Những người châu Á khôi hài (phần 17)

Đôi khi những người châu Á quá vui tính đến mức làm những việc điên rồ, lập dị.

Camera chằng chịt để đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Mũ đội đầu kiểu mới.

Vừa trồng cây chuối vừa đánh đàn.

Khi bé đi dạo với mẹ.

Chỗ để xe có một không hai.

Không thể che dấu sự thật về vẻ đẹp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Đánh dấu thế này thì ai có thể nhìn nhầm.

Đâu là chủ, đâu là tớ?.

Điều đó đâu ai ngờ.

Tỏ ra nguy hiểm.

Cuộc đời thật bất công.

Râu quai nón.

Ngô Văn

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoi/nhung-nguoi-chau-a-khoi-hai-phan-17/a305857.html