo xuống. Thậm chí, một nữ sinh còn dùng lưỡi dao lam kề sát vào cổ tay Q. với ý đồ sẽ làm thật. Nhóm nữ sinh này hăm dọa sẽ đánh tiếp nếu Q. "kể lại chuyện này". Đau đớn nhưng Q. không dám kể lại cho ai và gia đình chỉ nghĩ là do tập thể dục nên bị thế.

Sau đó gần một tuần, giáo viên dạy trong giờ giáo dục công dân qua việc tịch thu điện thoại của một học sinh trong lớp nên đã phát hiện đoạn clip do nhóm nữ sinh này quay lại khi đánh dằn mặt em Q. Phụ huynh của em này cho biết, nguyên nhân của vụ việc bị các bạn đánh có thể là do Q. tố cáo mấy bạn vẽ hình bậy trong giờ học.

Khi mà những làn sóng dư luận về vụ hai nữ sinh hành hung nữ sinh còn chưa lắng xuống, thì ngày 13/3 trên mạng Internet lại xuất hiện thêm một clip bạo lực của các nữ sinh, mà còn có phần "nặng đô" hơn những vụ việc trước.

Clip này được upload (đăng tải) lên trang video chia sẻ trực tuyến YouTube ngày 13/3. Tuy chưa xác định được địa điểm và danh tính những người trong clip, song có thể khẳng định đây là một vụ nữ sinh hành hung nữ sinh. Khác với video ở Hà Nội, clip này chỉ đặc tả cô nữ sinh mặc áo trắng bị nhiều người khác hành hung. Tuy chỉ bị một vài cái tát và bắt "quỳ xuống xin lỗi", song nạn nhân trong clip này lại bị các đối tượng lột cả... áo lót. Kèm theo đó là những câu chửi, những lời bình luận rất khả ố của đám người cả nam cả nữ đứng xung quanh. Độ dài của clip này lên tới 4 phút đồng hồ, đồng nghĩa với việc nạn nhân bị hành hạ trong khoảng thời gian đó mà không hề có chút phản kháng nào.

Cũng trên trang chia sẻ trực tuyến YouTube, người ta rất dễ dàng có thể xem hàng loạt những clip tương tự như thế, chỉ khác về thời gian, địa điểm. Đều là trong lứa tuổi teen, song các nữ sinh đã hành hạ nhau một cách không thương tiếc.

Nữ sinh dễ có mấy tay!?

Lần theo những bình luận trên diễn đàn... và qua khảo sát thực tế tại một số trường THCS, THPT có nhiều nữ sinh "đình đám" chúng tôi đã nhận được những kết quả hết sức bất ngờ. Đó là tình trạng nữ sinh làm đại bàng có không ít ở các trường phổ thông, có khác chăng là ở mức độ "đầu gấu" của các nữ sinh.

Cảnh nữ sinh hành hung bạn tại vườn hoa Pasteur, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Nữ sinh Nguyễn Thùy Linh, học sinh trường THPT P vẫn còn sợ khi nhắc tới chị Hương cùng trường. Do Linh được một anh tên Thành học cùng lớp chị Hương để ý, không ngờ chị Hương lại thích anh Thành. Thế nên, một bữa đi học về Linh bị một nhóm nữ sinh do Hương cầm đầu quây lại. Sau một cái tát như trời giáng, Hương bảo: "Ai cho mày... "quyến rũ" anh Thành của tao? Lần này tao tạm tha. Biết thân biết phận thì tránh xa, đừng để tao thấy mặt nữa!".

Cũng chính Linh tận mắt nhìn một vụ Hương "đánh ghen" với một nữ sinh khác, cũng vì cậu con trai tên Thành. Nghe phong thanh, nguyên nhân là do nữ sinh kia thỉnh thoảng comment (bình luận) trên blog của Thành. Thế là cô nữ sinh xấu số kia bị hội của Hương quây lại. Những cái bạt tai, giật bung cúc áo cho đến tháo guốc gõ vào người khiến nạn nhân tối tăm mặt mày. Trước khi kết thúc màn đòn hội đồng, Hương còn ném lại một câu: "Cho mày chừa cái thói la liếm chồng tao!".

Còn theo một điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội trong một lần bắt giữ một cặp tình nhân chuyên nghề cướp giật, anh phát hiện ra cô gái trong vụ án từng một thời là "hung thần" của các nữ sinh Hà Nội.

"Đại bàng" P.T.T.T. là một nữ sinh thuộc hàng có nhan sắc, song T.T. lại nổi tiếng hơn về mức độ "gấu". Do được người yêu "bảo kê" T. tha hồ làm mưa làm gió tại cổng trường mình. Bất cứ cô gái nào thấy T. mà không chào là bị nhẹ thì ăn một cái tát, nặng thì sẽ được một loạt đòn hội đồng cảnh cáo.

Có lần, trong trường cũng có một nữ sinh khác có máu “đại bàng” nên đã rủ anh trai đến với mục đích đánh lại nhóm của T. Không ngờ T. gọi người yêu đến kèm theo mấy thanh mã tấu khiến hai anh em nữ sinh kia chỉ biết chạy mất dép. Hôm sau gặp lại ở trường, mặc dù nữ sinh kia đã chủ động đến xin lỗi, song T. vẫn bắt phải... bò qua háng cô ta 3 lần thì mới tạm tha.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang