Đến hẹn lại lên, ngày mùng 5 Tết, hội gò Đống Đa lại tưng bừng trong không khí lễ hội kỷ niệm ngày vua Quang Trung đánh bại quân xâm lược Mãn Thanh.
Quỳ gối làm lễ tế, dâng hương
Trong tiết trời rét ngọt đầu Xuân, hàng nghìn người vẫn đổ về gò để vui chơi tại dịp lễ truyền thống này. Cả khuôn viên gò Đống Đa đã trở thành điểm tập kết của những người bán hàng rong, bán đồ ăn và du khách. La liệt chiếu, bạt, ghế, dép… trên nền gò tạo nên những hình ảnh không mấy đẹp mắt.
Ngay trong giữa các tiết mục ca nhạc, hình ảnh những du khách chạy lên sân khấu đưa tiền cho các nghệ sỹ cũng có phần phản cảm.
Dưới đây là một vài hình ảnh chưa đẹp mắt mà phóng viên VnMedia ghi lại:
Những mẹt hàng ăn uống bày biện ngay trên nền đất, đá, cỏ... của sườn gò
Những quầy hàng rong không có một khu vực riêng để bày biện mà tự tiện "hạ cánh" ở mọi nơi tùy thích khiến không gian khu vực hội có phần lem nhem
Người dân trải chiếu, bạt ngồi la liệt trên nền sườn gò và vô tư xả rác đồ ăn ngay tại trận
Bàn đá lịch sử cũng trở thành nơi tọa lạc của quần áo, giày dép
Những bàn cờ thế không được đặt ở những vị trí lịch sự mà nằm ngay trên nền cỏ
Nhiều du khách tự tiện chạy lên sân khấu giữa tiết mục biểu diễn để tặng tiền nghệ sỹ
Lan Anh











