Những nỗi sợ hãi của trẻ con với người lớn khác nhau như thế nào?

Đứa trẻ nào cũng bị ám ảnh với hình ảnh các con quái vật trong phim, trái lại, nỗi sợ của người lớn lại hoàn toàn có thực, đó chính là... lũ trẻ.

Tâm lý trẻ con và người lớn hoàn toàn khác xa nhau. Nỗi sợ hãi cũng vậy. Trong suy nghĩ ngây thơ và non nớt của những đứa trẻ thì chỉ những gì hiện hữu ngay trước mắt mới làm chúng sợ hãi. Tuy nhiên, người lớn thì không thế. Nỗi sợ của người lớn rất nhiều thứ là vô hình, là xa xôi và rất khó đoán, bởi cuộc sống của những người đã trưởng thành gắn liền với những trách nhiệm, với chuyện cơm áo gạo tiền... chứ đâu còn "được phép" ngây thơ như con trẻ nữa.

Hãy thử khám phá xem trong khi những đứa trẻ sợ gặp ác mộng, sợ quái vật thì điều gì lại có thể khiến các ông bố bà mẹ sợ hãi nhé!

Những con số trở thành nỗi “khiếp sợ”.

Người lớn có nhiều ước mơ và hoài bão nhưng chỉ sợ những giấc mộng ấy không thành thôi!

Có vẻ như cả người lớn và trẻ nhỏ đều sợ bị lạc lối lạc đường…

Thực tế phũ phàng là các bố, các mẹ rất sợ mái tóc của mình bị cắt hỏng…

Những anh hề mua vui có vẻ không lấy được lòng của số đông rồi!

(Nguồn: 9gag)

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/me-va-be/nhung-noi-so-hai-cua-tre-con-voi-nguoi-lon-khac-nhau-nhu-the-nao-20151124114036274.chn