Những người yêu thời trang nhỏ tuổi nhất

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 28 tháng trước 82 lượt xem

(24h) - Sự xuất hiện của trẻ em ở Tuần lễ Thời trang New York hồi tháng 2/2010 được xem như đồ trang trí nhưng không phải ai cũng tán đồng.

Trước khi Arianna Reid có thể ngồi ở hàng ghế trước ở chương trình trình diễn thời trang Anna Sui, cô bé 8 tuổi phải làm xong bài tập ở nhà. Mang bốt Ugg và ôm chặt chiếc túi bạc lấp lánh, Arianna theo dõi cuộc trình diễn thời trang đầy màu sắc với đôi mắt mở to. Sau đó, cô học sinh lớp 3 nói rằng bé muốn trở thành người mẫu thay vì trở thành bác sĩ thú y khi lớn lên.

Khán giả mới

Món phụ kiện mới trong năm nay tại Tuần lễ Thời trang New York không phải là chiếc túi hay đôi bốt mà là trẻ con. Trẻ con khoảng 3 tuổi lác đác trong nhiều chương trình lớn như ở chương trình Michael Kors, Carolina Herrera và Monique Lhuillier. Ít nhất có 4 đứa trẻ ngồi ở hàng ghế đầu của chương trình Herve Leger. Hai bé khác làm đổ bánh snack gần sàn diễn Rebecca Taylor. Donna Karan đã dắt tay cháu ra chào khi chương trình DKNY hạ màn trong khi Nanette Lepore dắt tay con gái, Violet khi chương trình kết thúc. “Kể từ khi suy thoái, người ta dễ cảm thông hơn”, chị Lepore kể. Việc có mặt của những đứa bé tại chương trình đem đến cảm giác nhẹ nhõm. Giống như chị Lepore, nhiều NTK mang con hay cháu đến các chương trình. Những đứa trẻ khác theo dõi chương trình biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Thời trang New York là con cháu của khán giả, bao gồm con cháu nhà tài trợ và phóng viên.

Michelle Smith và con gái

Gwen Stefani cũng đưa con trai đi dự các sự kiện thời trang

Tuần lễ thời trang New York không phải là nơi thể hiện sự thân thiện của mối quan hệ gia đình. Nhưng với sự có mặt ngày càng ít đi của các BST của NTK như Kid by Phillip Lim và Little Marc Jacobs và sự gia tăng của xe nôi giá 1000 USD ở những góc đường, trẻ con trở thành người tiêu dùng hàng xa xỉ.

Các bậc cha mẹ đưa con vào ngành công nghiệp thời trang nói rằng họ thấy những tuần lễ thời trang như là sự trải nghiệm học tập cũng như cơ hội để cho trẻ tiếp cận với công việc. Sự thật tuần lễ thời trang trùng với kì nghỉ đông ở 1 số trường học trong năm nay không gây tổn hại đến ai. Và nhiều người đã nhân dịp này khoe những đứa con sành điệu, những bé có khuynh hướng tạo sự chú ý ở nơi công cộng.

Simon Collins, Hiệu trưởng trường Thời trang Parsons nói rằng ông mang con gái 3 tuổi đến chương trình Carlos Miele để con bé có thể trải nghiệm các màu sắc và âm nhạc. Vì thế con bé có thể “nhận biết những gì mà cha nó làm”. Sự ám ảnh thời trang với giới trẻ đã trở nên cũ xưa như chính ngành công nghiệp. Nhưng sự tập trung của ngành vào trẻ em – và sự chấp nhận bọn trẻ như là 1 phần quan trọng của quy trình sáng tạo – đang nổi bật trong những năm gần đây. Cuối năm 2006, Mars Jacobs đã biến diễn viên Dakota Fanning, khi đó 12 tuổi thành tâm điểm của chiến dịch quảng cáo BST Xuân của Mars Jacobs.

Nên hay không nên?

Tavi Gevison, blogger 13 tuổi đã trở thành nguồn cảm hứng cho các NTK của thương hiệu Rodarte. Gevison đã nhuộm tóc xám xanh và bay đến Paris hồi tháng 1 để tham gia tuần lễ thời trang cao cấp. Cô đã đưa thông tin các BST lên blog.

Trang mua sắm trực tuyến Racks.com đưa ra những khuynh hướng Tavi trong mùa này với sự tham gia của cô bé 5 tuổi có tên Katie được xem như là “phóng viên” khách mời. Biên tập viên Danica Lo đã giới thiệu đứa bé má hồng trong bài báo có tít “Còn hơn cả Tavi!”.

Katie, con gái của bạn chị Lo, đã đến Bryant Park trong 1 ngày và đã đi cùng với những người nổi tiếng như NTK Michael Kors và siêu mẫu Heidi Klum.

Màn chào khán giả của một nhà thiết kế

Trẻ con có thể đem đến các khía cạnh khác nhau đối với thế giới thời trang đã bị mổ xẻ quá mức. Olivia Destefano, 6 tuổi, đã tham gia chương trình Monique Lhuillier với mẹ bé, Dana Barba, nhà tài trợ của tuần lễ thời trang. Bà Barba tiết lộ rằng bà muốn con dự chương trình Red Dress Collection, nơi những người nổi tiếng trình diễn để chỉ cho con có rất nhiều kích cỡ và vóc dáng người mẫu.

Ovilia bỗng trở nên hoạt bát hơn. “Người mẫu có nhiều kích cỡ khác nhau?”, con bé hỏi mẹ.

“Một số người mẫu thì cao, còn một số người mẫu thì thấp”, chị Barba nói.

Olivia cười rúc rích. “Con nghĩ mẹ muốn nói là các cô có những cái đầu tròn, đầu chữ nhật và đầu tam giác”, con bé kể.

Không phải ai cũng tán thành việc có mặt của trẻ. Nhiều đứa trẻ tham gia chương trình mà không có vé mời. Ngồi trên đùi của khách có vé mời, chúng có thể làm tồi tệ thêm những chương trình đã quá đông đúc. Fern Mallis, Phó chủ tịch IMG Fashion cho hay những vị khách ngồi hàng ghế đầu đem theo trẻ con là “không tôn trọng NTK, người đã gửi thư mời họ”.

“Tôi khá ngạc nhiên khi thấy những người yêu thời trang như vậy – tôi không thích khi sử dụng từ này - nhưng một số đứa trẻ trông bừa bãi làm sao đó khi chúng chạy qua các chỗ ngồi và chân đá vào sàn diễn và ăn uống linh tinh”, bà Mallis kể. Bà thông cảm với nhu cầu của các bà mẹ đi làm nhưng đề nghị những người tham gia chương trình đem con nên ngồi ở phía sau nhằm không làm phân tán chương trình.

Một người bạn của NTK Rebecca Taylor ngồi ở hàng ghế đầu của chương trình với 2 cô con gái sinh đôi ngồi trên đùi. Các máy quay cho thấy nhiều mảnh vụn bánh mì mà hai cô bé đã làm vãi gần sàn diễn màu trắng. “Tôi hiểu tầm quan trọng của việc dành thời gian cho con cái đặc biệt trong suốt tuần lễ thời trang khi mọi người đều phải làm việc liên tục”, bà Taylor nói sau đó. “Với những gì đã kể, tôi không thấy điều đó là đúng”.

Đưa tin về thời trang nhiều hơn

Willem Da Sylveira 7 tuổi, con trai giám đốc thời trang Billie Causieestko của Tạp chí Essence đã phải ngồi đợi trong xe hơi với tài xế 15 phút trong khi mẹ cậu dự chương trình biểu diễn của Ralph Lauren. Bà Causieestko nói rằng tòa nhà không cho phép bất cứ ai dưới 18 tuổi được vào.

“Cậu bé mặc đồ lông cừu để giống như Ralph Lauren. Và rồi thằng bé không thể vào”, chị chia sẻ.

“Con thấy cô đơn khi không có mẹ bên cạnh”, Willem đã nói khi chờ trong xe hơi. Harriette Cole, Tổng biên tập Tạp chí Ebony, đã chở con gái đến các chương trình thời trang kể từ khi con còn ẵm ngửa mà không bị phàn nàn. Chị Cole mang Carrie 6 tuổi đến 3 chương trình/ngày như một nỗ lực nhằm cho con tiếp cận với nghề nghiệp. “Con bé cần thấy điều nó có thể làm”, chị Cole trình bày.

Carrie đã thu nhặt được nhiều điều trong tuần lễ thời trang như dáng đi của người mẫu, thứ con bé có thể bắt chước, chị Cole tâm sự.

Những mẫu thiết kế được trình diễn trong tuần lễ thời trang New York hồi tháng 2/2010

Patricia Herrera Lansing, con gái của NTK Carolina Herrera nói rằng chị có thể đã không mang theo con gái 6 tuổi tới chương trình của bà ngoại nếu như đó không vì mối quan hệ gia đình. Chị Lansing mang cậu bé 4 tuổi đến 1 chương trình và cần phải mang 1 bé 2 tuổi đến sàn diễn.

“Có cảm giác khá nặng nề”, chị kể. “Tôi muốn các con càng hồn nhiên lâu càng tốt”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang