Những người chở đầy sắc Xuân đến với mọi nhà

Phố phường đang từng ngày rộn rã khúc ca Xuân, những gian hàng đã bày đầy những món hàng cho ngày Tết. Ở những vùng quê, những cành mai, vạn thọ đâm cành chơm chớm nụ, đào quất thi nhau khoe sắc đỏ vàng. Thế nhưng cái Tết vẫn là nỗi lo của những người lao động nhọc nhằn nơi phố thị.

Người lao động có thêm thu nhập những dịp cuối năm khi nhu cầu vận chuyển tăng cao. Ảnh: QĐ

Mưu sinh những ngày cận Tết

Hà Nội những ngày cuối năm, phố phường tấp nập xe cộ. Dường như ai cũng vội vã để chuẩn bị cho một cái Tết cổ truyền. Vì thế, nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân tăng cao. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa trở nên cấp thiết. Những hàng có kích thước và khối lượng lớn hầu hết được vận chuyển bằng ôtô. Những mặt hàng sắm Tết cho gia đình, cơ quan thường được vận chuyển bằng xe ba bánh, xe máy, thậm chí là xe đạp do giá rẻ, lại đi vào được các ngõ ngách của phố phường.

Hình ảnh những người chở quất, đào, cây cảnh thuê giữa dòng người ngược xuôi trên đường phố đông đúc cũng trở nên quen thuộc nhiều năm nay. Đây là thời điểm họ có thể kiếm được thu nhập từ công việc vất vả này.

Anh Phạm Thắng (quê Thái Bình), người chở đào, quất ở khu vực chợ hoa Quảng Bá, khi được hỏi về việc chở hàng cồng kềnh bằng xe máy, nói: “Nghe bạn bè nói Hà Nội ngày cuối năm thường cần lao động phổ thông, đặc biệt là cần những người vận chuyển như tôi vì người thành phố thường đi mua sắm nhưng không tiện chở hàng về. Cuộc sống nơi thôn quê nghèo khó, ruộng vườn ít nên công việc phập phù. Ngày thường đã khó nên để lo một cái Tết trọn vẹn cho gia đình, vợ chồng tôi phải gửi các cháu cho ông bà nội, ngoại rồi cùng nhau ra Hà Nội làm thêm để kiếm ít tiền về quê sắm Tết”.

Bác Nguyễn Văn Hồng (trú ở Thanh Trì, Hà Nội) mua được cây quất khá ưng ý với giá 1.500.000 đồng tại một vườn quất Tứ Liên nhưng không thể chở được về nhà vì cây quá to và nhiều quả, đã thuê một anh chuyên chở hàng thuê bằng xe 3 bánh tự chế mang về nhà với giá 300 nghìn đồng. “300 nghìn đồng chẳng đáng là bao so với sự vất vả của người ta, trời thì mưa rét thế này cũng khổ. Dịch vụ bây giờ cũng tiện, cần gì cũng có”, bác Hồng tâm sự.

Trong khi đó, tại vườn đào quất Nhật Tân, Quảng Bá, những người chở thuê thường rất nhiệt tình chuyển đào quất về nhà cho khách hàng với mức giá thỏa thuận khá hợp lý. Đây cũng là cách mà những người chở đào thuê và các chủ vườn phối hợp cùng có lợi trong dịp cao điểm bán đào, quất, cây cảnh dịp Tết. Thường thì giá vận chuyển tính theo từng gốc, và đoạn đường vận chuyển. Trung bình mỗi gốc đào công chở 80.000 đồng. Ngoài ra, còn tùy thuộc đi gần hay đi xa, giá khoảng từ 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí là 400.000 đồng/chuyến.

Vui buồn trên những nẻo mưu sinh

Phương tiện chủ yếu để chở đào, quất thuê là xe máy. Với những loại cây to đẹp đắt tiền, người chở phải sử dụng xe ba gác và ôtô tải. Trung bình mỗi ngày mỗi người có thể chở 8-10 cây, đa số là chở trong nội thành Hà Nội.

Bác Nguyễn Minh Đức, người có thâm niên nhiều năm chuyên nghề chở đào, quất ở các vườn đào tại Ngọc Trục, Nam Từ Liêm, tâm sự: “Cả năm mới được dịp Tết, cố kiếm cũng được mỗi ngày 400.000 - 500.000 đồng. Vậy là chúng tôi có một cái Tết đủ vui rồi”.

Thu nhập tương đối cao so với mức bình quân của người lao động nhưng công việc của những người chở hoa, cây cảnh thuê ngày Tết khá vất vả. Nó đòi hỏi người chở phải có sức khỏe thật tốt và sự khéo léo. Có những cây đào hàng chục triệu đồng, buộc người chở phải rất cẩn thận. Nếu không có thể phải móc tiền túi đền cho khách...

Bên cạnh đó, nhưng ngày này đường phố đông đúc, việc vận chuyển cồng kềnh đi lại gặp nhất rất nhiều khó khăn. Đôi khi, khách ở những địa chỉ khó tìm, trong những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, nhiều ngách, lối rẽ, phải có trí nhớ tốt mới không bị nhầm đường. Những lúc như thế vừa mất thời gian, tốn tiền xăng xe, thậm chí còn bị khách mắng vì mất nhiều thời gian, lỡ công việc tiếp theo của họ.

Ngoài thu nhập được trả đúng với việc làm thì công việc nào cũng cần có cái tâm. Nhiều cây quất quá to, quả đẹp mà đưa về nhà không hỏng hóc, rụng quả cho khách, lại giúp khách bê lên tận tầng cao của các khu chung cư hoặc hỗ trợ khách trồng vào chậu cũng có thể được khách hàng quý mà thưởng thêm chút tiền công.

Dù cho công việc vất vả, khó nhọc, người lao động vận chuyển thời vụ dịp cuối năm vẫn vui vẻ và hạnh phúc, bất chấp mọi khó khăn vất vả làm công việc của mình, bởi đằng sau họ, nơi có những người thân thương vẫn ngày ngày ngóng trông họ mang chính “mùa xuân” về với gia đình. Họ lao động, tận dụng từng phút giây để chắt chiu từng đồng, bởi thời điểm này là cơ hội để họ có thể kiếm thêm chút thu nhập vui Tết, đón xuân.

Quang Đông

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/nhung-nguoi-cho-day-sac-xuan-den-voi-moi-nha_t114c1067n99824