Paris Jackson 11 tuổi, cô con gái lớn nhất của Michale, đứng trên sân khấu cùng các anh, em và họ hàng của mình. Cô bé đã nói lời tưởng nhớ tới người cha thân yêu với khán giả có mặt tại trung tâm Staples.
Paris Jackson tỏ ra rất xúc động trong đoạn phát biểu ngắn này, cô bé vừa khóc vừa nói: “Cháu chỉ muốn nói rằng, kể từ khi cháu chào đời, cháu thấy cha mình là người cha tuyệt vời nhất, cháu muốn nói… cháu yêu cha rất nhiều.”
Hình ảnh trên làm không ít người chứng kiến phải bật khóc, đứng dậy vỗ tay. Những cái nắm tay, quàng vai như nối mọi người lại với nhau trong những hoài niệm về Michael. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã đứng lên, chia buồn cùng với gia đình Jackson. Cả gia đình của ông "vua" nhạc pop này quây quần cả lại bên nhau vì một người thân thiết nhất của mình đã ra đi mãi mãi.
Chúng ta cùng nhìn lại những giây phút đáng nhớ nhất tại buổi lễ
P.T - (Theo Daily Mail, AFP)















