Scholes đã giải nghệ và rồi bất ngờ trở lại thi đấu khi HLV Ferguson phát tín hiệu SOS cầu cứu viện binh. “Cậu ấy làm tốt hơn những gì tôi mong đợi. Tôi chỉ mong cậu ấy làm chủ khu trung tuyến nhưng Scholes còn ghi bàn thắng”. Trong khi đó, đội trưởng Evra còn dùng cụm từ “Scholes là khủng long bóng đá”. Về phần mình, thủ thành Lindegaard nói: “Các cầu thủ luôn thần tượng Scholes. Toàn đội chúng tôi đã được giúp sức rất nhiều bởi kinh nghiệm của anh ấy. Quả thật, chúng tôi không thể mong đợi hơn thế đặc biệt khi Scholes đã từng từ giã sự nghiệp”.
Tiếp lời các hậu bối, Sir Bobby phát biểu trên United Review: “Paul Scholes trở lại sân cỏ là một trong những tin vui nhất mà tôi được nghe. Tôi nghĩ rằng Scholes đã phải rất hồi hộp để chờ đến thời điểm trận đấu diễn ra bởi cậu ấy rất muốn được trở lại và thi đấu. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và chúng tôi đã rất may mắn khi có được cậu ấy. Với tôi, việc Scholes trở lại Chủ Nhật tuần trước là một ngày tuyệt vời nhất trong tuần".

Scholes đang tiếp thêm "lửa" cho các đàn em
“Cậu ấy là một cầu thủ rất kỳ lạ. Tôi không biết cậu ấy còn có thể thi đấu trong bao lâu nữa, có thể chỉ là cuối mùa, nhưng đó vẫn là một điều tuyệt vời. Sir Alex đang cần một cầu thủ có khả năng sáng tạo ở tuyến giữa và Scholes đã bất ngờ đồng ý thi đấu trở lại. Có lẽ, Sir Alex nên nghĩ rằng kì Giáng sinh vẫn chưa qua với mình", huyền thoại của MU tiếp lời.
Pha ghi bàn của Scholes cuối tuần qua không chỉ giúp MU khai thông thế bế tắc trước Bolton mà còn đưa tiền vệ 37 tuổi này gia nhập top 10 chân sút hàng đầu trong lịch sử Quỷ đỏ (151 bàn). Đáng nói hơn nữa là bàn thắng ấy tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng tất nhiên Ferguson và các manucians không nên kì vọng quá nhiều ở Scholes…