Những lần trở về tất bật của “Người đàn bà thất lạc”

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 28 tháng trước 47 lượt xem

TTCT - Trong giới nghệ sĩ Việt Nam đến giờ này chắc hiếm có trường hợp nào sở hữu tất cả sáu thẻ hội viên (ba thẻ trung ương, ba thẻ TP.HCM) hội nhà văn, điện ảnh, sân khấu như Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Minh Ngọc cùng NSƯT Tường Vân trong phim Thức - Ảnhnhân vật cung cấp

Một người bạn thân của Minh Ngọc nói chị “lúc nào cũng như có 10 đứa con mọn đang đói ở nhà. Lúc nào, ở đâu cũng thấy hớt hơ hớt hải”. Chị cười ha hả: “Tui chưa có con bằng xương bằng thịt, nhưng ngồi điểm lại danh sách con tinh thần thì phải tự nhận... sao mình giống quỷ!”.

Ở cả ba lĩnh vực chị đã tham gia, con đã thành hình thành dạng, được công chúng đón nhận, được giải thưởng thì bây giờ không thể liệt kê hết. Con đẻ rồi mà cất đó chưa đem gửi nhà trẻ cũng đầy nhà. Có cả dạng con “nằm dang dở nửa trong nửa ngoài” không làm sao lọt lòng mẹ đang kêu la trong bụng... Chị bảo: “Một tay mụ Ngọc này vừa phải đóng vai trò bà mụ để lôi đứa con trong bụng mình ra, vừa tay xách nách mang con đã thành hình rồi gửi đi nhà trẻ, vừa tiếp tục đẻ vì đã nợ, đã hứa với bạn bè xung quanh”.

Phần 1 của dự án sách nói đầu tiên tại Việt Nam, tác phẩm Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ của Nguyễn Thị Minh Ngọc với ba giọng đọc Mai Thanh Dung, Mai Trần, Đặng Ngọc Sỹ sẽ được Phương Nam Book phát hành trong tháng 4. Phần 2 của tiểu thuyết này dự kiến thu trong hè 2010 và phát hành sau đó. Song song đó, Minh Ngọc đang có ý định thu kịch truyền thanh và thơ.

“Qua bên kia thấy sách của mình tuyệt nhiên không có, mà nghĩ nếu có, đem tặng bạn bè thì cũng chưa chắc người ta có thời gian đọc. Thành ra nghĩ tới chuyện làm sách nói để khi đi trên xe, bận rộn mấy cũng có thời gian tiếp cận được chữ nghĩa”.

Sau Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ, Minh Ngọc cho biết đáng lẽ chị đã hoàn thành tiểu thuyết thứ hai nếu không vướng vào những vai mới “sắm” sau: nhà sản xuất chính thức cho dự án phim mang tên Hiếu của Roland Nguyễn - con chồng (tốt nghiệp Berkeley về biên kịch, đạo diễn, sản xuất phim), hoàn thành kịch bản phim theo đơn đặt hàng của ca sĩ Hà Phương (phim sẽ do toàn bộ êkip của Hollywood sản xuất trong năm 2010)... Mới nhất là chị vừa về Việt Nam để quay Thức, một trong sáu phim ngắn thuộc chùm phim Ngọc Viễn đông của đạo diễn Việt kiều Cường Ngô, chuyển thể từ sáu truyện ngắn của Minh Ngọc.

Phần 1 của dự án sách nói đầu tiên tại Việt Nam, tác phẩm Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ của Nguyễn Thị Minh Ngọc với ba giọng đọc Mai Thanh Dung, Mai Trần, Đặng Ngọc Sỹ sẽ được Phương Nam Book phát hành trong tháng 4. Phần 2 của tiểu thuyết này dự kiến thu trong hè 2010 và phát hành sau đó. Song song đó, Minh Ngọc đang có ý định thu kịch truyền thanh và thơ.

“Qua bên kia thấy sách của mình tuyệt nhiên không có, mà nghĩ nếu có, đem tặng bạn bè thì cũng chưa chắc người ta có thời gian đọc. Thành ra nghĩ tới chuyện làm sách nói để khi đi trên xe, bận rộn mấy cũng có thời gian tiếp cận được chữ nghĩa”.

Song song đó, trong năm 2010, chị hứa hẹn sẽ còn trở lại Việt Nam với việc đóng phim và tiết lộ thêm hai tin vui: một kịch bản phim truyền hình mang tên Lai của chị và kịch bản phim nhựa viết cùng đạo diễn Đinh Anh Dũng đang được xúc tiến thực hiện...

Ngày 6-3 vừa rồi là buổi giao lưu với người mộ điệu mang tên “Tình tang cùng Ngọc”. Hỏi đáp xong, chị mời mọi người xem thêm một vở kịch với tâm sự thật thà: “Coi như cái này là phần được thuộc về tôi. Không cho mụ Ngọc diễn là... mụ chết”.

Vở tạm gọi là... diễn kịch một mình, là chuyện của một bà diễn viên hết thời - giờ là người làm phục trang của nhà hát, bữa đó có “người xưa” đến thăm. Người này khá quan trọng, từng cùng bà đứng chung sân khấu, sánh vai trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Thúy Kiều - Kim Trọng, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga... Trước giờ tao ngộ, bà luýnh quýnh với điệp khúc “làm sao bây giờ” để làm vừa lòng ông ấy. “Diễn vai bà già thì ổng thấy mình chán quá”... “Làm con nít thì ổng nói mình cưa sừng làm nghé”... “Làm lại mấy vai hồi xưa thì ổng nghĩ mình còn thương”... “Diễn vai bà khùng thì hình tượng xấu”... “Diễn hài thì nói mình nhố nhăng, rẻ tiền”... Bao nhiêu lời tự vấn là bấy nhiêu lần người diễn viên già khắc khoải tìm lại những ngày xưa của mình bằng tất cả sự say đắm xen lẫn nỗi nghẹn ngào...

Vở này chính là gia tài trong hành trang đi năm châu bốn bể của Minh Ngọc. Chị có thể diễn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở bất kỳ nơi nào: quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng sách, siêu thị..., miễn là có khoảng trống chừng 4m2 làm sân khấu... Đạo cụ là những thứ quen thuộc - thấy chị lúc nào cũng quấn lỉnh kỉnh bên mình: khăn len, khăn lụa, khăn voan... Khán giả thường không đông, chỉ 50 người đổ lại.

Xem nỗi đoạn trường của cô đào già, có người nghi “cuộc đời của bà Minh Ngọc chứ gì nữa”. Nhân giao lưu, có câu hỏi thẳng: “Có phải bà này và bà trong Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ là hình tượng chị lấy từ... bản thân?”.

Minh Ngọc giải thích nhẹ nhàng: “Sự thật là khi vở này ra đời và cuốn sách hoàn thành thì tôi chỉ vừa mới lấy chồng. Thành ra khán giả có thể hiểu ông chồng trong truyện hay ông người xưa trong kịch không hẳn là mấy ông bằng da bằng thịt. Hai ông này là cái cớ để nói hết nỗi lòng, bao nhiêu oan ức, khuất tất nghẹn ngào trong một đoạn đường đời của cô đào hát”...

Đạo diễn Cường Ngô chỉ đạo Minh Ngọc diễn xuất trong phim Thức - Ảnh nhân vật cung cấp

Hỏi trong một tháng “hớt hơ hớt hải” ở Việt Nam có gì vui nhất? Chị chỉ nói về vai diễn điện ảnh mới: “Cuộc đời của nhân vật trong Thức dựa theo hai câu của Tú Xương: Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả/Việc gì mà thức một mình ta. Cô là một nhà thiết kế thời trang thành đạt, nhưng nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm, may áo cưới rồi thì chứng kiến những vị hôn phu tự tử hoặc đi yêu đàn ông... Sau một khoảng thời gian đấu đá, đấu tranh căng thẳng trong nghề, bôn ba khắp nơi, một lần cô về thăm nhà, kêu má thì bà đã không còn nhận ra con nữa. Bà nói: Đừng có thấy tôi lòa mà gạt tôi, con Mi mới 16-17 tuổi thôi, lúc lên Sài Gòn chân còn đeo lục lạc... Chừng nào nó lấy chồng tôi mới yên tâm... Trong kịch bản, đoạn đó nhân vật không khóc, nhưng mà tôi diễn thì tự nhiên rớt nước mắt”...

Chẳng biết đó có phải là tâm trạng như trong lời tâm sự này: “Hớt hải, bận rộn vì công việc, được bạn bè săn đón thì dĩ nhiên vui rồi, nhưng lần này không gì bằng mấy đêm được ngủ với bà già. Má năm nay hơn 80 rồi. Nhiều khi cũng không nhớ Ngọc là ai”.

Xem Minh Ngọc diễn kịch một mình 10 lần sẽ thấy 10 bản hoàn toàn khác nhau về thứ tự vai diễn, vì chị... hứng tới đâu diễn tới đó, biến hóa, ứng diễn trên chính sự tương tác của khán giả. Ngay cả đổi phục trang, dựng cảnh cũng chỉ làm một mình, ngay trên sân khấu...

Xem Minh Ngọc diễn kịch một mình 10 lần sẽ thấy 10 bản hoàn toàn khác nhau về thứ tự vai diễn, vì chị... hứng tới đâu diễn tới đó, biến hóa, ứng diễn trên chính sự tương tác của khán giả. Ngay cả đổi phục trang, dựng cảnh cũng chỉ làm một mình, ngay trên sân khấu...

______________

Người đàn bà thất lạc: tên vở diễn của Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Động từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang