Những mối tình bi thương trên màn ảnh Hàn

Yêu thương chân thành nhưng chính bệnh tật và cái chết đã khiến những cặp đôi này chia lìa mãi mãi.

Trái tim mùa thu (Autumn in my heart)

Phim là chuyện tình bi thương giữa Joon Suh (Song Seung Hun) và Eun Suh (Song Hye Kyo). Hai người cùng trải qua tuổi thơ tươi đẹp trong một gia đình, nhưng phải chia tay vì không phải là anh em ruột. Nhiều năm trôi qua, cả hai gặp lại nhau và nhận ra tình yêu chân thành mà mình dành cho đối phương.

Phim kết thúc bằng hình ảnh Eun Suh gục chết trên vai Joon Suh.

Phim kết thúc bằng hình ảnh Eun Suh gục chết trên vai Joon Suh.

Tiếc thay, hạnh phúc đã không không mỉm cười khi Eun Suh phát hiện mình đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối còn Joon Suh thì đã có vị hôn thê.. Cuối phim, hình ảnh Eun Suh gục chết trên vai Joon Suh ở bãi biển mà cả hai từng nô đùa khi còn bé, đã khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt

Tạm biệt tình yêu của tôi (Goodbye my love)

Với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám xứ kim chi thập niên 90: Ahn Jae Wook, Kim Hee Sun, Lee Tae Ran...Phim kể về chuyện tình yêu oan trái giữa nàng lọ lem Yeon Joo (Kim Hee Sun đóng ) và chàng hoàng tử Min Soo (Ahn Jae Wook đóng ). Cả hai tình cờ quen biết nhau tại trường Đại học, nhưng vì mặc cảm xuất thân mà Yeon Joo đã nhiều lần từ chối tình cảm của Min Soo.

Cặp đôi "hữu duyên vô phận" Ahn Jae Wook và Kim Hee Sun trong phim Tạm biệt tình yêu của tôi.

Đến phút cuối khi Yeon Joo hiểu rõ tình cảm của Min Soo thì cũng là lúc cô qua đời vì căn bệnh máu trắng. Phim đã để lại niềm nuối tiếc, ám ảnh khán giả suốt thời gian dài công chiếu.

Anh em nhà bác sĩ (Meidcal Brothers)

Được xếp vào danh sách phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc. Nhân vật chính của phim là bác sĩ So Hyung (Jang Dong Gun đóng) điển trai, có vẻ ngoài lạnh lùng và ngạo mạn. Anh yêu cô bạn đồng nghiệp Min Joo (Lee Young Ae đóng ) nhưng sau khi biết mình bị bệnh ung thư, anh đã tìm cách lẩn tránh tình cảm của cô.

Bác sĩ So Hyung (Jang Dong Gun) lạnh lùng trong phim Anh em nhà bác sĩ.

Phim kết thúc bằng cái chết đẫm nước mắt của chàng trai và để lại lại nỗi đau không bao giờ lấp đầy trong tim người anh yêu.

Nấc thang lên thiên đường (Stairway to heaven)

Phim là chuyện tình cảm động giữa Han Jung Seo (Choi Ji Woo thủ vai) và Cha Song Joo (Kwon Sang Woo đóng). Cả hai đã phải trải qua bao nhiêu trắc trở và éo le của số phận. Thế nhưng hanh phúc đã không mỉm cười với họ, khi Jung Seo đáng thương phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác và sự sống của cô chỉ còn đếm được từng ngày.

Choi Ji Woo và Kwon Sang Woo trong phim Nấc thang lên thiên đường.

Trước khi sang thế giới bên kia, Jung Seo cùng Soong Joo lắng nghe tiếng đàn piano trên bãi biển, nơi hai người đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp.

Giày thủy tinh (The glass slipper)

Lần đầu tiên lên sóng vào năm 2002, Giày thủy tinh đã tạo nên cơn sốt ở ở nhiều quốc gia châu Á, đồng thời được đánh giá là một trong những bộ phim có kết thúc làm người xem ấn tượng nhất. Nội dung phim xoay quanh số phận của Yoon Hee (Kim Hyung Joo) đã phải thất lạc chị gái ruột suốt 15 năm và ngày gặp lại cũng là lúc cô phát hiện mình mắc bệnh máu trắng.

Yoon Hee (Kim Hyung Joo) chứng kiến cái chết của vị hôn thê trong ngày hôn lễ.

Kết thúc phim, cô được chị gái hiến tặng tủy để tiếp tục sự sống và có thể kết hôn cùng Cheol Woong (So Ji Sub). Thế nhưng, Yoon Hee đáng thương đã không có được hạnh phúc trọn vẹn, khi phải chứng kiến cái chết của người yêu ngay trong hôn lễ.

Xin lỗi, Anh yêu em (Sorry, I love you)

So Ji Sub và Im Soo Jung trong phim Xin lỗi, Anh yêu em.

Cuộc đời bi kịch nhân vật Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) trong Xin lỗi, Anh yêu em đã lại nhiều ám ảnh trong tâm trí khán giả. Ngay từ tập đầu tiên, chàng trai tội nghiệp đã có một viên đạn trong đầu và anh chỉ còn sống được vài tháng. Trong những ngày cuối đời, anh trở về Hàn Quốc và tìm cách trả thù người mẹ đã bỏ rơi anh. Thế nhưng, anh lại quyết định tha thứ tất cả khi gặp gỡ và yêu Song Eun Chae (Im Soo Jung). Cuối phim, anh từ giã cuối đời và để lại người con gái anh yêu tìm đến bên hạnh phúc mới.

Hương tình đầu (Scent of A Women )

“Cô nàng lỡ thì” Lee Yeon Jae (Kim Sun Ah đóng) được chuẩn đoán là mắc mắc bệnh ung thư và chỉ có thể sống được thêm 6 tháng. Tuy nhiên, thay vì bế tắc và chờ đến ngày chết, Yeon Jae quyết định vứt bỏ công việc nhàm chán, để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

"Cặp đôi đũa lêch" Lee Dong Wook và Kim Sun Ah.

Định mệnh đưa đẩy Yeon Jae rơi vào lưới tình với chàng giám đốc điển trai Kang Jo Wook (Lee Dong Wook). Chính tình yêu đã tiếp cho cô thêm nghị lực và hoàn thành những ước nguyện trong suốt 30 năm tồn tại trong cõi đời.

Phép màu tái sinh (Padam Padam)

Jung Woo Sung Suh và Han Ji Min.

Trong phim, Jung Woo Sung vào vai chàng trai xấu số Kang Chil phát hiện mình mắc bệnh ung thư sau 16 năm đi tù oan. Thế nhưng cuộc đời anh lại được “tái sinh” bởi tình yêu chân thành của bác sĩ Jung Ji Na (Han Ji Min). Hạnh phúc bên Ji Na dù là ngắn ngủi so với những cay đắng đã nếm trải, nhưng với Kang Chil đó thật sự là một mối tình ngọt ngào, giúp anh xóa đi hận thù và tưới mát tâm hồn anh sau bao khốc liệt của cuộc đời.

Viên An (Tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-moi-tinh-bi-thuong-tren-man-anh-han-post560065.html