Ngay từ sáng sớm 20/7, hàng trăm người dân ở xã Bình Châu đã có mặt tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để đón những ngư dân là con, chồng, cha… của họ thoát chết trở về sau cơn bão số 1.
Đôi mắt vẫn chưa hết thâm quầng, mệt mỏi vì lo sợ và mất ngủ, chị Võ Thị Son, vợ chủ tàu BKS QNg 90046 TS, Phạm Văn Mãn tâm sự: "Hôm khi nghe tin bão đi vào khu vực anh Mãn đang đánh cá, cả gia đình không ai chợp mắt. Mấy mẹ con chỉ còn biết ôm nhau ngồi khóc và cầu mong vào sự may mắn. Rồi thông tin về số tàu thuyền chìm, ngư dân mất tích được báo, đài đưa mỗi lúc càng cao thì nỗi lo, sự sợ hãi lại tăng lên bội phần.
Cách đây 2 hôm, qua đài Icom mới biết được chồng mình và mọi người trên tàu thoát nạn, tui nghe tin rồi cũng không ngủ được vì mừng", chị Son vừa cười vừa khóc.
Đến khoảng 7h, từ cửa biển lần lượt 14 chiếc tàu cá từ vùng tâm bão đi vào và cập bến an toàn trong niềm vui của hàng trăm người dân.
Sau giây phút sum vầy với gia đình, người thân ngay trên tàu, ông Trương Quang Trị, chủ tàu mang BKS QNg 95839 TS, kể: Sau khi nghe tin báo cơn bão sẽ đi qua vùng biển tại quần đảo Hoàng Sa, tôi vội cho tàu chạy vào đảo Xà Cừ để núp. Tuy nhiên do bão quá mạnh, sau hơn 10 giờ, dây neo chịu không nổi đã đứt, ngay lập tức tàu bị gió đẩy nhanh vào bãi đá gần đó. Cũng may là trên tàu vẫn còn một neo phụ nên mọi người nhanh chóng thả xuống. Nhờ vậy tàu không bị chìm và trụ lại được.
Đến sáng hôm sau (18/7), chúng tôi phát hiện 4 ngư dân trên tàu ông Nguyễn Văn Tẩn (BKS QNg 55940 TS) bị chìm ở gần đó, đang ra hiệu cứu vớt. Tuy lúc này sức gió đã giảm, nhưng sóng vẫn còn rất lớn; đồng thời địa điểm của chiếc tàu chìm nằm gần bờ đá nên nguy hiểm vô cùng.
Dù biết nếu vào cứu sẽ dễ mất mạng, nhưng sau khi suy nghĩ, ông Trị vẫn quyết định tự mình làm việc này và cuối cùng cũng đưa được 4 ngư dân lên tàu an toàn.
Do bị thương nên 3/4 ngư dân trên tàu đã được lên tàu Hải Quân (ra cứu hộ và tiếp cận) để chữa trị.
Đến khoảng 12h ngày 20/9, chiếc tàu BKS QNg 95247 TS của anh Nguyễn Thanh Biên (chiếc tàu thứ 15), ở Bình Châu, huyện Bình Sơn và cũng là chiếc cuối cùng của ngư dân ở Quảng Ngãi nằm trong khu vực cơn bão số 1 vừa qua, đánh bắt tại khu vực đảo Hoàng Sa đã về đến bờ an toàn cùng với 183 ngư dân. Ngoài ra còn có 32 ngư dân Quảng Ngãi đi trên các tàu khác bị bão đánh chìm được các tàu này vớt cũng được đưa về cùng.
Hoàng Sa

