Những lời yêu thương vĩnh biệt Michael Jackson

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 119 lượt xem

Những lời nói tiễn biệt huyền thoại âm nhạc Michael Jackson trong lễ tưởng niệm tại sân khấu Staples Center (Los Angeles, Mỹ) khiến các fan trên toàn thế giới nghẹn ngào rơi lệ.

Ca sĩ/ nhạc sĩ Smokey Robinson phát biểu tại lễ tưởng niệm. (LĐĐT) -

"Từ khi con được sinh ra, Cha đã là người cha tuyệt vời nhất mà con có thể tưởng tượng. Và con chỉ muốn nói con yêu Cha rất nhiều" - con gái của Jackson - Paris Michael - đã nói trong nước mắt tại lễ tưởng niệm.

"Michael, khi em rời bỏ chúng ta, một phần trong anh cũng chết lặng... Anh sẽ trân trọng giữ gìn những thời khắc tốt đẹp, những bài bát, điệu nhảy, tiếng cười,... của em. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu được những gì em đã phải chịu đựng: những lời phán xét, sự nhạo báng của người đời... Ai có thể mang nổi những nỗi đau như vậy? Chỉ có em - Michael. Giờ đây, em hãy yên nghỉ" - Marlon Jackson (anh trai của Michael Jackson).

"Michael biết tôi luôn luôn ủng hộ và yêu thương anh... Chúng tôi có một mối quan hệ ràng buộc thuở ấu thơ mà chỉ hai chúng tôi mới có thể hiểu được. Tôi thường trêu chọc anh "Em bắt đầu yêu anh từ khi em mới 11 tháng. Lúc đó anh 5 tuổi à? Anh là một kẻ lười nhác. Cả hai chúng ta cần phải lớn thật nhanh... Nhưng khi chúng tôi bên nhau, chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ hồn nhiên... Tiếng cười của Michael Jackson là tiếng cười ngọt ngào và trong sáng nhất mà tôi từng biết" - diễn viên Brooke Shields.

"Anh tạo ra một sự thoải mái khiến người nghe cảm thấy chỉ còn mình với âm nhạc... Những đứa trẻ lớn lên, trưởng thành rồi đến 40 tuổi vẫn là fan của anh. Chỉ có Michael làm được điều đó. Michael làm cho chúng ta biết yêu thương nhau. Michael dạy cho chúng ta biết sát cánh bên nhau" - Linh mục Al Sharpton.

"Tôi có mặt tại đây đại diện cho hàng triệu người hâm mộ trên thế giới - những người đã lắng nghe, cảm nhận và yêu Michael từ rất rất xa... Họ yêu cách Michael Jackson hát, nhảy... Chúng ta cảm nhận thấy anh vẫn đây... Anh khiến chúng ta tin vào bản thân mình" - ca sĩ hip-hop Queen Latifah.

"Khi anh nhảy những bước nhảy đã trở thành biểu tượng moonwalk, tôi thực sự sốc. Thật là kỳ diệu. Michael Jackson đã ra đi và không bao giờ trở lại. Dẫu vậy, phía cuối con đường đời quá ngắn ngủi của anh, cuộc sống sẽ tươi đẹp" - Berry Gordy, người sáng lập ra hãng ghi âm Motown.

"Đây là thời khắc mà tôi luôn ước rằng nó không xảy ra trong đời. Nhưng tôi biết Chúa trời cần anh ấy hơn dù chúng ta mong anh ấy hiện diện trên cõi đời" - ca sĩ Stevie Wonder.

"Michael là một người tôi rất yêu thương. Anh là một báu vật của đời tôi..." - lời lẽ trong bức thư tiễn biệt Michael Jackson gửi tới lễ tưởng niệm của Diana Ross, một người bạn lâu năm mà Jackson yêu thương trao gửi 3 con nếu bà Katherine Jackson mất đi.

"Bạn không bao giờ nghĩ phải chứng kiến sự ra đi của anh... Anh sẽ sống mãi, sống mãi, sống mãi trong lòng chúng ta" - Smokey Robinson.

"Chúng tôi nhớ anh, Michael" - ca sĩ Mariah Carey nói sau khi hát bài "I'll be there" tại lễ tưởng niệm.

"Có những người của văn hóa đại chúng chắc chắn sẽ ghi dấu trong tâm tưởng công chúng. Và sau khi chết, họ sẽ càng vĩ đại hơn" - Tổng thống Mỹ Barack Obama.

"Anh ấy là một món quà của Thượng đế. Chỉ rất ít người có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới và trong đó có anh" - Neil Portnow - Chủ tịch Viện hàm lâm Khoa học và Nghệ thuật ghi âm quốc gia Mỹ.

Và đồng thời, trên khắp thế giới cũng như qua mạng Internet, hàng triệu người hâm mộ lặng thầm nói lời tiễn biệt, cầu chúc cho Michael Jackson yên nghỉ.

>> Toàn cảnh lễ tưởng niệm

>> Tràn ngập nước mắt và lời nói \'Tôi yêu anh, Michael\' - 1 giờ trước

Con gái Paris Katherine Jackson, 11 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện không che mặt đã khiến cả thế giới nghẹn ngào khi nói trong nước mắt: \'Từ ngày con sinh ra, ba là người cha tốt nhất mà con có thể hình dung. Con chỉ muốn nói con yêu cha rất nhiều\'.');" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Tran-ngap-nuoc-mat-va-loi-noi-Toi-yeu-anh-Michael/20097/146201.laodong">Tràn ngập nước mắt và lời nói "Tôi yêu anh, Michael"

Huyền Anh (Theo AP)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang