Tết vui chưa trọn, tang thương đã đến…Khoảng 23g ngày 27-1-2012 (tức mồng 5 Tết Nhâm Thìn), khi mọi gia đình đang yên giấc thì nghe tiếng trẻ khóc thét từ phía gia đình Đỗ Quang Vinh, SN 1984, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Mọi người vội chạy đến nhà Đỗ Quang Vinh, trong gian phòng ngủ, chị Bùi Thị Thúy, SN 1984, vợ của Vinh nằm dưới nền đất với nhiều thương tích. Bên cạnh vợ là Đỗ Quang Vinh với khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Về phía Vinh, khi nghe tin vợ chết, hắn đã đến CA huyện Quốc Oai đầu thú, khai nhận mọi hành vi đã gây ra cái chết cho vợ.
Theo đó, khoảng 21g30 ngày 27-1, Đỗ Quang Vinh rủ 3 thanh niên ở cùng xã là Nguyễn Quý Thọ, SN 1986, Nguyễn Duy Cường, SN 1989 và Đỗ Tiến Thức, SN 1985 đến nhà mình "vui xuân" bằng cách đánh bi-a ăn tiền. Trong lúc Vinh bị thua và nợ tiền bạn, chị Bùi Thị Thúy có góp ý với chồng nên dừng cuộc chơi nhưng Vinh không đồng ý. Không can ngăn được chồng, chị Thúy vào buồng ngủ cùng hai con còn Vinh vẫn tiếp tục chơi đến khi Vinh "thua to" thì cuộc chơi kết thúc. Tổng kết, Vinh bị "âm" 140.000 đồng.
Khoảng 23g, Vinh vào nhà đi ngủ. Lúc này, chị Thúy trở dậy. Qua hỏi chuyện, biết chồng bị thua, chị Thúy khuyên chồng dừng ngay trò cờ bạc đó lại. Đang ấm ức vì bị thua lại thấy vợ "nhiều lời", Vinh hùng hục nhảy lên giường rồi giơ chân đạp thẳng vào bụng vợ. Bị chồng tấn công bất ngờ, chị Thúy ngã đập đầu vào cạnh tủ và lộn từ trên giường xuống đất dẫn đến đa chấn thương rồi tử vong.
Đỗ Quang Vinh tại CQCA. -Ảnh:Linh Anh
Tát vợ… quá tayNếu Đỗ Quang Vinh ra tay với vợ bằng cú đạp thì Nguyễn Hữu Huệ, SN 1977, trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội chẳng những đã tước đi tính mạng của vợ là chị Đỗ Thị Nhàn, SN 1983 cùng mầm sống trong bụng vợ bằng… hai cái tát.
Sáng 29-1-2010, Huệ cùng anh Hoan (anh trai Huệ) đi đẩy mạ cho chị Nhàn và một số chị em (phía nhà vợ anh Hoan) cấy. Đến khoảng 10g, Huệ bảo vợ đưa tiền để đi chợ mua thức ăn, nấu cơm cho mọi người. Chị Nhàn bảo chồng: "Hết tiền rồi! Đi mua chịu thức ăn vậy". Huệ nghĩ đến mấy con ngan nhà mình nên về nhà bắt một con mang sang nhà anh Hoan để làm cơm. Khoảng 12g, mọi người về nhà anh Hoan ăn cơm còn chị Nhàn tiếc việc nên không về. Khi mọi người ăn cơm xong, khoảng 13g, Huệ không thấy vợ đâu nên tức tối sang nhà bố mẹ đẻ và nhà bà nội chị Nhàn để tìm vợ nhưng không thấy. Đến 14g, Huệ ra đồng thì thấy chị Nhàn đang cấy lúa. Tại đây, Huệ lớn tiếng quát mắng vợ. Chị Nhàn và Huệ đi về nhà. Về đến nhà, Huệ vẫn mắng vợ nên hai vợ chồng có lời qua tiếng lại với nhau. Giữa lúc hăng máu, Huệ xông tới tát chị Nhàn hai cái. Cú tát mạnh khiến chị ngã đập mặt xuống sân xi măng và ngất xỉu. Thấy vợ bất tỉnh, Huệ luống cuống gọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng chị Nhàn đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng cằm, mặt, miệng của nạn nhân có vết trầy xước, bầm tím; vùng đầu bị chảy máu não, hai bên bán cầu có máu tụ, kết luận nạn nhân bị tử vong do chấn thương sọ não. Trong bụng còn có một thai nhi khoảng 4 tháng tuổi, đã chết.
Khi được các cán bộ điều tra lấy lời khai tại CQCA, cả Đỗ Quang Vinh và Nguyễn Hữu Huệ nhiều lần bật khóc. Hai gã chồng tỏ ra ân hận về hành vi bột phát, nông nổi. Đỗ Quang Vinh đã giải thích trong nước mắt, hắn không ngờ cú đạp chân của mình lại dẫn đến hậu quả lớn đến như thế. Lúc đó, hắn không hề có ý định đánh vợ hay gây thương tích cho vợ. Chỉ vì cơn tức giận nhất thời cộng với nỗi cay cú thua bạc mà hắn đã mất khôn và hành hung vợ…
Một cán bộ đội hình sự, CA huyện Quốc Oai cho biết: Có không ít vụ án mạng xảy ra trong gia đình bắt đầu từ hành động tưởng chừng "bình thường" của những gã chồng vũ phu. Mấu chốt ở đây là cách ứng xử của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày. Ở nhiều tình huống, nếu những ông chồng không có cách chế ngự phần "con", hậu quả để lại sẽ nghiêm trọng và không thể cứu vãn được.
Linh Anh