Những kiểu đón Tết đặc biệt của sao Việt

Không nhận show diễn trong ba ngày Tết, đón giao thừa ngoài… đường... là những kiểu đón Tết khá đặc biệt của sao Việt.

Chỉ nhận show đến ngày… 28 Tết

Là nghệ sĩ , đi biểu diễn quanh năm suốt tháng nên với ca sĩ Mỹ Linh Tết là một ngày hội, là những ngày nghỉ, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Chị nói, nghề của chị là phục vụ công chúng, không thể nói vì Tết nên không hát. Tuy nhiên, làm việc cũng cần có chừng mực và vì lẽ đó, hai vợ chồng chị cùng thực hiện một nguyên tắc chỉ nhận show đến ngày 28 Tết. Với chị ham việc mà bỏ bê chồng con, bỏ mặc bàn thờ tổ tiên lạnh lẽo thì sẽ mang tội lớn.

Cũng chính vì lẽ đó mà cả gia đình ca sĩ Mỹ Linh cùng vui gói bánh chưng, cắt tỉa cành đào, trang hoàng nhà cửa đón Tết. “Tôi vẫn giữ nếp nghĩ, năm mới là ngày bắt đầu của một năm nên mọi thứ trong gia đình đều phải sạch sẽ, tinh tươm, hy vọng nhiều điều mới tốt lành tìm đến với gia đình mình”, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ.

Tết nào cũng chứng kiến… kẹt xe

Tết năm nào ca sĩ Phương Thanh cũng… ở ngoài đường lúc giao thừa. Chị kể, mỗi khi diễn xong, người và xe đổ hết ra đường để đón giao thừa nên lúc nào chị cũng chứng kiến cảnh kẹt xe đến tận 5, 6h sáng mới về tới nhà. Thêm nữa, năm nào chị cũng chính là người xông đất đầu năm.

Với ca sĩ Phương Thanh, có lẽ Tết năm nay sẽ là cái Tết vui nhất, vì hiện tại mọi thứ xung quanh chị đều rất thuận lợi, có bạn bè tốt, show đều đều, tình cảm ổn định và tất cả dự tính cũng đang dần trở thành hiện thực.
Đi làm đến tận… giao thừa

Năm nay, ca sĩ Uyên Linh đi làm đến tận giao thừa mới về nhà. Cô chia sẻ, giao thừa nào cũng đi chùa với mẹ xin lộc và xin quẻ. Sau đó, khi trở về, nhà Linh ăn uống hàn huyên đến 3h sáng rồi ngủ đến 8 - 9h sáng hôm sau dậy nấu cơm cúng. Chiều mùng 1, Uyên Linh đi thăm ông bà.

Uyên Linh tâm sự , vì không giúp được mẹ dọn dẹp nhà cửa nên Linh thấy "tội lỗi" quá, cô quyết tâm dành riêng ba ngày Tết cho gia đình thôi.

Cũng giống như Uyên Linh, giao thừa năm nào Hoa hậu Ngọc Hân cũng đi diễn. Sau đó, cô cùng các bạn hoặc em trai đi hái lộc. Có năm, 5h sáng cả nhóm mới về nhà. “Bố mẹ đợi hai con về xông nhà, mừng tuổi, và chúc nhau những lời chúc tốt lành. Năm nay, tôi đã lớn, đã đi làm nên sẽ để dành tiền mừng tuổi cho bố mẹ, cho em trai”, Ngọc Hân tâm sự.

Năm nay, Ngọc Hân cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình khi hoa hậu đã tốt nghiệp đại học và đã mở cửa hàng thiết kế thời trang riêng cùng những người bạn. Ngọc Hân đã cùng mẹ đi chợ hoa sắm đào, sắm quất, cả nhà xuống nhà bà ngoại lấy bánh chưng. Và giao thừa, hoa hậu lại về nhà khi Hà Nội bắt đầu tang tảng sáng.

Kiêng khem ba ngày Tết

Chủ nhân của hai giải thưởng đình đám: Album của năm, Ca sĩ của năm (Giải Cống hiến), hai liveshow để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ năm 2011, ca sĩ Tùng Dương đã quyết định tự thưởng cho mình một lịch nghỉ Tết dài hơi bắt đầu từ 8/1.

Không giống nhiều nghệ sĩ Việt, Tùng Dương luôn chọn Tết là quãng thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng những giây phút ấm áp cùng gia đình. Với Tùng Dương, Tết luôn thân thương và cổ kính như một thứ giá trị không thể bị phai mờ. Tết đến, anh cầm dao, lạt, khuôn và đứng trong bếp... gói bánh chưng. Anh tâm sự: "Mỗi khi tự tay gói chiếc bánh chưng, mình mới cảm thấy hương vị của Tết đến rõ ràng hơn".

Tùng Dương cũng tự nhận mình là một người sống khá tâm linh. Trong những ngày Tết, anh luôn chịu khó kiêng cữ và tin tưởng vào việc "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Đối với Tùng Dương, điều quan trọng nhất trong ba ngày Tết là luôn vui vẻ, giữ được hòa khí trong gia đình và tránh những điều xích mích không đáng có.

Tết như… lời hẹn với quê nhà

Tết với ca sĩ Mỹ Tâm là khoảng thời gian thực hiện những chuyến đi tình nguyện, đến với những người dân ở vùng xa, vùng lũ, những nơi mà người dân khó có được cái Tết ấm áp.Với ca sĩ Họa mi tóc nâu, làm từ thiện là chia sẻ cùng những người khó khăn, nhưng cũng vì mình làm những điều mà cô từng tâm nguyện. Năm nay, ca sĩ Mỹ Tâm đã có chuyến đi chạy từ miền Tây đến miền Trung và coi như một hành trình trở về nhà.

Mỹ Tâm thường trở về nhà vào những ngày ba mẹ và các anh chị đang tưng bừng chuẩn bị đón Tết, trang hoàng lại nhà cửa, rồi đi chợ mua sắm những món đồ cúng đêm giao thừa, trữ đồ ăn cho ba ngày Tết. Tết đến, ca sĩ Mỹ Tâm thích đi chợ Tết mua hoa, trái cây, bánh mứt, đi siêu thị mua bánh chưng, bánh tét, dưa hành… “Dường như tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để sống xa gia đình trong những ngày Tết. Tết năm nay, sau chuyến từ thiện miền Tây, miền Trung, tôi về tới nhà chừng 27 tháng Chạp. Dù bận rộn cỡ nào, tôi cũng tìm mọi cách để bay về nhà đón năm mới. Cái Tết như một lời hẹn, yêu thương thì phải quay về”, ca sĩ Mỹ Tâm tâm sự.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/giai-tri/nhung-kieu-don-tet-dac-biet-cua-sao-viet-97441.html