Với người dân Hải Dương, vụ Bùi Văn Huy, Vũ Văn Hoàn, hai học sinh lớp 12 giết người như kịch bản phim hành động Mỹ chỉ vì muốn độc chiếm tình cảm của cô bạn gái mãi là câu chuyện đau lòng bởi ngoài việc hung thủ gây án phải đền tội còn có hai người khác phải hầu tòa. Đó là chị Vũ Thị Thủy, 41 tuổi trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, mẹ của một trong hai hung thủ và Vũ Văn Tuyền, bạn học của hung thủ. Thủy bị phạt 12 tháng tù về tội che giấu tội phạm còn Tuyền bị kết tội không tố giác tội phạm. Cuối tháng 3 vừa qua, phiên tòa được đưa ra xét xử và người ta không khỏi giật mình khi biết không chỉ có Thủy mà còn có một vài phụ nữ khác ở Hải Dương, vì thương con mà phạm tội.
Bùi Văn Huy, Vũ Văn Hoàn và chiếc xe của bị hại. Ảnh: Thu Trinh
Vụ việc xảy ra vào ngày 30/4/2008 tại một khu nhà trọ ở huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương, nạn nhân bị sát hại là anh Trần Văn Tâm, 20 tuổi, trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành. Huy và anh Tâm đều theo đuổi một cô gái nên giữa vô tình họ trở thành đối thủ của nhau. Để độc chiếm tình cảm của cô gái, Huy bàn với Hoàn, Tuyền kế hoạch sát hại anh Tâm nhưng chỉ có Hoàn tham gia còn Tuyền từ chối.
Tối 29/4, sau khi lừa anh Tâm vào phòng trọ của mình chơi, Huy, Hoàn dùng dây phanh xe đạp chuẩn bị trước đó siết cổ người này sau đó chở ra vụng nước sâu tại bãi ngoài đê sông Lạch Tray, thuộc thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, phi tang. Trước khi đem xác nạn nhân đi vứt, hai tên còn bỏ sang xã bên xem văn nghệ, cố tình bắt chuyện với một vài người quen đề phòng khi cơ quan công an hỏi đến, những người này sẽ làm nhân chứng cho việc ngoại phạm của chúng. Xóa sạch sẽ mọi dấu vết tội ác còn vương lại, hai tên mang xe máy của bị hại sang Hải Phòng cầm đồ, lấy điện thoại của Tâm đi bán rồi ai về nhà nấy.
Khi Huy về đến nhà, thấy sắc mặt, cử chỉ khác lạ của con trai, từ chỗ băn khoăn, chị Thủy đã gạn hỏi và khi nghe con kể lại chuyện đã gây ra, người đàn bà quê mùa, ít học này quyết định “cứu” con kẻo “bị bố đánh”. Thay vì động viên con ra đầu thú, chị bảo Huy đi chuộc chiếc xe máy đã cầm về đem vứt ở một cánh đồng thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an rồi về phòng trọ dọn sạch những gì có thể liên quan đến vụ án sau đó quay về nhà, bình thường như những cậu học sinh trọ học xa trở về.
Tình mẫu tử mù quáng của Thủy không giúp con thoát tội mà còn là tình tiết tăng nặng bởi khi bị cơ quan công an triệu tập lên lấy lời khai, Huy rất ngoan cố, đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm song trước sự kiên quyết đầy khéo léo của các điều tra viên, sự thật đã được phơi bày. Khi nghe cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố về tội che giấu tội phạm, người phụ nữ ấy cứ cúi gằm mặt và từng giọt nước mắt ân hận cứ nối nhau rơi xuống. Trong phút giải lao chờ nghị án tại phiên tòa xét xử cuối tháng 3 vừa qua, Thủy tâm sự: “Chỉ vì thương con, tương lai lỡ dở nên giấu chồng, bàn với trốn tránh pháp luật, không ngờ lại đẩy con vào tù lâu hơn. Giá tôi khuyên cháu ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, có lẽ kết cục đã không cay đắng như vậy".
Còn chuyện của Vũ Thị Thơm, 54 tuổi ở phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương "giúp con" nghiện ma túy lại càng làm nhiều người xót xa hơn. Con trai nghiện phải đi cai tập trung, trước sự van lạy của con, Thơm lén mang ma túy vào cho nó sử dụng. Biết là sai nhưng vì không đành lòng thấy con vật vã, người mẹ này đã dấn thân làm liều mà không biết rằng việc làm đó không những đẩy bà vào vòng lao lý mà còn gián tiếp khiến đứa con lún sâu hơn vào con đường tối.
Từng có một thời vất vả chạy từng bữa cơm cho gia đình nên bà Thơm không muốn con mình phải khổ, vô tình trở thành người thương con thái quá. Rồi Nguyễn Xuân Thường, 28 tuổi, con trai duy nhất của vợ chồng bà Thơm mắc nghiện, thương con, bà giấu mọi người âm thầm chịu đựng mỗi khi biết đồ đạc trong nhà vơi đi từng ngày. Căn nhà khang trang mặt phố của gia đình cũng phải đem bán, nhưng khi Thường bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, bà Thơm thấy như "đứt từng khúc ruột".
Nhặt nhạnh được ít tiền mua đồ cho con, bà Thơm không cầm lòng được khi thấy con trai van nài: “Mẹ cầm hộ số ma túy kịp sử dụng vào, nếu không sẽ tìm các trốn trại... ”. Câu nói của cậu con trai như nhát dao khứa vào lòng người mẹ vốn nhu nhược vì thương con. Dẫu lý trí mách bảo mang ma túy là vi phạm pháp luật nhưng trái tim người mẹ lại dẫn dắt bà tìm số ma túy trên mang vào cho con.
Sự việc bị phát hiện, bà Thơm bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng ma túy nhưng điều khiến bà đau khổ hơn cả là thay vì được trở về nhà sớm, con trai bà phải ở lại Trung tâm thêm một thời gian nữa để cai nghiện.
Khi bị bắt, Nguyễn Thị Minh Lý vẫn phì phèo điếu thuốc. Ảnh: N.N
Không giống hai người đàn bà trên, Nguyễn Thị Minh Lý, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm biết mười mươi việc con mình là Nguyễn Long Hải lén lút buôn bán ma túy nhưng mỗi khi con cần cất giấu, Lý lại sẵn sàng giúp sức. Hải là kẻ nghiện ma túy nặng, từng đi cai tập trung nhưng khi trở về lại tái nghiện. Để có “thuốc” sử dụng, anh ta bắt mối với Phan Thanh Hải, đưa ma túy vào sàn nhảy bán. Rồi Long Hải bị bắt khi bán thuốc lắc tại một vũ trường trên đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ.
Theo nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình, thương con, hết lòng vì con là đức tính tốt đẹp mang tính truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nhưng trước những việc làm sai trái của con cái, các bà mẹ nên sáng suốt, đừng để con tim dẫn đường lý trí mà hại người thân và chính mình vì khi ân hận là lúc mọi sự đã muộn màng.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của TAND tỉnh Hải Dương, từ năm 2006 đến nay, đơn vị này đã xét xử 27 vụ án với 45 bị cáo là học sinh, sinh viên phạm tội. Đáng chú ý trong thời gian qua, tội phạm ngày càng trẻ hóa. Có trường hợp, học sinh lớp 9, vì cần tiền "chat" đã dàn dựng một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.
