Tây Ban Nha đã tạo bất ngờ ngay từ đầu trận khi nhập cuộc mạnh mẽ, áp đặt thế chủ động ngay từ sau khi giao bóng. Có vẻ như HLV Del Bosque muốn gây sốc cho đối thủ, khi ai cũng cho rằng trận chung kết sẽ rụt rè, thăm dò thì ông đã cho quân tấn công dồn dập. Vì vậy, ngay phút thứ 5, đã có một pha sóng gió diễn ra trước khung thành Hà Lan khi một quả tạt từ cánh phải vào và Ramos đánh đầu hiểm hóc. Nhưng thủ môn Stekelenburg đã trổ tài phản xạ tuyệt vời, bay người đẩy bóng cứu một bàn thua.
Tuy nhiên, từ phút 20 trở đi, thế trận trở nên cân bằng. Hai đội chơi quyết liệt, cứng rắn để ngăn cản đối thủ ngay từ giữa sân. Đặc biệt, Hà Lan đã làm như tuyên bố, đó là chấp nhận chơi thứ bóng đá xấu xí, miễn là hiệu quả. Trong hiệp một, trọng tài Howard Webb đã năm lần rút thẻ vàng và Hà Lan chiếm đến ba. Thậm chí, ông Webb có phần nương tay cho đội quân áo cam khi ở phút 28, De Jong (8) như một võ sĩ taekwondo bay người đạp thẳng vào ngực Alonso. Một hành động đáng nhận thẻ đỏ, nhưng là vàng!
Vì vậy, hiệp một rất căng thẳng, quyết liệt nhưng hơi bị nát vụn vì hầu hết các đợt tấn công đều bị dập tắt ngay giữa sân theo phương châm: banh qua người ở lại!
Vào hiệp hai, hai bên thay nhau có những tình huống nguy hiểm. Phút 48, từ một đường tạt bổng bên cánh phải vào, Puyol bật rất cao đánh đầu chuyền ngược ra sau cho Capdevilla (11), nhưng anh này đã sút hụt bóng trong một tư thế quá trống trải. Hà Lan cũng không kém khi phút 56 Heitinga đánh đầu cận thành nhưng bóng bay ra ngoài.
Song song với những tình huống gây thót tim vẫn là những pha đóng kịch, những cú vào bóng thô bạo. Hà Lan nhận thêm hai thẻ vàng, trong đó có một thẻ hơi oan ức dành cho Heitinga khi Villa đóng kịch rất tài!
Phút 61, người xem đã được chứng kiến một màn đấu trí tuyệt vời giữa Robben với thủ môn Casillas: Robben phá bẫy việt vị thành công, một mình một bóng đối diện thủ môn Casillas. Thủ thành Tây Ban Nha sớm ngã người sang trái và Robben xỉa bóng ngay vào bên phải, nhưng Casillas lại giơ hai chân lên và ngăn được một bàn thua. Có thể nói, trong tình huống này Casillas đã tìm được cửa sống trong con đường chết!
Trong khoảng 20 phút cuối hiệp hai, áp lực của Tây Ban Nha đè lên khung thành Hà Lan nặng ngàn cân. Với sự vượt trội về kỹ thuật cá nhân, họ liên tục những đợt tấn công như sóng biển, hết lớp trước dồn liền lớp sau. Nhưng không có cơ hội nào thật sự nguy hiểm khi vấp phải bức tường cam. Trong khi đó, cứ sểnh mắt Robben là có chuyện, khi phút 82 anh lại một lần đối mặt Casillas và tiếp tục thất bại trước thủ môn tài ba này.
Trận đấu càng về cuối càng hấp dẫn khi hai bên thay nhau tung ra những đòn sát thủ. Cả hai như võ sĩ say đòn, không còn rụt rè sợ thua mà khát khao hạ gục đối thủ trong 120 phút chứ không muốn giải quyết bằng sút luân lưu. Mới phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất, Fabregas một mình đối diện Stekelenburg nhưng đã bị cái chân của thủ môn này ngăn cản bàn thắng. Ngay lập tức, Hà Lan đáp trả bằng một cú đánh đầu vọt xà của Mathijsen.
Phút 109, Hà Lan chỉ còn 10 người khi Heitinga nhận thẻ vàng thứ hai do kéo ngã Iniesta ngay trước vạch 16,5m.
Và cuối cùng, vào phút 118, hạnh phúc được bước vào thiên đường đã đến với Tây Ban Nha, khi một loạt sai lầm của hàng phòng ngự Hà Lan đã giúp Iniesta có bóng trống trải bên cánh phải ngay trong vòng 16,5m. Và một cú sút sấm sét chéo góc của tiền vệ này đã hạ được thủ môn Stekelenburg. Tây Ban Nha bước vào hàng ngũ “bát tiên” của bóng đá thế giới.
Những pha bóng đáng nhớ
TRƯỜNG HUY







