Những giấc ngủ mê ở bến xe ngày giáp Tết

Ngày 3-2 (tức 25 tháng Chạp) Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tập trung hàng ngàn người đến để lên xe trở về quê hương sum vầy cùng gia đình, làng xóm.

Hàng ngàn người, mỗi người một điểm đến nhưng cùng chung mong muốn mau chóng trở về sắm sanh nhành mai, nấu nồi bánh chưng đón một cái Tết đầm ấm.

Trong những ngày cuối cùng của tháng Chạp, mỗi ngày Bến xe Miền Đông đón hàng chục ngàn người rời Sài Gòn để trở về quê ăn Tết

Bà Phan Thị Trang (70 tuổi, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cho biết cả gia đình vào Sài Gòn làm thuê ở huyện Củ Chi. Sáng nay con rể đi về bằng xe máy để tiết kiệm chi phí, bà Trang chấp nhận đi ghế ngồi xe khách cùng hai cháu nhỏ và con gái về xã Cà Ná quê nhà với 3 tấm vé có giá 800 ngàn đồng

Nhiều hành khách đến sớm mua vé, chờ xe ngủ mê mệt trong tiếng ồn của nhà đợi xe

Chú Lê Văn Giang, đón xe về Chư Sê, Gia Lai sau một ngày ở lại Sài Gòn khám, chữa bệnh cho con gái nhỏ. Chú Giang cho biết có thể đến sáng ngày 26 Tết mình mới đến nhà

Một cô gái ôm chặt chiếc túi xách và thiếp đi khi nào không biết

Chị Phan Thị Ngọc Viên ở thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thở dài mệt mỏi vì mới sinh được 2 tháng. Vừa rồi, hai vợ chồng lên Sài Gòn bằng tàu hỏa để tái khám cho con nhưng giờ vé tàu hỏa đã hết, vé xe cũng phải chấp nhận đi ghế ngồi, chật chội. "Chỉ lo và thương con còn quá nhỏ" - chị Viên cho biết

Bên cạnh hành lý, những món quà cũng được những người xa quê mang về nhà biếu tặng các bậc sinh thành, làng xóm

Người mẹ trẻ mệt mỏi thiêm thiếp bên đứa con hơn 1 tuổi; chị cẩn thận đặt con nằm phía trong ở dãy ghế nơi phòng chờ, tay không đặt lên mình con nhưng chân khẽ đặt lên chân con vừa tránh cho bé khỏi ngã, vừa cho bé được thoải mái

Hai người phụ nữ cùng quê lên Sài Gòn làm thuê cũng tranh thủ chợp mắt để đợi chuyến xe xuyên đêm trở về quê

Hai bà cháu đợi xe từ sáng. Đến trưa, người bà thiếp đi sau khi đưa cho cháu mình hộp sữa tươi lót dạ

Người đàn ông mỏi mệt nhưng không dám chợp mắt vì lo lắng có thể trễ chuyến vì ngủ quên

Cậu bé ngồi canh hành lý và tranh thủ ăn lót dạ mẩu bánh mì trong khi mẹ cậu nằm thiếp đi trên băng ghế vì mệt

Người phụ nữ gối đầu lên hành lý ngủ quên, trước là một nửa ổ bánh mỳ ăn dở

Ai cũng mong muốn nhanh chóng về quê, nhiều người lo lắng có thể kẹt xe dọc đường, không mua được vé nên họ đến bến xe khá sớm để chờ đợi

Người mẹ tranh thủ cho con uống sữa ngoài trước khi lên xe

Không chỉ người già và trẻ em, những bạn trẻ cũng khá mệt mỏi, tranh thủ chợp mắt

Người đàn ông có tuổi ngủ quên, cạnh đó là hành lý với những món quà đặc trưng của mùa Xuân

Người thì đợi nhà xe thông báo để lên xe, có người chuẩn bị sẵn cả gối kê để khỏi mỏi cổ khi chợp mắt đợi xe

Trong khi người chồng tranh thủ chợp mắt thì người vợ dò danh bạ, điện thông báo cho các con mình hiện chưa lên xe và có thể về nhà khá muộn

Dù chỉ là chợp mắt trong vài phút nhưng giấc ngủ trước khi trở về sum vầy bên gia đình luôn bình yên

Trong khi đó, những đứa trẻ biết mình sẽ về nhà sớm, niềm vui ánh lên trong mắt

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/thoi-su/xa-hoi/nhung-giac-ngu-me-o-ben-xe-ngay-giap-tet-610703.html